Trai thời xưa dầm mưa đánh giặc
trai bây giờ dâm tặc khó ưa.
Tập làm thơ thôi.
Sp ta là đệ nhất rùi
Các điều hành viên: Admin, Mod, SMod
Trai thời xưa dầm mưa đánh giặc
trai bây giờ dâm tặc khó ưa.
Tập làm thơ thôi.
Sp ta là đệ nhất rùi
Trăng suốt đời chung tình với gió
Anh suốt đời chỉ có em thôi.
thienbkv2 đã viết:Trai thời xưa dầm mưa đánh giặc
trai bây giờ dâm tặc khó ưa.
Tập làm thơ thôi.
Sp ta là đệ nhất rùi
Troll thơ không phải cuộc thi
Chỉ vui là chính, so bì mất vui
Trúc xinh trúc mọt pờ đìa
Em xinh em đứng pờ đìa cầu tiêu
Ao sâu cá lội đớp bèo.
Văn hoá tôi ngèo viết chữ khó coi.
Có coi đc thì coi.
Còn ko coi đc thì thôi đừng cười.
thienbkv2 đã viết:Trăng suốt đời chung tình với gió
Anh suốt đời chỉ có em thôi.
Trăng luôn mong ước, nguyện cầu
Một ngày nào đó rời bầu trời đen
Lâu nay chỉ biết dế mèn
Hôm nay mong nhớ tiếng kèn trống vui
Phận đời chỉ biết nói "xui"
Muôn trùng xa cách lui thui chốn này
Chữ tôi xấu, nhưng lòng tôi đẹ.
Thơ ko hay, nhưng tình cảm tràn đầy.
Tibu đã viết:Ao sâu cá lội đớp bèo.
Văn hoá tôi ngèo viết chữ khó coi.
Có coi đc thì coi.
Còn ko coi đc thì thôi đừng cười.
Thánh thơ chẳng mấy ai tài
Nên đừng cân nhắc rằng ai viết bài
Hãy nghĩ như bông hoa lài
Tỏa hương khắp chốn từ đài nhụy hoa
Tibu đã viết:Chữ tôi xấu, nhưng lòng tôi đẹ.
Thơ ko hay, nhưng tình cảm tràn đầy.
Người ta nói, thơ là cả tấm lòng
Nhưng tôi chỉ viết vài dòng cho vui
Nge danh zan nổi như cồn.
Gặp mặt mới biết thánh thơ wap này.