Bang hộiTiền mặt: 0 Xu Trò chơiHộp quà giáng sinhChủ Nhật, 16:51:10 - 28/04/2024
Tất cả tin tức, báo chí trong nước

Các điều hành viên: Mod, SMod, Admin

[gân nhà ]Bé 6 tháng mồ côi vì kẻ đi mua rượu bằng xe ben

[gân nhà ]Bé 6 tháng mồ côi vì kẻ đi mua rượu bằng xe ben

#1 » Gửi bài gửi bởi kanris » 30/11/2012 18:11 » @125066

Khi chưa biết gọi hai tiếng “ba, mẹ” thì bé Hằng đã phải chịu cảnh mồ côi cả cha lẫn mẹ. Không chỉ thế, bé đangđiều trị chấn thương sọ nãotại bệnh viện Chợ Rẫy. Tất cả chỉ chỉ vì một “lưu linh” lái xe ben đi mua rượu.

Phá nát hạnh phúc một gia đình

Chiều 25/11, anh Nguyễn Minh Hải (30 tuổi) điều khiển xe máy chở vợ Trịnh Thị Trang (29 tuổi) và con là bé gái Nguyễn Minh Hằng (6 tháng tuổi, gia đình sống tại ấp 5, xã Tương Bình Hiệp, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương)đi từ nhà ngoại ở xã Tân An về nhà. Khi đang đi trên đường Hồ Văn Cống ngang qua một con hẻm, thì bất ngờ từ phía trong hẻm một chiếc xe ben 15 tấn lao ra, tông thẳng vào cả gia đình anh Hải.

Vụ tai nạn kinh hoàng khiến chị Trang văng xa ra đường, tử vong tại chỗ. Anh Hải cùng xe máy bị cuốn vào gầm, chấn thương nghiêm trọng rơi vào tìnhtrạng vô cùng nguy kịch. Bé Hằng bị chấn thương nặng vùng đầu. Hai cha con anh Hải được người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu. Thế nhưng, anh Hải đã tử vong ngay trên chuyến xe đi cấp cứu. Còn bé Hằng được chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM).
Sau khi gây tai nạn kinh hoàng, từ cabin xe , một thanh niên nồng nặc mùi rượu bước xuống rồi bỏ chạy thục mạng khỏi hiện trường. Đó là Nguyễn Văn Hiếu.
Theo tìm hiểu, chiều 25/11, Hiếu đang nhậu với một nhóm bạn tại nhà ông Sơn (chủ chiếc xe ben gây tai nạn, cũng ngụ tại xã Tương Bình Hiệp, thị xã Thủ Dầu Một) thì hết rượu. Hiếu xung phong đi mua rượu cho cả nhóm với một điều kiện “xưa nay hiếm”: cho mượn xe ben để đi mua chứ nhất quyết không đi xe máy. Vừanói xong, Hiếu leo vào cabin xe ben nổ máy lao đi. Khi vừa chạy được vài trăm mét băng ra đường Hồ Văn Cống thì xe tông mạnh vào xe máy của anh Hải gây nên thảm cảnh cho hạnh phúc một gia đình.

Mồ côi khi chưa biết gọi mẹ,cha
Giữa trưa nắng, chúng tôi hỏi đường vào nhà ông Nguyễn Văn Huệ và bà Trần Thị Hạnh (cùng 57 tuổi) bố mẹ anh Hải, thì được tận tình chỉ đường cùng đôi lời chia sẻ của người dân xã Tương bình Hiệp: “Thương quá mấy chú ơi, vợ chồng mất đi mà làm đám tang hai nơi, đứa con nhỏ phải cấp cứu ở bệnh viện. Cha mẹ già cả mà phải chịu cảnh mất con ruột lẫn con dâu. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh thiệt là thảm cảnh”.

