Bang hộiTiền mặt: 0 Xu Trò chơiHộp quà giáng sinhThứ Bảy, 06:17:16 - 27/04/2024
Chia sẻ kiến thức trên các lĩnh vực khác

Các điều hành viên: Mod, SMod, Admin

Cùng Đọc Và Ngẫm Nhé

Cùng Đọc Và Ngẫm Nhé

#1 » Gửi bài gửi bởi Ganuong » 20/11/2014 10:34 » @366836

Hôm nay, với mục đích tìm việc làm thêm, mình đến trung tâm dịch vụ sv của trường mình để xin việc, và được giới thiệu qua khu công nghệ cao TPHCM với việc "lắp ráp kệ sắt". Mình nghĩ việc này cũng không nặng lắm, lương tới 250k/8tiếng, nên mình mò mẫm đường qua bển, tốn 30k xe ôm, quên đem khẩu trang và nón nên hít đủ bụi lẫn nắng. Qua tới bển thì mình mới biết, muốn lắp ráp kệ sắt phải chuyển sắt từ trệt lên lầu 3 công trường, mỗi thanh khoảng 50kg. Mình có nhiệm vụ đỡ sắt được kéo lên và đem đến nơi để vật liệu, khá là cực và mệt. Mình chỉ làm được khoảng 3 tiếng thì vết thương do bị bong gân ở chân lại tái phát, mình phải xin nghỉ. Mình được phát một hộp cơm và 70k tiền công. Mình viết top này không có mục đích khoe khoang hay than thở, chỉ nhắn nhủ với các bạn rằng, vào đó rồi mới thấu được ba mẹ cực khổ như thế nào để làm ra tiền nuôi chúng ta, mệt không ai để ý, đau không ai chăm lo, phải cắm cúi làm việc đến hết giờ thì thôi. Và cũng muốn cho các bạn hiểu, nếu ngay bây giờ chúng ta không cố gắng học tập, thì sau này sẽ lại khoác áo công nhân, chui vào công trường, theo một chú làm chung nói là "sống cho qua ngày đoạn tháng, chết thì thôi", mong các bạn đọc và hiểu.
Ganuong
Hình đại diện của thành viên
Rank: ☀️3/30☀️
Cấp độ:
Tu luyện:
Like:
Online:
Bang hội: ?????
Xếp hạng Bang hội: ⚡??/60⚡
Level:
Chủ đề đã tạo: 🩸2/4140🩸
Tiền mặt:
Nhóm:
Danh hiệu: ?????
Giới tính:
Ngày tham gia:
Đến từ:
Số điện thoại:
(Nokia c2-00/2.0)


Quay về Kiến thức khác

 


  • Chủ đề tương tự
    Trả lời
    Xem
    Bài viết mới nhất


cron