Bang hộiTiền mặt: 0 Xu Trò chơiHộp quà giáng sinhThứ Ba, 10:59:34 - 07/05/2024
Cùng chia sẻ những bài thơ, mẩu chuyện hay

Các điều hành viên: Mod, SMod, Admin

Truyện Ngắn: Anh Sẽ Can Đảm Để Nói Rằng: Anh Yêu Em

Truyện Ngắn: Anh Sẽ Can Đảm Để Nói Rằng: Anh Yêu Em

#1 » Gửi bài gửi bởi NgoHaiThien » 14/02/2014 14:24 » @291112

Truyện ngắn : Anh Sẽ Can Đảm Để Nói Rằng: Anh Yêu Em
Duy à đi lại đây với tớ đẹp quá đi à hihi- đó giọng của My gọi tôi

Ờ tớ đến liền

Tôi nói rồi vội vàng chạy đến chỗ của My. Nơi này có đủ các loại hoa cùng với chút nắng nhẹ của buổi chiều và tiếng kêu của các loại côn trùng khung cảnh lúc này thật lãng mạn. Tiến lại gần My hai tay vuốt má My tôi và My nhìn nhau và môi tôi từ từ thật chậm tiến môi My .

Cộc.. cộc
Tiếng gõ vào bàn của ai đó làm tôi tỉnh giấc hóa ra nảy giờ chỉ là mơ vậy mà cứ tưởng…sắp được hôn rồi mà bj phá hoại thật là điên tiết tôi ngồi dậy mà muốn la cho cái tên phá giấc ngủ của tôi một trận thì bắt gặp ngay ánh mắt của tôi nhìn My.

_ À là cậu, vậy mà tớ cứ tưởng ai hì- tôi nhìn My rồi nói

_ Cậu ngủ mà sao cứ gọi tên tớ hoài thế

_ Có nữa hả, My có nghe nhầm không- Tôi cố sức phân trần

Trời ơi đây là giữa lớp học, đã ngủ nằm mơ mà còn nói ra thành tiếng nữa chứ cái này người ta gọi là mớ.

_ Sao nhầm được, bộ cậu ghét tớ lắm sao mà ngay cả giấc ngủ mà cũng bị tớ ám vậy- My ghé sát vào tôi nói với ý trêu ghẹo

_ Cậu dễ thương như vậy, không thương cậu thì thôi sao ghét được chứ haha

_ Xí cậu chỉ khéo nói, không thèm nói với cậu nữa vào học nữa

Tôi và My học chung với nhau từ năm lớp 10 và lên lớp 11 chúng tôi được sắp ngồi cạnh nhau và lớp 12 cũng vậy . My là một cô bé dễ thương đáng yêu, chúng tôi hay trêu đùa nhau như thế, và từ bao giờ tôi nhận ra rằng tôi thích My thật nhiều. Tôi không phải là hotboy, học hành cũng chỉ ở mức khá, và độ lãng mạn thì rất tệ, chẳng biết lấy lòng con gái như thế nào có khi làm cho họ khi tiếp xúc với tôi rất bực mình. My là cô bé dễ thương, xinh xắn, lúc đầu ngồi kế My chúng tôi rất ít khi nói chuyện vì giữa con gái và con trai ngoài chuyện hỏi bài thì còn chuyện gì nữa đâu mà nói, nhiều khi nói chuyện với tôi, My cũng bực mình lắm nhưng dần rồi cũng quen. Ngồi kế bên My, người ta nghĩ tôi sẽ được ngồi sát My nhưng lúc nào khoảng cách giữa tôi và My cũng rất xa nhất là con đường để đến trái tim My lại càng xa hơn.

Buổi sáng, tôi chuẩn bị tập sách đi học thì nhận được tin nhắn của My

_ Xe tớ bị hư rồi, hôm nay cho tớ quá gian nha

_ Uhm hihi, ra cổng đợi tớ đi tớ qua liền

Tắt điện thoại tôi vội lấy xe và đạp đến nhà My, vì cùng đường đến trường nên lâu lâu My cũng thường hay có gian tôi đi học, Mấy lần được chở My đi học trong tôi có một cảm xúc gì rất đặc biệt, từ lúc đi học bằng xe đạp tới giờ tôi chưa chở người con gái nào ngoài My.

