Bang hộiTiền mặt: 0 Xu Trò chơiHộp quà giáng sinhThứ Tư, 13:16:03 - 24/04/2024
Nơi thảo luận về các vấn đề nóng của xã hội và tán gẫu với bạn bè

Các điều hành viên: Mod, SMod, Admin

Thực sự thì thím này có vấn đề các bác ạ

Thực sự thì thím này có vấn đề các bác ạ

#1 » Gửi bài gửi bởi Merilo » 25/05/2014 09:04 » @323537

Trên diễn đàn có ai giống em không, từ nhỏ tầm 6-7 tuổi, tử lúc em nhận thức được em đã bắt đầu có 1 cảm giác lạ, cảm giác như mình sẽ là một vĩ nhân, một người rất đặc biệt.
- Khi học lớp 1, em phải học bán trú, bạn bè em chúng nó đi học chúng nó khóc khiếp lắm, còn em thì gan lì, dũng cảm lắm các thím ợ, rất ngoan cường, ko khóc nhè, ko sợ hãi. lúc đó em cảm giác em có 1 phong thái phi thường,.
- Năm em lớp 7, có lần đi Hà nội chơi, đang đi dạo hồ gươm thì có 1 bác tóc tai bù xù, tay cầm cuốn sách, chạy vội lại chỗ em nói rằng sau này trong thời bình em sẽ là người đứng đầu đất nước, giúp đất nước vượt qua những khó khăn, còn trogn thời chiến em sẽ là huyền thoại lịch sử, trong thời loạn lạc em sẽ là chúa tể những chiếc nhẫn v.v... Nói chung là một em sẽ làm chủ tích nước, vua chúa, chúa tể gì đấy.
- Cuối năm lớp 12 lớp em thi đại học, cả lớp thi khối A, chỉ có mình em thi khối Cmặc cho mọi người khuyên ngăn, cuối cùng em cũng đã theo được con đường mình chọn. Vì em quyết tâm sẽ theo con đường mà các đấng quân vương đi theo.
- Khi vào đại học, bạn bè em đầu học 4 năm, riêng mình em được thầy cô cho học đến 6 năm, vì em nghĩ 6 năm mới nghiên cứu được tất cả các kiến thức chính trị học, quân sự học, sức khỏe sinh sản, toán học, triết học v.v...
- Đến bây giờ, bạn bè em đều có việc làm ổn định, riêng em vẫn thất nghiệp. Lúc đầu em có hơi nản, nhưng đến ngày hôm qua em đang đi lang thang trên đường thì gặp một cụ già tóc trắng, môi đỏ, má hồng, tay đeo nhẫn vàng lại nói với em rằng, ngày đó sắp đến, Việt Nam cần em, thế giới cần em. Em nghe xong, tối qua về em ngủ ko dc ạ, hoang mang lắm ạ.
Chẳng nhẽ em chính là người sẽ đi vào lịch sử Việt Nam trong những năm sắp tới, chẳng nhẽ mấy chục năm sau con cháu chúng ta sẽ học những bài học có tên em.
TƯ VẤN: Các thím có biết biệt danh nào hay hay, chỉ giúp em, vì em sắp đi vào lịch sử, em cần 1 cái tên nào oai hùng, dữ dội một tí.
Sửa lần cuối: Merilo 25/05/2014 09:12
Xin chào các bạn nha. Chúc các bạn online Web vui vẻ!!

