Hum nay ngày 10-12-2013 , gia đình mình đi chùa Đậu để lễ . Không khí thật náo nhiệt xen vào đó lẫn sự trang nghiêm nơi cửa phật , mọi người đều có một tâm trạng tôn kính và lặng lẽ cầu khấn . Nhưng thật bất giờ khi tớ chứng kiến cảnh cực kì vô ý thức . Bỏ qua cái sự tâm linh mà một vài người đã không ngại ngần vơ hết đống tiền trên ban lễ cho vô túi . Trước hành động đó mình thật kinh ngạc , mình nghĩ : " sao họ lại có thể làm thế nhỉ , chẳng nhẽ họ không sợ Phật quở trách ư " . Rất may những con người thiếu ý thức đó đã bị bắt qủa tang và bị tra hỏi , khi đó mình mới biết rằng họ là người của Đạo Thiên Chúa , vì tín ngưỡng của đạo này không như đạo ta , họ không theo tâm linh nên họ không sợ , vì vậy họ đã lấy tiền không ngần ngại .
Qua câu chuyện có thực này , không phải mình chê trách những người thuộc các đạo khác mà mình chỉ muốn phê phán một số người như thế , mình khuyên các bạn nên lấy đó làm gương đừng noi theo , các bạn cũng đừng lấy việc đó mà thực hiện tiếp ,. Các bạn hãy nhớ câu " gieo nhân nào , gặt quả nấy " . Mình xin hết
Có nhiều tiền không mà lấy nhỉ?
Nghĩ lại thấy ức chế
Hay.............
Đả đảo ai đạo thiên chúa
Hum nay đi chơi noel bị mấy thằng đạo thiên chúa ức hiếp. Bọn nó cậy đông nên đánh mình khóc lun. Ức! KO THÈM ĐẾN NHÀ THỜ THÊM 1 LẦN NÀO NỮA
xin lỗi mình đạo phật đây nhưng nghe bạn ns 1 phía z giống đang gây war 2 đạo wa', làm gì có chuyện có những người vô ý thức z nhất là khi có đông người mà koi như ko, m.n ms nghe ns z mà đã ns thiên chúa này nọ thì đúng là uổn phí cái đạo phật m.n đang theo wa'
vemientay đã viết:xin lỗi mình đạo phật đây nhưng nghe bạn ns 1 phía z giống đang gây war 2 đạo wa', làm gì có chuyện có những người vô ý thức z nhất là khi có đông người mà koi như ko, m.n ms nghe ns z mà đã ns thiên chúa này nọ thì đúng là uổn phí cái đạo phật m.n đang theo wa'
Mình ko ns điêu, đó là SỰ THẬT. Bọn nó tụ lại ức hiếp mình. Tức lắm mà ko làm đc gì.
Mình đạo mobi giáo đây,nếu có chuyện gọi ae
để
.
.
.
.
.
.
.
Chúng nó biết mà chạy sớm
Tao đạo thiên chúa nàk