Bang hộiTiền mặt: 0 Xu Trò chơiHộp quà giáng sinhThứ Tư, 02:08:18 - 01/05/2024
Cùng chia sẻ những bài thơ, mẩu chuyện hay

Các điều hành viên: Mod, SMod, Admin

[Truyện Ngắn] Vì Sao Bò Không Nói Được ?

[Truyện Ngắn] Vì Sao Bò Không Nói Được ?

#1 » Gửi bài gửi bởi NgoHaiThien » 26/02/2014 17:28 » @297886

Ngày xưa, ở một vùng nọ, có rất nhiều nhà rất nghèo, nhưng trong số đó có một gia đình nghèo nhất trong vùng. Quanh năm suốt tháng làm ăn vất vả mà cũng không đủ ăn. Một hôm cậu bé quyết định nói ý định của mình cho bố mẹ cậu biết. Thế nhưng bố mẹ cậu không cho cậu đi vì sợ rằng không sống nổi chỗ khác, nhưng cậu nói mãi cuối cùng bố mẹ cậu cũng cho cậu đi.
Thế rồi một buổi sáng hôm sau, cậu bé khăn gói ra đi, cậu ta đi mãi, đi mãi tới một vùng đất lạ, có những ngôi nhà đồ sộ, nói tóm lại ở đó toàn là những nhà giàu sang và phú quý trong giống như thiên đường vậy.
Thế là cậu ta đi đến một nhà giàu có để xin việc. Nhà ấy rất giàu có nhất trong vùng. Và bà ta quyết định cho cậu ở lại làm đầy tớ cho bà. Trong làng bà ta là người nổi tiếng khó tính và gian ác. Mỗi lần cậu bé làm gì bà ta cũng không hài lòng.
Bà chủ nói: - Thôi thì tao giao việc khác cho mày làm, đó là vì tao thương mày. Không thì tao đuổi cổ mày đi rồi. Nghe chưa, nhóc con.
Cậu bé nói: - Dạ, thưa bà. Việc gì con cũng làm được bà ạ!
Bà chủ lại nói: - Sáng mai mày phải dắt bò ra đồng. Rồi chiều hãy về.
Cậu bé trả lời: - Vâng,ạ!
Thế là sáng hôm sau, cậu ta dắt bò đi ăn. Chiều về bà chủ hỏi: - Bò có no không con?
Cậu ta trả lời: - Dạ, thưa bà. Bò no lắm bà ạ!
Bò chống đối lại: - No chi mà no, lo le lót nét, trong thì đất sét, ngoài thì vỏ nang, lấy chạc anh ràng, lấy mảng khăng anh vạng.
Bà chủ nghe được tức quá liền mắng cậu một trận: - Mày còn dối bà hả? Tao cho mày ăn, mày ngủ mà mày còn vô ơn hả? Mày không cho bò ăn, mày lại lấy gậy vạng bò à? Mày cút đi ra khỏi nhà tao ngay!
Cậu bé liền cãi ngay: - Dạ, thưa bà. Con bò nó nói điêu đấy bà ạ! Không tin bà thử nhìn xem.
Bà chủ nguýt ngay một cái: - Đúng là lòng dạ lang sói.
Bà nói tiếp: - Cút ra khỏi nhà tao ngay!
Cậu bé: - Con xin bà có lòng thương thì bà cho con ở lại.
Bà chủ: - Không được, lần này tao không tha cho mày nữa.
Thế là bà chủ quyết định đuổi cậu thật sự. Và cậu khăn gói ra đi với hai bàn tay trắng như ban đầu mới đến vậy. Thế là cậu ta đi mãi, đi mãi, đi tới một bờ suối thì trời cũng vừa sập tối. Cậu vừa nghỉ chân vừa khóc lóc, được một lúc thì trời tối hẳn.
Cậu bé: - Hu..., hu... Sao đời tôi khổ như thế này? Hu..., hu...
Bụt nghe được liền hiện lên hỏi: - Vì sao con khóc?
Cậu bé: - Hu..., hu... Làm sao con không khóc được chứ. Con khổ lắm ông à! Hu..., hu..., hic..., hic...
Bụt hỏi tiếp: - Khổ là khổ thế nào, con hãy kể cho ta nghe nào!
Cậu bé vừa khóc vừa kể lại: - Hic..., hic... Con bò nhà bà chủ nó cứ nói điêu làm con bị oan ức lắm ông ạ! Hic..., hic...
Bụt hỏi tiếp: - Thế bò nói sao?
Cậu bé trả lời: - Bò nói rằng: "No chi mà no, lo le lót nét, trong thì đất sét, ngoài thì vỏ nang, lấy chạc anh ràng, lấy mảng khăng anh vạng". Khi nghe được câu nói đó, bà chủ liền không cho con giải thích và một mực đuổi con đi. Ông ơi! Con khổ lắm ông ạ! Hu..., hu..., hic..., hic... Ông giúp con với ông ơi! Hu..., hu..., hic..., hic...
Ông bụt nói: - Thôi được, con hãy về nhà đi rồi ông sẽ giúp cho.
Và đêm hôm ấy cậu ta trở về nhà cậu, và bố mẹ vô cùng sung sướng được gặp con trai yêu quý của họ sống lành lặn trở về. Còn con bò của nhà bà chủ bị ông Bụt trừng phạt bằng một cục bướu to ở dưới hầu của con bò. Và từ đó bò không nói được.

༄༂✪✪✪✪✪༂࿐
ஜ۩۞۩ஜⓉⓡⓐⓜ Ⓟⓗⓞⓝⓖ Ⓑⓐⓝⓖஜ۩۞۩ஜ
︻︻︻¶▅▅▆▆▇▇◤

✑✑☬₪₪₪₪₪₪₪₪➣

Topic Xét Duyệt BQT Diễn Đàn
NgoHaiThien ✅
Hình đại diện của thành viên
Rank: ☀️27/30☀️
Cấp độ:
Tu luyện:
Like:
Online:
Bang hội: Trảm Phong
Xếp hạng Bang hội: ⚡1/60⚡
Level:
Chủ đề đã tạo: 🩸2128/4140🩸
Tiền mặt:
Ngân hàng:
Nhóm:
Danh hiệu: ༒☬The King☬༒
Giới tính:
Ngày tham gia:
Đến từ:
Số điện thoại:
(Android)


Quay về Thơ, truyện ngắn

 


  • Chủ đề tương tự
    Trả lời
    Xem
    Bài viết mới nhất