Vâng...
Hôm trước,Em đang đi với gấu thì thấy 1 đứa đến trước mặt em và nói tặng bạn nè,đó là chôcôláttê .Nhỏ kia chạy đi,Gấu quay qua em bĩu môi
.Hình như giận lắm thì phải,Gấu quay mặt đi.Hình như là khóc.Thế là Gấu bỏ đi.Cứ hễ nhìn thấy Gấu là Gấu quay mặt đi.
Mấy bác biết cách nào cho em làm huề ko?Gần hết học kì rồi.
Mà socola nhỏ kia tặng em cũng vứt rồi,em ko thích ăn đồ ngọt
Ai giúp em làm hòa với Gấu,với!
Để mặc cho sự việc xảy ra.
Trời ơi khờ thiệt muốn làm hoà là buộc phải hẹn ra nói chuyện , cứ để nhỏ đánh chữi gì cũng được 1 lúc sao nếu nhỏ thương em thiệt thì nhỏ sẽ hết giận ngay
Cái đó là giận lãi !!! Bạn nên biết chứ.... Hãy hít thở và vận nội công cho khí tụ đang điền và suy nghĩ, thế nào cũng có cách hay.... Good luck Baby
taoli đã viết:Cái đó là giận lãi !!! Bạn nên biết chứ.... Hãy hít thở và vận nội công cho khí tụ đang điền và suy nghĩ, thế nào cũng có cách hay.... Good luck Baby
thanks bạn.
Zingproday đã viết:Trời ơi khờ thiệt muốn làm hoà là buộc phải hẹn ra nói chuyện , cứ để nhỏ đánh chữi gì cũng được 1 lúc sao nếu nhỏ thương em thiệt thì nhỏ sẽ hết giận ngay
sao lại nói là đánh Hưng chửi Hưng,nói Gấu của Hưng như thế,Zing muốn Đie à?
@@ ms nho mà gau vs cha? Mèo
Mai thi rồi,ngủ ko nổi.
Haizzz con gái lúc nào cũng vậy hết, giận mà không muốn nói cho người khác luôn giữ trong lòng nên trong lòng lúc nào cũng bực bội nên buộc hưng bị đánh là phải nhưng bù lại chỉ có cách cho nàng xả cơn giận cho mình rồi cơn giận đó giảm dần thui nếu bạn hưng mà xả cơn giận cho người khác coi nhưng hưng là người ngoài rồi
Zing và hưng mới chừng ấy tuổi mà đã gấu với lại gà, vãi mấy chú quá