_ Cậu đợi tớ lâu chưa- vừa gặp My tôi đã hỏi

_ Chưa hihi cậu nhanh thật đấy- My nói và nở một nụ cười thật đẹp và nụ cười ấy khiến tôi rung động thêm một lần nữa

_ Tại tớ sợ cậu đợi tớ lấu thôi, cậu lên xe đi

Tôi chở My trên con đường có chút gió lạnh lâu lâu có chút hương thơm của My nhẹ nhẹ thoảng qua tôi thật là dễ chịu, chỉ là chở My thôi nhưng tôi lại cảm thấy mình không còn lạnh như những ngày tôi đi học một mình nữa.

_ Ước gì ngày nào nào xe My cũng hư- tôi nói lảm nhảm nhưng My vẫn nghe thấy

_ Cậu nói gì thế

_ À không.. tớ nói xe cậu bị hư sao vậy

_ Bánh xe bị xẹp rồi mà giờ này sớm quá sợ không có chỗ bơm nên tớ có gian cậu luôn

_ Vậy để chiều tớ qua mang xe cậu đi bơm cho chứ gần đây đây có chỗ bơm đâu

_ Thôi để tớ tự đi được mà như vậy phiền cậu lắm.

_ Làm việc gì được cho cậu tớ cũng sẵn sàng, tớ tình nguyện mà, cậu đồng ý nha

_ Vậy cũng được

Vào tới lớp tôi gục xuống bàn

_ Này cậu làm bài tập chưa mà nằm bình thản vậy

_ Bài tập gì tớ nhớ tuần rồi thầy có cho bài tập gì đâu

_ Có chắc lúc đó cậu đang mơ hay sao ấy thầy cho tới mười bài lận
_ Hả mười bài- tôi trả lời với thái độ ngơ ngác

_ Tớ bó tay cậu luôn

_ Hì … My ơi cho tớ mượn tập đi

_ Biết ngay mà! Nè chép nhanh đi gần tới giờ vào lớp rồi đó- My nói rồi đưa tập cho tôi chép

Một lát rồi tôi cũng chép xong, cũng may là lúc này thầy vẫn chưa vào lớp, con trai mà mượn tập của con gái chép bài cũng thấy kì kì sao á, nhất là My lại là người tôi thích nữa tự hứa với lòng từ nay sẽ không quên như vậy nữa

_ Cám ơn cậu nha hihi

_ Có gì đâu à hì cậu cũng giúp tớ nhiều đó thôi hihi

_ Hì vì giúp cậu là niềm hạnh hạnh phúc của tớ mà- tôi lẩm bẩm

_ Hả cậu nói gì- My nhìn tôi

_ À không có gì hihi tớ nói nhảm đó mà- tôi phân trần

_ Tớ nghi lắm đó nha

Chẳng lẽ My nghi mình thích My có khi nào là vậy không

_ Cậu nghi gì

_ Nghi cậu nói xấu về tớ

_ Hì không có đâu

Buổi trưa hôm đó tôi chở My về

_ Cậu nép vào tớ cho đỡ nắng

_ Không sao đâu

_ Nắng giờ này sẽ khiến da cậu đen á

_ Da tớ đen á

_ Uhm da đen sẽ khiến cậu không còn xinh đẹp nữa, lúc đó lỡ không có ai thích cậu rồi sao hihi

_ Nếu vậy tớ sẽ đê da minh đen luôn

_ Sao vậy

_ Vì cái tớ cần ở người mình yêu là họ sẽ yêu những tính cách của tớ, sở thích của tớ và luôn quan tâm về tớ, nếu họ chỉ yêu vẻ bề ngoài của tớ sau này khi tớ xấu đi thì họ sẽ bỏ rơi tớ, vậy có phải là tình yêu không

_ Cậu có yêu ai bao giờ chưa, sao mà nói chuyện hay vậy

_ Đâu cần tớ phải yêu ai, vì trong cuộc sống tớ thấy là vậy mà, nhiều lúc người ta yêu nhau thắm thiết rồi họ chán họ bỏ ta đi thôi, nên tớ sợ yêu sớm lắm, yêu sớm không đủ chính chắn để suy nghĩ và đôi khi dễ mắc những sai lầm.

