Tiệc nào, cũng phải, có lúc tan
Anh em, mình đã, chém hoài, mỗi tay
Thôi thì, nghỉ xíu lấy hơi
Lát dzô chém típ, chứ đie bây giờ?
P/s: thôi Ti off lát nha Zan, dô à vá tà tí
e xin a di qua
e xin chi di lai
hom nay co khuyen mai
dien thoai e het tien
nen e moi lam phien
nap cho e cai the
menh gia dat hay re
e van luon vui ve
zan cũng vừa đọc trên haivl.com cái thơ trên, copy phải ghi nguồn chứ
zannaghazi đã viết:zan cũng vừa đọc trên haivl.com cái thơ trên, copy phải ghi nguồn chứ
um copy up cho vui thoi biet roi ghi lam gi
Hôm nay trời nhẹ lên cao
Tôi buồn chẳng biết vì sao tôi buồn
Tay to thì mặc tay to
Làm thơ ta phải làm cho ra hồn
Không thì lòng dạ bồn chồn
Ngứa tay ngứa mắt ngứa mồm phát
điên
Haizz. Á sả gà đúng là:
nhan sắc có hạn, mà lựu đạn có thừa
Tay to đã sẵn sàng chờ
Xem thơ nào độc ra tay trị liền
Khối anh em đã buồn phiền
ae chỉ vì nỗi niềm làm thơ
Thôi thì e chém vài dòng Coi như là có để khỏi spam
Mình làm 1 câu nhé:
Vạn lý yêu đương khổ cả đời....
Tìm người giúp đỡ biết tìm đâu?
Tìm ở ngay Mwap...
Có m.n chỉ dẫn....
Vượt qua khó khăn....
Yêu làm chi cho khổ cái thân....
Làm đầy tớ cho vk thà chết hơn....
Lúc nào gấu bông hay bông hồng...
Tiền khô cháy túi biết đào đâu ra....
Ta đây đi vay đi mượn tùm lum....
Đến khi chết vẫn nợ vẫn nần....
Ôi sao khổ thế anh em...
Đừng yêu làm chi cho khổ cái đời....
Chế by Rio
Bản quyền Rio
Bản Quyền: Rio
Chế tốn 90k lô gích