Những người đã like Merilo bởi bài viết có ích này (Tổng: 3):
minhHieukissyouTamhoangdk
Rating: 0.41%
 
Merilo
Hình đại diện của thành viên
Rank: ☀️14/30☀️
Cấp độ:
Tu luyện:
Like:
Online:
Bang hội: Hỏa Løng
Xếp hạng Bang hội: ⚡4/60⚡
Level:
Chủ đề đã tạo: 🩸320/4141🩸
Tiền mặt:
Ngân hàng:
Nhóm:
Danh hiệu: ⚝Phục Ma Kim Cang⚝
Giới tính:
Ngày tham gia:
Đến từ:
Số điện thoại:
(Nokia 110/2.0)

Re: Thực sự thì bác này có vấn đề các bác ạ

#2 » Gửi bài gửi bởi Merilo » 25/05/2014 09:05 » @323540

Update: lúc 15h30 ngày 24/5/2014
-Tối qua em ko ngủ được, mệt quá các thím ợ. Lúc nãy em đã quyết định đi xem tướng, em quá mệt mỏi với trách nhiệm và số mệnh của mình rồi.
Lúc nãy sau khi chở mẹ đi siêu thị và làm 2 cuốc xe ôm dc 70k, em đã quyết định đập ống heo, lấy hết số tiền giành dụm để cưới vợ của mình để đi xem thầy. Nhà thầy cách nhà em không xa, tầm 5-6km thôi. Khoác vội các áo, nhảy lên xe chạy đến nhà thầy, thú thật là lần đầu tiên em đến đây các thím ợ. Chạy vòng vèo trong hẻm, thì tới nơi, đây là nơi dì của em hay xem trong mấy ngày lễ tết, nên chỉ cho em. Tới nơi thì chẳng thấy ai, trước nhà là một cái sân lớn, có một các am thờ ngay giữa sân, trên am có một nải chuối và vài cây nhang nghi ngút khói. Em xuống xe từ ngoài cổng, và đẩy bộ vào, sau khi khóa xe cẩn thận em đến am lạy 3 lạy và đứng trước cửa nhà gọi. Em kêu lên "có ai trong nhà ko ạ" vài tiếng thì có 1 con bé tầm 6-7 tuổi chạy ra, nhìn rất dễ thương và lể phép, nó mời em vào nhà, nhà theo kiểu nhà 3 gian ngoài bắc, phòng khách có một bàn thờ lớn, thờ phật, thờ quan âm gì nhiều lắm, em không rõ nên ko dám nói bừa. Ngồi đợi một lát thì có 1 bà cụ tầm 80 tuổi chống gậy ra hỏi em linh tinh, là đến có việc gì, xem gì v.v... Sau đó gọi em vào 1 gian bên phải, phòng khách thờ nhiều thế nào, thì gian này còn thờ nhiều hơn, rất nhiều bàn thờ, trái cây, hương khói rất nhiều, làm em cay xè cả mắt. Bà cụ nói em ngồi vào 1 tấm thảm viết tên tuổi, ngày tháng năm sinh vào 1 tờ giấy, đặt vào 1 cái thau đồng, đốt cháy rồi thắp ba nén nhang, lạy 3 lạy. Sau đó bà cụ ngồi lẩm bẩm cái gì đấy, hình như đọc tên họ em rồi bắt đầu khấn. Em để ý nhưng không rõ khấn bằng tiếng gì các bác ợ, giống tiếng Campuchia, thái lan gì đấy. Khấn dc tầm 5-6 phút em thấy bà cụ mở mắt, mắt long lên, thở gấp, người giật lia lịa, tay thì rung lẩy bẩy, mồ hôi nhễ nhại, rồi thì bà ta hét lên, nói lung tung như lên đồng, mặt lộ rõ vẻ sợ hãi. Được 1 lúc, bà ta khuya xuống, nước mắt giàn dụa, thở hổn hển, nhìn tội lắm. Em định đứng dậy đỡ bà ta dậy, thì bà giơ tay ra hiệu ngồi im. Khi định thần lại thì bà chống tay ngồi dậy, mắt nhìn em chằm chằm, lúc đấy em thấy vừa sợ, vừa lo, không biết bà cụ vừa xảy ra chuyện gì. Dc 1 lát thì em thấy bà ta gượng lết lại gần em, tay nắm chặt lấy tay em và nói: " Con chào ngài, con trai của Poseidon".Lúc đầu thì em ko nghe rõ, em mới hỏi lại, thì bà ta nói lại rằng: "Poiseidon chính là vị vua của biển cả". Nghe xong em thực sự hoảng các thím ợ, chẳng nhẽ ra em đang mang trọng trách bảo vệ biển Đông cho Việt Nam hay sao. Nhưng thật lòng em vẫn chưa tin, bà cụ thấy vẻ mặt em nghi ngờ bà mới bắt đầu thuật lại. Bà ta vừa có một cuộc nói chuyện với Quan Âm, thì được Quan Âm cho biết là người ngồi dưới kia ko phải là người thường mà là một vị thần. Nói thế này cho dễ hiểu các thím ợ, Quan Âm là một đại bồ tát của Trung Quốc, và sức ảnh hưởng của ngài có ở khu vực Đông á và đông nam á, nó cũng như đất nước vậy. thay vì vua, chủ tích nước, tổng thống, thì thần sẽ cai quan một phương. Ở phương đông chúng ta thì hầu như chịu sự ảnh hưởng của các vị thần phương đông. Quay lại câu chuyện của em, thì bà cụ đã được Quan Âm kết nối thiên lý truyền âm từ Hy lạp rằng,
Sửa lần cuối: Merilo 25/05/2014 09:06
Xin chào các bạn nha. Chúc các bạn online Web vui vẻ!!
Merilo
Hình đại diện của thành viên
Rank: ☀️14/30☀️
Cấp độ:
Tu luyện:
Like:
Online:
Bang hội: Hỏa Løng
Xếp hạng Bang hội: ⚡4/60⚡
Level:
Chủ đề đã tạo: 🩸320/4141🩸
Tiền mặt:
Ngân hàng:
Nhóm:
Danh hiệu: ⚝Phục Ma Kim Cang⚝
Giới tính:
Ngày tham gia:
Đến từ:
Số điện thoại:
(Nokia 110/2.0)