Tôi và My nói chuyện vui vẻ với nhau cho đến khi về đến nhà My, công nhận vừa đi vừa nói chuyện như vậy về đến nhà nhanh thật, ước gì thời gian trôi chậm lại những lúc tôi ở gần My như thế này

_ Tớ về nha

_ Cám ơn cậu hôm nay đã cho tớ quá giang nha

_ Hì có gì đâu, mai mốt có gì cậu cứ nhờ tớ nha, chuyện gì giúp được tớ sẽ sẵn sàng cậu đừng ngại nha

_ Ừm hihi

Tôi về nhà suy nghĩ về những gì My nói, bên ngoài My là một cô gái luôn vui vẻ hòa đồng, nhưng bên trong lại là một người nôi tâm sâu sắc, đúng là con gái đôi khi cũng thật khó hiểu. Sáng nay với tôi thật là hạnh phúc được đưa đón người mình thích đi học, được tâm sự thật nhiều cùng người ấy điều tôi hằng mơ ước và tôi đã thực hiện được trong một buổi sáng, dù là một khoảng thời gian không nhiều nhưng tôi sẽ luôn nhớ mãi và trân trọng những khoảnh khắc ấy. Nghỉ trưa một lát, tôi liền sang nhà My. Vừa sang nhà My tôi đã kêu inh ỏi:

_ My ơi! Tớ tới rồi

_ A a a… Tớ nghe rồi tớ ra liền đây

Hôm nay ở nhà My mặc bộ đồ bộ, lúc đầu nhìn cũng lạ nhưng vẫn không làm mất đi vẻ dễ thương của My, bước vào nhà My một không gian yên tĩnh. Các đồ vật được trang trí ngăn nắp, các hình ảnh ngày bé của My và ba mẹ được treo ở những nơi bắt mắt, My ngày xưa với bây giờ vãn vậy vẫn rất đáng yêu

_ Xe cậu đâu- tôi hỏi

_ Đợi tớ tí tớ sẽ đi với cậu

Một lát, My thay quần áo xong tôi và My dẫn xe đi tìm chỗ vá vì gần đây không chỗ vá nên hai đứa phải đi hơi xa, tôi dắt xe còn My thì đi sát bên tôi, đi như vậy nhưng tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Sau khi tìm được chỗ vá xe trong thời gian chờ đợi tôi có chạy đi mua nước

_ Nước về rồi, nè cậu uống đi- tôi đưa cho My

_ Cậu mua ở đâu có xa không

_ Không xa lắm gần đây thôi

_ Mồ hôi nhễ nhãi quá

Nói rồi My lấy cổ tay áo khoác chấm nhẹ lên tráng tôi, My ơi My có biết không hành động đó của My một lần nữa làm tôi xao xuyến. Ánh mắt tôi và My vô tình chạm nhau, chỉ một lát rồi hai đứa quay đi, tôi thì gãi đầu e ngại, My thì vừa uống nước vừa nhìn chầm xuống đất, trong lúc ấy My thật đáng yêu. Sửa xe xong, tôi chở My đi vòng vòng, lâu lắm rồi mới có dịp đi với My như thế này, hai đứa tôi đi nhà sách, chán rồi đi siêu thị cuối cùng là đi ăn.

