Tiến trình điều tra: ngày 9 tháng 11 năm 2012.
Hôm nay boss zan thay đổi chiến thuật, zan đã hỏi dồn dập vào 2 nghi phạm là Ân và Phát. Zan xin trình bày dưới dạng đối thoại.
Các điều hành viên: Admin, Mod, SMod
Tiến trình điều tra: ngày 9 tháng 11 năm 2012.
Hôm nay boss zan thay đổi chiến thuật, zan đã hỏi dồn dập vào 2 nghi phạm là Ân và Phát. Zan xin trình bày dưới dạng đối thoại.
Anh trinh bay di em di lap luan 1 cai hoi em vao wap
NGHI PHẠM ÂN:
- này Ân, tại sao cậu cũng có điện thoại mà phải đi hỏi giờ bạn thế, vì vậy khi mất đt, tụi mình nghi bạn đầu tiên
- lúc đó điện thoại mình hết pin, mà tại sao lại nghi ngờ mình?
- vì vị trí ngồi của bạn rất thuận lợi cho việc quan sát.
- nói như thế thì rất nhiều người là thủ phạm, sao lại nghi ngờ mình?
- mình còn 1 bằng chứng nữa có thể chứng tỏ bạn lấy điện thoại, nếu muốn bảo toàn danh dự thì trả đi.
- ko lấy thì đâu ra mà trả, bằng chứng gì đưa đây xem nào.
- bằng chứng chưa sắc sảo lắm nên chưa công bố được
- thì cứ đưa ra xem nào.
- ngu gì đưa.
Zan giả bộ giữ chiếc ba lô của zan thì Ân lao tới, với chiếc ba lô. Do ép zan quá nên zan cho 1 đấm chảy máu môi. Zan đã nghĩ Ân hoặc là thủ phạm hoặc đang che giấu cho ai đó. M.n thấy sao???
Haiz the dam chay mau moi ak?
NGHI PHẠM PHÁT:
- bạn thấy vụ mất điện thoại này rất lạ ko?
- lạ ở chỗ nào?
- vì chiếc điện thoại to thế, nếu muốn tắt nguồn để giấu đt thì rất khó để ko ai chú ý
- uk, vậy thì sao?
- chứng tỏ người đó phải ngồi ở vị trí khá là khuất, chắc ngồi khoảng cuối 4 tổ
- ý bạn là sao?
Thấy Phát hơi lo lắng nên zan khoét sâu vô tâm trạng đó.
- thôi bỏ qua vấn đề này, chứ bạn ko thấy sợ khi bị nghi lấy đt sao?
- chẳng có lý do gì để lo cả.
- vì bạn ngồi đúng vị trí của người mất đt.
- thì sao?
- nghi ngờ lớn nhất là trong tiết văn đt bị mất
- có thể là thế thôi, chưa chắc chắn mà
- thế tại sao khi được hỏi có thấy đt nó đâu ko thì cậu nói thấy trong hộc bàn, trong khi đt ở trong cặp khi đó.
- vì lúc đó hỏi gấp, lúng túng nên trả lời bậy.
Zan thấy mặt Phát đỏ lên nên zan nói "ra là thế, đã hiểu sự vụ" rồi bỏ đi, zan có khẽ quay lại thì thấy mặt nó trơ ra luôn
Có vấn đề nhỏ ngày hôm qua là zan gửi nhầm bomb cho pé Hạ nên đt nó điên luôn, phải đem ra quán sửa
zannaghazi đã viết:Có vấn đề nhỏ ngày hôm qua là zan gửi nhầm bomb cho pé Hạ nên đt nó điên luôn, phải đem ra quán sửa
gui anh 1 cai thu xem
Kan láo, ai là anh hả, xóa hết bài spam đi hoàng, mất tập trung quá