Trường anh đông lớp lắm nhưng thi chia ra hết em ơi hên là ngồi chung ẻm suốt
Thế mà cứ tưởng anh...
Nguyen nhan đã viết:Thế mà cứ tưởng anh...
Tại mê chơi mà hồi đó anh củng họv khá mà! Lên cẩp 3 mới lao vào học em ơi.
Hồi sáng xui gớm, giữ hộ con dao bấm bị viết tờ tường trình
Chưa dẫn vô đồn công an là may đó
Tại thằng ngòi kế bên ý, bỏ con dao dưới họp bàn, nó thấy rồi lấy cắt móng tay làm rớt, cô thấy thế là ăn tờ tường trình, nó còn chỉ viết tờ tường trình nữa chứ, dễ wạo
Có gì đâu năm cấp 3 anh đi học đem hàng với mã tấu vô trường có ai làm gì anh
Chém..................
Đem súng vô trường á cho oai
Mjh đem súng nước hoài