_ My thích ăn gì nè- Tôi vừa đạp xe vừa hỏi My
_ Đi ăn kem đi

Thế là tôi và My đi ăn kem, vào quán kem My chọn kem dâu nên tôi cũng ăn kem dâu luôn

_ Cậu cũng thích ăn kem dâu à

_ Không tớ chỉ thích ăn socola thôi

_ Vậy sao cậu lại ăn kem dâu cùng tớ

_ Vì cậu thích là tớ sẽ thích hihi

_ Cậu này.. chuyện gì cũng nói được hết

My nói rồi cười, một nụ cười dễ thương mà tôi thầm ao ước một ngày sẽ thuộc về tôi và chỉ một mình tôi thôi. Ăn kem xong tôi chở My về thật sự là chẳng muốn về tý nào cả chỉ muốn như thế này thôi, tôi chỉ ước cho thời gian dừng lại nhưng con người thì chẳng thể níu được thời gian. Đi được nửa đường thì cơn mưa ập đến tôi đinh chạy nhanh về nhà

_ Duy à mình tấp vào trú mưa đi, mưa lớn rồi đó

_ Ờ… ờ để tớ tìm chỗ

Thế là tôi tấp đại vào một căn nhà đã đóng cửa có mái hiên vừa đủ để che mưa. Hai đứa đứng cạnh nhau

_ Cậu đứng sát vào đây đi ở đó mưa tạt sẽ ướt cậu đó- My nhìn tôi rồi nói

_ Nhưng mà

Tôi và My đứng sát nhau rất gần rất gần, giữa cơn mưa lạnh giá này nhưng tôi cảm nhận được một chút ấm áp, ấp áp từ bên trong trái tim tôi bây giờ như đang được sưởi ấm. My lấy tay nghịch hạt mưa tí tách

_ Cậu thích mưa không – My hỏi tôi

_ Thích mà cũng không thích

_ Sao vậy

_ Tớ thích ngắm mưa lúc tớ ở nhà, còn những lúc đi ra ngoài đường mưa thế này tớ sẽ lạnh, với lại ngắm mưa một mình sẽ buồn lắm

_ Thì bây giờ tớ ngắm mưa với cậu nè hihi

_ Vậy cậu ngắm mưa với tớ suốt đời được không

_ Ơ- My hơi bất ngờ trước câu nói của tôi

_ À không phải tớ lại nói nhảm nữa rồi- Tôi phân trần

Hết mưa tôi đưa My về nhà, rồi lội bộ về nhà của mình. Hôm nay đối với tôi là một ngày thật sự hạnh phúc chỉ càn như thế thôi tôi chẳng mong ước thêm một điều gì nữa. Sáng hôm sau đi học vẫn như bình thường nhưng hôm nay tôi bị cảm một tý, vừa vào lớp đã gặp My

_ Sao hôm nay cậu đi học sớm thế - tôi hỏi My

_ Hi lâu lâu cũng phải đi sớm chứ, với lại tớ sợ xe tớ hư nên đi sớm cho chắc

_ Xe cậu hư nữa thì tớ sẽ chở cậu, cậu đừng sợ

_ Hì phiền cậu lắm

_ Có gì đâu.. hắc xì…

_ Cậu bệnh à đển tớ xem

Tôi chưa kịp nói gì thì My đã đưa tay lên trán tôi

_ Cậu nóng quá, chắc cậu bi bệnh rồi đó, để trưa về tớ mua thuốc cho, có lẽ do cơn mưa hôm qua nên cậu mới bị vậy

_ Không cần đâu chỉ cần cậu quan tâm tớ như thế là đủ rồi, tớ sẽ hết bệnh ngay thôi mà

_ Hì cậu lại nói thế nữa, sức khỏe của mình là rất quan trọng nên phải biết giữ lấy

My đang quan tâm đến tôi sao, chỉ cần những lời hỏi thăm như thế thôi là tôi thấy cảm thấy ấm áp lắm rồi. Nhưng hôm đó một sự cố đã xảy ra vào buổi trưa, tôi đang thảnh thơi đạp xe về thì thấy một vụ tai nạn người con trai thi đang nói gì lớn tiếng với cô gái ngồi dưới đất, nhìn kĩ lại thì ra là My tôi vội chạy đến.