Con đường ngoằn ngoèo dẫn vào ngôi nhà cha mẹ anh Hải bênbờ ruộng. Tiếng khóc nấc vọng ra từ đám tang anh Hải khiến nhiều người không cầm được nước mắt. Trong cơn đau đớn, ông Nguyễn Văn Huệ, cha anh Hải kể: “Khi hay tin con dâu mất tạihiện trường, thằng Hải cùng bé Hằng đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch thì vợ chồng tôi như ngã quỵ bởi tai ương ập đến bất ngờ. Trong lúc đó, dù hy vọng rất nhỏ nhoi, tôi vẫn cầu mong thằng Hải được sống để lo cho con nó. Nào ngờ….”. Nói đến đó, giọt nước mắt lăn dài trên gò má sạm đen của ông Hải, bên trong vọng ra tiếng nấc nghẹn ngào của bà Hạnh, mẹ anh Hải, bên quan tài người con vắn số.
Bà Hạnh nói trong nước mắt: “Các con tôi ra đi đau đớn quá, cầu mong sao dưới suối vàng hai vợ chồng nó phù hộ cho cháu nội tôi được tai qua nạn khỏi. Giờ hai thân già vợ chồng tôi sao bù đắp được hết tình thương của cha mẹ nó được. Tội quá, nó chưa biết gọi cha ơi, mẹ ơi sao đã mồ côi?”.
Do cha mẹ chị Trang chỉ có một mình chị là con gái nên xin đưa chị về quê làm đám tang. Hai vợ chồng khi ra đi cũng không được ở bên nhau, trong khi đứa con tộinghiệp của họ vẫn đang điều trị tại bệnh viện. Ông Huệ chia sẻ: “Bên nhà ông thông gia chỉ có Trang là con gái nên họ đưa nó về quê, bên họ cũng đau khổ như mình vậy thôi, là sui gia cùngchịu cảnh đau với nhau nên thông cảm. Dù vậy, hai bên gia đình cũng sẽ tổ chức đưa tang cùng giờ vào ngày 29/11 để hai vợ chồng nó được bên nhau dướisuối vàng”.
Trong khi đám tang cha mẹ đang diễn ra, bé Hằng vẫn đang được điều trị tích cực tại bệnh viện Chợ Rẫy để thoát khỏi bàn tay “tử thần”. ThS. BS Phan Trung Đông, Khoa ngoại thần kinh bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết: “Bé Hằng nhập viện trong tình trạng phần đầu cónhiều vết thương, trầy xước nhiều nơi, tinh thần hoảng loạn, khóc thét nhiều. Chẩn đoán hình ảnh cho thấy bé bị chấn thương sọ não với các tổn thương nứt hộp sọ ở vùng trán phải, tụ máu dưới màng cứng”.

Từ lúc nhập viện, hai người thân của gia đình túc trực chăm sóc. Bà Nguyễn Thanh Thúy, thím của bé Hằng, cho biết: “Bé thường có biểu hiện hoảng loạn. Có khi đang ngủ bỗng khóc thét như có người đánh vào mông nó bất ngờ. Chúng tôi phải thay nhau bồng cháu dỗ dành”.
Ông Huệ cho biết do gia đình khó khăn nên khi sinh bé Hằng được 3tháng thì chị Trang phải dứt sữa, gửi bên nhà nội để đi làm vì nghề sơn mài của anh Hải thất thường không đủ lo cho cả gia đình. Sángchủ nhật được nghỉ, anh Hải chở vợ con thăm nhà ngoại về thì xảyra thảm cảnh.
Nhìn hình ảnh bé Hằng khóc thét, hoảng loạn, uống sữa vào bị ói ra, chúng tôi nhói lòng. Một tai họa xảy ra đột ngột cướp đi cha mẹ của bé, đẩy bé vào cảnh mồ côi và những vết thương sẽ mang theo di chứng. Thảm cảnh ấy có thể không xảy ra nếu người lớn có ý thức một chút, cẩnthận hơn một chút. Hiện bé Hằng phải nằm điều trị lâu dài tại bệnh viện với chi phí rất tốn kém. Hai bên gia đình nội, ngoại vốn đã nghèo, nay thì kiệt quệ bởi lo hậusự cho hai con.
Mọi sự chia sẻ, giúp đỡ bé Hằng xin liên hệ:
Ông Nguyễn Văn Huệ (ông nội bé Hằng): ngụ 137/57 đường Nguyễn Chí Thanh, ấp 5, xã xã Tương Bình Hiệp, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Điện thoại: 0972.089.270. Ông Trịnh Quốc Ân (bác ruột bên ngoại bé Hằng).Điện thoại 0972.227.704

Tui chung kien tu dau den duoi ne :
-2h30 luc do tui dang ngoi choi o quan nuoc(nha ngoai cua tui)
- Nghe 1 cai ram, ket ket tuong la xe ben tong thung rac
- Tui voi duong 2 nguoi khac chay lai thi thay 1 nguoi dan ong nam up mat xuong duong. 1 nguoi dan ba nam ngua mieng phun mau (ám änh). Thang Hieu (tai xe) mac quan dui, coi tran nhay xuong.
- Co tieng dua be khoc. Thang Hieu vua chay vua la :" Chet nguoi roi, chet nguoi roi". No quay sang am dua be dua cho dì tui dua di cap cuu. Con no mat cat ko con giot mau chay bo ve nha(cach do khoang 200m) noi la lay xe dua nguoi ta di bv. No chay ve roi bo tron luon.
-Luc nay co tam 7 nguoi o hien truong, lap nguoi dan ong lai thay mau mieng chay ghe vai, tanh rình. Nguoi dan ba tat tho roi.
- khoang 1p sau thi nguoi ta bu dong lam. 1 xe tai loai 3 nguoi chay toi. Dua nguoi dan ong len xe di bv. Vua dua len xe, giat giat vai cai roi oc mau tiep. Xe chay.
-15p CA xa toi. Tui di ve quan ngoi xem. Vua len Mwap thi thay dc lam mod :P ...
[download=red]†™•—»Trảm Phong Bang«—•™†[/download]
☆°。。☆°。。☆°。。☆
☆°。。☆°。。☆°。。☆
ThànhViên Phù Thủy Vĩ Đại :
kanris

