Trả lời nào! Nghiêm cấm chém gió nhé.
Mình thì lúc trước cũng sợ, giờ thì bớt nhưng gặp cái gì kích thích thì sợ lại.
Hôm trước, mình vào khu trường đh. Ở đó vắng tanh, ko có ánh đèn, nghe nói ở đây từng có người die mà khu đó dài hơn 1 cây! Cố chạy qua, giờ vẫn còn phê thuốc.
Có ai còn kỉ niệm nào ko?
Zing hông sợ bóng tối
Hồi nhỏ Ti nổi tiếng là sợ ma lun. Riết rồi lớn sao hết sợ
Bóng tối có gì đáng sợ chứ.mình chỉ sợ đi trong tối bị rắn cắn thôi.hix
Mềnh ko sợ póng tối lắm,chỉ sợ đang đy chơi đêm mà pị chó đuổi thui
Zing hông sợ vì zing có 1 lần mù nên hết sợ bóng tối rồi
Hồi nhỏ đi qua miếng đất nhô lên mà ko bik cái gì, lớn lên mới bik nó là mồ chôn. Sợ lạnh gáy.
Trời 1 năm trc ổ dưới quê giền game mà quán nét xa chơi tới 10h đưồg dài hơn 1 cay trời tối đen như mực đuog vắn tanh. Nhớ lúc đó là e sợ nhất
Hên là lúc đó ko gặp đk ai.
Mình thì không sợ bóng tối....chỉ sợ cái gì trong đó thôi nhất là m.....a