Re: Thực sự thì bác này có vấn đề các bác ạ

#3 » Gửi bài gửi bởi Merilo » 25/05/2014 09:07 » @323541

nguồn gốc của em chính là con trai của Poseidon và Cleito, theo như truyền thuyết thì 2 người này có với nhau 5 người con, người lớn nhất là Atlas, thì em là thằng thứ 6, là con nuôi các thím ợ, vì 2 người này yêu nhau trên đảo, sau thấy 1 thằng lang thang là em nên được nhận làm con nuôi, và đặt tên là Ciastoures. nhưng không được ghi lại trong truyền thuyết. Sau vì bị 5 thằng anh ăn hiếp nên một mình em ra biển cả để đánh bắt cá sống, vì thương con nên Poseidon đã truyền thụ phép thuật và các tuyệt kỹ cho em để có thể sống giữa biển cả bao la, Sau khi ra biển, em bị trôi dạt sang Đông Nam Á, cụ thể là vào thời nhà Trần, chính xác là vào ngày xảy ra trận đánh trên sông Bạch Đằng năm 1288 của Trần Hưng Đạo, lúc em đang ngoài thuyền thì vừa lúc quân Nguyên đang tấn công nước ta, em đi theo vào thì bị dính cọc của nhà trần. Tuy là thần nhưng em lại không biết bơi, và vì thế chết đuối nên đầu thai lung tung rồi bây giờ là em. Sau khi kể đầu đuôi thì bà cụ lúc ra về còn nói với em rằng, tất cả là do số mệnh, và tại sao em lại xuất hiện ở đây, lúc này, đó là vì em đang có một trọng trách quan trọng, và sẽ được liên lạc bằng thiên lý truyền âm hoặc trong giấc mơ vào một ngày gần nhất.
Xin chào các bạn nha. Chúc các bạn online Web vui vẻ!!
Merilo
Hình đại diện của thành viên
Rank: ☀️14/30☀️
Cấp độ:
Tu luyện:
Like:
Online:
Bang hội: Hỏa Løng
Xếp hạng Bang hội: ⚡4/60⚡
Level:
Chủ đề đã tạo: 🩸320/4141🩸
Tiền mặt:
Ngân hàng:
Nhóm:
Danh hiệu: ⚝Phục Ma Kim Cang⚝
Giới tính:
Ngày tham gia:
Đến từ:
Số điện thoại:
(Nokia 110/2.0)