_ Có chuyện gì vậy My có sao không, có bị đau chỗ nào không

Tôi nói rồi đỡ My đứng dậy

_ Người đó lấn đường va vào xe của tớ, còn nói tớ đụng trầy xe bắt tớ phải bồi thường

_ Ê con nhỏ kia mày tính sao đây đụng vào rồi nói này nói nọ ha- cái tên đụng My nói vào

_ Không có, chính anh mới có lỗi

_ Chuyện nhỏ thôi mà có gì anh bỏ qua- tôi bình tĩnh nói

_ Bọn mày còn chối hả- hắn nói rồi đến đẩy My ra khiên My ngã xuống đấtTôi đỡ My dậy rồi tiến đến chỗ tên đó, nảy giờ tôi đã kiềm chế nhưng lúc này thì không thể nữa rồi vì hắn đụng tới My

_ Mày có phải là đàn ông không mà bạo lực với con gái như vậy hả

Tôi nói to rồi lao đến đấm tên đó một phát vào mặt, tên đó cũng chẳng vừa gì cũng liền lao vào tôi mặc cho My có nói gì để ngăn tôi lại tôi và hắn giằng co một hồi thì có một số người đàn ông lại can chúng tôi, vì không muốn gặp phiền phức nên tên đó vội leo lên xe đi chỉ còn tôi và My ở lại. Tôi tiến lại chỗ My

_ Cậu có sao không- tôi hỏi

_ Tớ không sao, cậu bị thương ở mặt rồi, tại tớ mà cậu phải đánh nhau, tại tớ mà cậu bị thương, tớ xin lỗi- My nói rồi lấy tay chạm nhẹ vào vết bầm trên mặt tôi

_ Chỉ cần cậu không sao là tớ yên tâm rồi

Tôi và My nhìn nhau, cặp mắt My thật long lanh, chắc lúc nảy sợ quá nên chảy nước mắt rồi. Hai đưa đứng lên rồi đạp xe về. Hôm nay tôi và My đi chung về nhà, chắc chuyện hôm nay sẽ rất khó quên đối với chúng tôi nhất là My.

Ngày hôm sau, tôi đi học sớm, hôm nay My đi trễ hơn tôi, hì chắc là hôm qua khó ngủ nên dậy trễ rồi. Một lát thì My cũng vào đến lớp , tiến sát vào tai tôi

_ Cậu ra đây với tớ- My thủ thỉ

_ Thế có việc gì vậy

My không trả lời mà kéo tay tôi đi, tôi cũng đi theo My

_ Nè của cậu

My nói rồi đưa cho tôi hộp đồ ăn ra trước mặt tôi, lúc đó tôi hơi bất ngờ nên hỏi My

_ Cái này là sao- tôi lắp bắp

_ Tớ nấu đó hihi bồi dưỡng cho cậu vì vết thương hôm qua và bệnh cảm do trận mưa hôm trước

_ Hì có gì đâu mắc công cậu quá

_ Có gì đâu cậu đã vì tớ mà bị như vậy tớ làm vậy cũng phải mà

Thế là tôi rủ My cùng ăn chung và My đồng ý vì chỉ có một cái muỗng nên hai đứa ăn chung với nhau. Tôi đút cho My một muỗng và My đút lại cho tôi một muỗng cho khi chúng tôi ăn hết cháo, nếu lúc đó có ai đó nhìn vào chắc cõ lẽ sẽ tưởng rằng hai chúng tôi là một đôi tình nhân đang hạnh phúc, tôi thì luôn muốn được như vậy nhưng tình yêu trong tôi chẳng bao giờ dám nói ra.

Vài tuần sau, trong một tối tôi đang nằm thiu ngủ, thì tôi nhận được cuộc điện thoại cầm lên thì là số của My, tôi vội bắt máy

_ Tớ nghe

Đầu dây bên kia im lặng, lâu lâu lại có tiếng khóc, My làm tôi lo lắng

_ Có chuyện gì vậy My sao cậu lại khóc- Tôi hỏi My

_ Tớ .. tớ buồn lắm- nói rồi My lại khóc

Tôi nghe có nhiều tiếng xe cộ, và người đi đường

_ Cậu đang ở đâu với ai

_ Tớ đang ở bờ hồ gần nhà

_ Cậu ở đó tớ tới liền

Tội vội lấy cái áo khoác rồi chạy đến đó, do xe tôi đã cất vào nhà xe nên tôi quyết định chạy bộ đến đó, khi tới nơi tôi vừa thở vừa nhìn dáo dát sau một hồi tìm kiếm thì tôi đã thấy My, My đang đứng một mình thẫn thờ nơi đó. Tôi từ từ tiến lại rồi cởi áo khoác ra, khoác lên My. My bất ngờ nên quay lại:

_ Cậu đến rồi à

_ Ờ tớ đến với cậu rồi, trời lạnh như vậy mà cậu không mặc áo ấm, môi run rồi kìa, không biết giữ gìn sức của mình gì hết, lỡ cậu bệnh rồi sao

_ Tớ bệnh thì thôi, cũng chẳng có ai quan tâm tới tớ

_ Sao cậu lại nói vậy được ít ra thì còn tớ và cả ba mẹ cậu nữa

_ Ba mẹ tớ không quan tâm đến tớ đâu họ chỉ cãi nhau thôi

_ Vậy là cậu đang buồn chuyện gia đình à- tôi nhìn vào mắt My và tôi

My gật gật. Tôi đứng lặng yên với My một hồi

_ Chắc dêm nay tớ không về nhà đâu

_ Tại sao- tôi ngạc nhiên hỏi

_ Về đấy, tớ sẽ lại chứng kiến cảnh ấy thật sự tớ rất mệt mỏi, cậu hãy ở bên tớ đêm nay nhé

_ Không được, ba mẹ đang có những rạn nứt thì cậu là con gái lớn, chắc cậu sẽ có cách hàn gắn những vết nứt đó lại mà, lúc này gia đình đang cần cậu, cậu là người có thể hòa giải để mọi thứ trở về vị trí cũ

_ Nhưng mà

_ Đừng nhưng nữa cậu nghe tớ đi rồi mọi chuyện sẽ ổn mà, trong cuộc sống đôi khi có cãi vã xích mích nhưng rồi cũng sẽ qua thôi, gia đình tớ đôi lúc cũng như vậy

_ Ờ tớ hiểu rồi

_ Vậy bây giờ mình về nhà nha
My gật đầu đồng ý, do đứng lâu nên chân My có vẻ mỏi, vừa đi được vài bước chân My đã khụy xuống. Nhận ra được điều đó tôi liền hạ thấp người:

_ Cậu lên đi tớ cõng cậu

_ Nhưng tớ nặng lắm đó, cậu cõng tớ nổi không

_ Cõng cậu cả đời cũng được

My lại cười rồi lên lưng tôi để tay vòng qua cổ tôi, tôi xõng My về trên đoạn đường đã lưa thưa người, chỉ còn những ánh đèn mờ mà những nơi buôn bán đã bắt đầu dọn dẹp, nơi đây còn lại không gian yên tĩnh, và những cơn gió se lạnh lạnh ùa đến, nhưng tôi chẳng còn thấy lạnh nữa vì giờ tôi đang cõng người mình yêu phía sau.

_ Cậu kể chuyện cho tớ nghe đi

_ Kể chuyện à- tôi hỏi

My gật gât

" Ngày xưa trong một ngôi trường nọ, có một cậu bé nhút nhát thích một cô bạn dễ thương, mỗi ngày chỉ cần được nhìn thấy cô bạn ấy cười và hạnh phúc là cậu bé ấy đã vui lắm rồi, những lúc cô bạn ấy buồn hay có chuyện không vui câu bé lo lắng vô cùng chẳng biết hôm nay bạn ấy có chuyện gì buồn nữa rất muốn hỏi những đành im lặng, đôi lúc cậu bé ấy muốn hỏi lắm nhưng vì bản tính nhút nhát nên cậu bé ấy cứ giữ kín trong lòng cậu bé ấy chẳng dám nói ra , và không biết từ bao giờ cậu bé đã yêu bạn ấy mất rồi, yêu nhiều lắm, rất rất nhiều, nhưng cậu bé ấy vẫn im lặng và hy vọng một ngày bạn ấy sẽ hiểu được tình cảm này, vậy theo My cô bé ấy có hiểu được không”

