Ông già 58 tuổi này cho biết một trong những bí quyết để có bộ râu dài là hãy nuôi râu từ sớm. “Khi bạn càng trưởng thành, hooc-môn trong cơ thể bạn càng yếu đi vàtốc độ lớn của râu giảm xuống,” Ram chobiết. Nhưng hiện nay, râu ông vẫn dài ra thêm vài centimet mỗi năm. Ông bắt đầu thôi cạo râu từ năm 1970 sau khi được truyền cảm hứng từ một người bạn thích để râu ở Rakasthan, người thỉnh thoảng mới tỉa râu một lần.
Nhưng ông nhanh chóng được mọi người cảm động vì nỗ lực. Bà vợ bắt đầu tôn trọng nỗ lực của ông, và cho biết giờ bà coi bộ râu của chồng giống như một thành viên nữa trong nhà vàhãnh diện về nó. Nhờ bộ râu dài, Ram Singh Chauhan đã xuất hiện trong những phim lớnnhư Octopyussycủa diễn viên Roger Moorenăm 1983 cũng như hàng loạt bộ phim Bollywood khác. Ông cũng được mời đi vòng quanh thế giới để “triển lãm” bộ râu của mình.
Việc đi lại với bộ dâu dài bốn mét chạm đất cũng khó khăn. Khi bộ râu còn ngắn, Chauhanthường quấn nó quanh tai, nhưng giờ ông phải quấn râu quanh cổ nữa. Ông biết, mọi việc đều phải chịu hy sinh một chút và không hề có dự định bỏ râu. Chính điều này làm ông trở nên đặc biệt và thú vị.
Điều Ram Singh Chauhan tiếc nhất là con trai của ông không có chung sở thích nuôi râu dài nhưông. Anh ấy cũng không hề để một tí ria mép nào.