[Thơ Buồn] Chỉ Một Lời Nói Chia Tay

ID Topic: 32984 • Có 858 lượt xem
Hình đại diện của thành viên
#1 - @433671
17/02/2016 15:06
[Thơ Buồn] Chỉ Một Lời Nói Chia Tay
Chia tay
Chỉ một lời nói chia tay
Đã quên đi hết tháng ngày bên nhau
Phải chăng tình đã nhạt màu?
Hay em chỉ đến với “tôi” lúc cần?

Mà sao chẳng chút phân vân
Chia ly là hết, chẳng cần nhìn nhau
Chỉ còn lại đó nỗi đau?
Kèm dòng ghi nhớ những câu dối lừa?

Tôi gom lại chút nắng thừa
Gửi vào cơn gió khi mùa đông sang
Nhờ mưa gửi trả cho nàng
Chúc em hạnh phúc bên thằng em yêu!
(Google Chrome 47.0.252)
PM|Trích|Like|Sửa|Xóa|Báo cáo|Cảnh cáo
_______________
Facebook
Website
Trả lời nhanh

Chủ đề tương tự