_ My ơi! Cậu ngủ rồi hả, đáng ghét thật trong khung cảnh lãng mạng thế này mà cậu lại ngủ

Tôi để yên cho My ngủ đến khi về đến trước cổng nhà My

_ Tới nhà rồi- Tôi khẽ gọi My dường như My ngủ mê mất rồi, tôi khẽ rung vai nhẹ một lát thì My tỉnh giấc

_ Tới nhà rồi sao nhanh quá

_ Ờ thì cậu đã ngủ một giấc rồi còn gì

Tôi dặt My xuống rồi chào My về

_ Cậu về cần thận nha- My nhìn tôi rồi nói

_ Cậu cũng nhớ đừng buồn nữa nha

_ Tớ biết rồi mà hihi, tớ cười rồi đó cậu yên tâm chưa

_ Ờ tớ về đó

Bước về mà lòng tôi cảm thấy nhẹ nhõm, nghe một lời quan tâm của My thôi cũng khiến tôi hạnh phúc đến vậy. Ngày hôm sau khi đi học khi sắc mặt My đã đỡ hôm hôm qua rất nhiều và My cho biết gia đình đã bình tường trở lại ba mẹ đã hết giận nhau điều đó làm tôi vui và an lòng hơn.

Vài tháng sau

Đang ngồi trong lớp mà cả lớp cứ nhốn nháo hết lên chắc tại ngày mai là ngày 14/2 rồi. Tôi quay sang My, My thì vẫn đang chăm chú đọc sách

_ Chiều nay cậu rảnh không đi với tớ đến chỗ này

_ Đi đâu có xa không

_ Không xa lắm đâu, gần thôi

_ Vậy thì được

Tôi rất vui khi My đã đồng ý nhận lời và chiều hôm nay tôi đã chuẩn bị sẵn một kế hoạch để khiến cho My bất ngờ. 4h ciều tôi qua đón My, hôm nay My mặc chiếc áo màu hồng và chiếc quần jean bó sát với đôi giày thể thao trong thật cá tính, lâu rồi tôi mới thấy My xinh xắn như vậy. Tôi chở My đi vòng vòng thành phố rồi mới đến một nơi mà tôi đã dự định từ trước đó.

Nơi đây ngày xưa là một cánh đồng nhiều cỏ dại nhưng bây giờ người ta đã cải tạo lại trở thành một nơi lý tưởng để chụp ảnh và hẹn hò, tôi và My đang đi trên cánh đồng chưa được hoàn thành với nhiều người xem chúng tôi có vẻ khác lạ nhưng với tôi và My có lẽ nơi ấy bây giờ thật lãng mạn.Lúc này tâm trang đang rối bời đi bên My sao chẳng nói được lời nào, trong khi ở nhà tôi đã quyết tâm hôm nay tôi phải nói hết lòng tôi với My, tôi phải dũng cảm một lần, tôi không được nhút nhát nữa, vì tôi hiểu đây là một cơ hội mà cơ hội thì không đến nhiều lần. Tôi và My đi sát nhau và tay tôi bắt chơt nắm lấy tay My, My có một chút bất ngờ định giật lại nhưng tôi đã nắm chặt. Tôi quay về phía phía My, mặt đối mặt

_ Đã từ lâu rồi tớ đã yêu một người con gái, yêu nhiều lắm, yêu đến nỗi trong giấc ngủ tớ vẫn mơ thấy nhưng vì tớ không dám nói ra và hôm nay tớ sẽ dũng cảm đứng trước mặt người con gái ấy để nói rằng anh yêu em

Gió nhẹ nhè thổi, tóc hai đưa tôi bù xù cả lên nhưng cả hai vẫn đứng đấy và nhìn nhau. Rồi My nói