+++****+++
︻︻︻¶▅▅▆▆▇▇◤
了九@/\/\ P|-|回/\/G 乃@/\/G

Những người đã like kanris bởi bài viết có ích này (Tổng: 2):
MrHungNhan
Rating: 0.27%
 
kanris
Hình đại diện của thành viên
Rank: ☀️15/30☀️
Cấp độ:
Tu luyện:
Like:
Online:
Bang hội: ?????
Xếp hạng Bang hội: ⚡??/60⚡
Level:
Chủ đề đã tạo: 🩸306/4140🩸
Tiền mặt:
Nhóm:
Danh hiệu: ⚝Tiêu Dao Kinh Hồng Ảnh⚝
Giới tính:
Ngày tham gia:
Đến từ:
Số điện thoại:

Re: [gân nhà ]Bé 6 tháng mồ côi vì kẻ đi mua rượu bằng xe ben

#2 » Gửi bài gửi bởi kanris » 30/11/2012 18:13 » @125069

[download=red]†™•—»Trảm Phong Bang«—•™†[/download]
☆°。。☆°。。☆°。。☆
☆°。。☆°。。☆°。。☆
ThànhViên Phù Thủy Vĩ Đại :
kanris

+++****+++
︻︻︻¶▅▅▆▆▇▇◤
了九@/\/\ P|-|回/\/G 乃@/\/G
kanris
Hình đại diện của thành viên
Rank: ☀️15/30☀️
Cấp độ:
Tu luyện:
Like:
Online:
Bang hội: ?????
Xếp hạng Bang hội: ⚡??/60⚡
Level:
Chủ đề đã tạo: 🩸306/4140🩸
Tiền mặt:
Nhóm:
Danh hiệu: ⚝Tiêu Dao Kinh Hồng Ảnh⚝
Giới tính:
Ngày tham gia:
Đến từ:
Số điện thoại:

Re: [gân nhà ]Bé 6 tháng mồ côi vì kẻ đi mua rượu bằng xe ben

#3 » Gửi bài gửi bởi taoladay » 30/11/2012 18:28 » @125085

Kinh
BĂNG CƯỚP KANRIS AND SHIT LEGEND ALWAYS FA
Đại Ka Có Má Đếch Có Số:Táo Bảo Kê
Thằng nào làm đệ tử sẽ nhận đc bảo kê hậu hĩnh nhất :@)
taoladay
Hình đại diện của thành viên
Rank: ☀️13/30☀️
Cấp độ:
Tu luyện:
Like:
Online:
Bang hội: ?????
Xếp hạng Bang hội: ⚡??/60⚡
Level:
Chủ đề đã tạo: 🩸149/4140🩸
Tiền mặt:
Nhóm:
Danh hiệu: ⚝Phiêu Tuyết Xuyên Vân⚝
Giới tính:
Ngày tham gia:
Đến từ:

Re: [gân nhà ]Bé 6 tháng mồ côi vì kẻ đi mua rượu bằng xe ben

#4 » Gửi bài gửi bởi MrHung » 30/11/2012 18:40 » @125097

Xin chia buồn. Hy vọng bé sẽ khỏe mạnh.
ChÍ pHèO đã viết:comment thằng MrHưng ai dám cười tao búng tờ...rim..^^
MrHung
Hình đại diện của thành viên
Rank: ☀️13/30☀️
Cấp độ:
Tu luyện:
Like:
Online:
Bang hội: ?????
Xếp hạng Bang hội: ⚡??/60⚡
Level:
Chủ đề đã tạo: 🩸165/4140🩸
Tiền mặt:
Nhóm:
Danh hiệu: ⚝Huyền Vũ Chân Nhân⚝
Giới tính:
Ngày tham gia:
Đến từ:
Số điện thoại:



Quay về Tin trong nước

 


  • Chủ đề tương tự
    Trả lời
    Xem
    Bài viết mới nhất