Re: Thực sự thì bác này có vấn đề các bác ạ

#4 » Gửi bài gửi bởi Merilo » 25/05/2014 09:10 » @323543

Nghe xong câu chuyện em mới bàng hoàng nhận ra nhiều điều các thím à.
CUỘC SỐNG LUÔN DIỄN RA VÀ AI TRÊN TRÁI ĐẤT NÀY CŨNG ĐỀU GIÚP CHO THẾ GIỚI NÀY ĐẸP HƠN, TỪ MỘT NHÀ LÃNH ĐẠO HAY MỘT NGƯỜI ĂN MÀY, AI CŨNG ĐỀU CÓ ÍCH CHO CUỘC SỐNG, VÌ VẬY ĐỪNG VÌ NHỮNG NỖI BUỒN NHẤT THỜI MÀ ĐÁNH MẤT MÌNH, HÃY LUÔN TỰ HÀO VÌ ÍT RA TA SỐNG VẪN CÒN CÓ NGHĨA.
Thôi, khách gọi, em đi thếm cuốc xe kiếm ít tiền cà phê. Có gì em sẽ review thêm.
P/S: mà em chỉ kể lại sự thật thôi sao có nhiều thím cứ đòi Report em thế nhờ. Bùn vl
-Nguồn: vozforums.com
Sửa lần cuối: NgoHaiThien 25/05/2014 09:13
Lý do: ghi nguồn thôi dẩn chi nguyên địa chỉ vậy em?
Xin chào các bạn nha. Chúc các bạn online Web vui vẻ!!

Những người đã like Merilo bởi bài viết có ích này:
NgoHaiThien
Rating: 0.14%
 
Merilo
Hình đại diện của thành viên
Rank: ☀️14/30☀️
Cấp độ:
Tu luyện:
Like:
Online:
Bang hội: Hỏa Løng
Xếp hạng Bang hội: ⚡4/60⚡
Level:
Chủ đề đã tạo: 🩸320/4141🩸
Tiền mặt:
Ngân hàng:
Nhóm:
Danh hiệu: ⚝Phục Ma Kim Cang⚝
Giới tính:
Ngày tham gia:
Đến từ:
Số điện thoại:
(Nokia 110/2.0)

Re: Thực sự thì thím này có vấn đề các bác ạ

#5 » Gửi bài gửi bởi Tamhoangdk » 25/05/2014 09:16 » @323545

Thým này xem phim Châu Tinh Trì nhiều qúa.
Vietgenk.com
Trang web tổng hợp game và tin tức game.
http://vietgenk.com
Tamhoangdk
Hình đại diện của thành viên
Rank: ☀️8/30☀️
Cấp độ:
Tu luyện:
Like:
Online:
Bang hội: Wapmaster
Xếp hạng Bang hội: ⚡20/60⚡
Level:
Chủ đề đã tạo: 🩸19/4141🩸
Tiền mặt:
Nhóm:
Danh hiệu: ?????
Giới tính:
Ngày tham gia:
Đến từ:
Số điện thoại:
(Opera Mini 8.0.3)