_ Để tớ kể câu truyện này cho cậu nghe nha

_ Tôi gât đầu

"Ngày xưa trong một ngôi trường nọ, có một cậu bé nhút nhát thích một cô bạn dễ thương, mỗi ngày chỉ cần được nhìn thấy cô bạn ấy cười và hạnh phúc là cậu bé ấy đã vui lắm rồi, những lúc cô bạn ấy buồn hay có chuyện không vui câu bé lo lắng vô cùng chẳng biết hôm nay bạn ấy có chuyện gì buồn nữa rất muốn hỏi những đành im lặng, đôi lúc cậu bé ấy muốn hỏi lắm nhưng vì bản tính nhút nhát nên cậu bé ấy cứ giữ kín trong lòng cậu bé ấy chẳng dám nói ra , và không biết từ bao giờ cậu bé đã yêu bạn ấy mất rồi, yêu nhiều lắm, rất rất nhiều, nhưng cậu bé ấy vẫn im lặng và hy vọng một ngày bạn ấy sẽ hiểu được tình cảm này, vậy theo My cô bé ấy có hiểu được không. Cô bạn ấy sẽ trả lời rằng là có, hiểu rất nhiều là đằng khác chẳng biết tự bao giờ cô bạn ấy đã yêu cậu bé ấy mất rồi, yêu từ sự quan tâm lo lắng của cậu bé ấy dành cho mình, yêu vì chỉ có cậu ấy là không bỏ mặc mình trong những lúc khó khăn và nguy cấp nhất, yêu vì cậu bé ấy đã dùng thân mình che mưa cho bé ấy không bị ướt và cô bé ấy đã đợi câu nói này từ rất lâu rồi”

Nghe My nói xong cảm giác trong tôi lúc này thật khó tả vui sướng xen lẫn hạnh phúc, tôi ôm chặt My lòng

_ Tình yêu của tớ dành cho cậu không phải là những nhành bông hồng rực rỡ, cũng không phải là nhũng thỏi socola ngọt ngào mà là trái tim tớ sẽ mãi luôn thuộc về cậu

My đưa tay ôm tôi:

_ Mình sẽ mãi mãi như thế này đúng không

_ Ờ mãi mãi, mà này sao hôm đó cậu ngủ mà vẫn nghe được câu truyện của tớ vậy

_ Tớ ngủ nhưng trái tim tớ vẫn còn thức mà hihi

Tôi ôm My thật chặt thật chặt và mãi mãi đôi tay này sẽ ôm chặt em.

༄༂✪✪✪✪✪༂࿐
ஜ۩۞۩ஜⓉⓡⓐⓜ Ⓟⓗⓞⓝⓖ Ⓑⓐⓝⓖஜ۩۞۩ஜ
︻︻︻¶▅▅▆▆▇▇◤

✑✑☬₪₪₪₪₪₪₪₪➣

Topic Xét Duyệt BQT Diễn Đàn
NgoHaiThien ✅
Hình đại diện của thành viên
Rank: ☀️27/30☀️
Cấp độ:
Tu luyện:
Like:
Online:
Bang hội: Trảm Phong
Xếp hạng Bang hội: ⚡1/60⚡
Level:
Chủ đề đã tạo: 🩸2128/4140🩸
Tiền mặt:
Ngân hàng:
Nhóm:
Danh hiệu: ༒☬The King☬༒
Giới tính:
Ngày tham gia:
Đến từ:
Số điện thoại:
(Android)

Re: Truyện Ngắn: Anh Sẽ Can Đảm Để Nói Rằng: Anh Yêu Em

#2 » Gửi bài gửi bởi bunnytho311 » 14/02/2014 15:50 » @291132

lý trí trong tình yêu lúc nào cũng rất mạnh mẽ :3
bunnytho311
Hình đại diện của thành viên
Rank: ☀️1/30☀️
Cấp độ:
Tu luyện:
Like:
Online:
Bang hội: ?????
Xếp hạng Bang hội: ⚡??/60⚡
Level:
Chủ đề đã tạo: 🩸???/4140🩸
Tiền mặt:
Nhóm:
Danh hiệu: ?????
Giới tính:
Ngày tham gia:
Đến từ:
Số điện thoại:
(Cờ Rôm+ 31.0.165)



Quay về Thơ, truyện ngắn

 


  • Chủ đề tương tự
    Trả lời
    Xem
    Bài viết mới nhất