Re: Thực sự thì thím này có vấn đề các bác ạ

#6 » Gửi bài gửi bởi Doramon97hd » 25/05/2014 09:29 » @323546

kái thể loại gì ko piết dính bệnh CDSHT giai đoại cuối cmnr
[download=blue]o0oTrảm Phong Bango0o[/download]
[download=red]o0oTạp Chí Android Gameo0o[/download]
[download=green]o0oLều Báo Androido0o[/download]
Doramon97hd
Hình đại diện của thành viên
Rank: ☀️20/30☀️
Cấp độ:
Tu luyện:
Like:
Online:
Bang hội: Trảm Phong
Xếp hạng Bang hội: ⚡1/60⚡
Level:
Chủ đề đã tạo: 🩸79/4141🩸
Tiền mặt:
Ngân hàng:
Nhóm:
Danh hiệu: ⚝Anh Hùng Không Luỵ Hồng Nhan⚝
Giới tính:
Ngày tham gia:
Đến từ:
Số điện thoại:
(Opera Mini 4.2.1)

Re: Thực sự thì thím này có vấn đề các bác ạ

#7 » Gửi bài gửi bởi Dmlim » 25/05/2014 09:59 » @323550

Cdsht rồi,khổ
Dmlim
Hình đại diện của thành viên
Rank: ☀️4/30☀️
Cấp độ:
Tu luyện:
Like:
Online:
Bang hội: ?????
Xếp hạng Bang hội: ⚡??/60⚡
Level:
Chủ đề đã tạo: 🩸???/4141🩸
Tiền mặt:
Ngân hàng:
Nhóm:
Danh hiệu: ?????
Giới tính:
Ngày tham gia:
Đến từ:
Số điện thoại:
(Nokia c1-01/2.0)

Re: Thực sự thì thím này có vấn đề các bác ạ

#8 » Gửi bài gửi bởi xmenno2 » 25/05/2014 10:05 » @323552

Thẩm du à thím!!!!!!!!!!!
xmenno2
Hình đại diện của thành viên
Rank: ☀️4/30☀️
Cấp độ:
Tu luyện:
Like:
Online:
Bang hội: ?????
Xếp hạng Bang hội: ⚡??/60⚡
Level:
Chủ đề đã tạo: 🩸???/4141🩸
Tiền mặt:
Nhóm:
Danh hiệu: ?????
Giới tính:
Ngày tham gia:
(Android)

Re: Thực sự thì thím này có vấn đề các bác ạ

#9 » Gửi bài gửi bởi Tibu » 25/05/2014 11:36 » @323562

Súp bơ men phải ở trên trời bảo vệ trái đất chứ s ở đây =))
V- Anime Fan - A/M in our heart

(Akatsuki Tibu) - (Hội Phó)

Trụ sở bang - Thảo luận

_ Thật buồn khi biết em đã yêu ai...
_ Thật đau khi biết là ai chứ không phải mình...
Tibu
Hình đại diện của thành viên
Rank: ☀️17/30☀️
Cấp độ:
Tu luyện:
Like:
Online:
Bang hội: V-Anime Fan
Xếp hạng Bang hội: ⚡7/60⚡
Level:
Chủ đề đã tạo: 🩸595/4141🩸
Tiền mặt:
Ngân hàng:
Nhóm:
Danh hiệu: ⚝Nghĩa Bạc Vân Thiên⚝
Giới tính:
Ngày tham gia:
Số điện thoại:
(Android)

Re: Thực sự thì thím này có vấn đề các bác ạ

#10 » Gửi bài gửi bởi minh » 25/05/2014 17:21 » @323594

Gió đag to đây :)
minh
Hình đại diện của thành viên
Rank: ☀️6/30☀️
Cấp độ:
Tu luyện:
Like:
Online:
Bang hội: V-Anime Fan
Xếp hạng Bang hội: ⚡7/60⚡
Level:
Chủ đề đã tạo: 🩸???/4141🩸
Tiền mặt:
Nhóm:
Danh hiệu: ?????
Giới tính:
Ngày tham gia:
Số điện thoại:
(UC Browser 9.4.1.377)


Trang kế tiếp

Quay về Thảo luận - Tán gẫu

 


  • Chủ đề tương tự
    Trả lời
    Xem
    Bài viết mới nhất