Lúc rài đi làm ăn suốt
Các điều hành viên: Mod, SMod, Admin
Lúc rài đi làm ăn suốt
Chú nhóc ko quảng cáo nữa nha! Ko nhắc nhở nữa! Nể tình anh em gặp thằng nào là cho ra ở với robinson luôn rồi!
Phải khôg đó? Hay nó húi lộ òi! Gặp mình là phăng ẻm rồi! Hôhôhô! Nghi chú lắm
Ở mwap được 2 pro như tibu với ngohaithien nâng đỡ sướng thật
Bị cảnh báo
Nhoxsock0000 đã viết:Bị cảnh báo
ko phải tui
Nãy giờ ngồi lục lại đống đồ chơi lúc nhỏ,nhớ hồi đó quá,hồi đó phá nhất xóm,nhà ai có đồ điện tử bị hư là tới xin,về tháo banh ra,chơi,mặc dù chả biết chơi gì,riết tay chân tháy máy,thấy gì ngứa mắt là tháo,chắc mai mốt thành ăn trộm wá
rồi năm lớp 9,vào phòng thiết bị của trường,xin đủ thứ hoá chất,chai lọ,thấu kính...về chơi.lắp dc cái ống nhòm,mừng hết sức,ngày ngày dùng để ngắm sao riết giờ con mắt trái cận 1độ mấy. Rồi thí nghiệm hoá học,mỗi lần nghịch là đóng cửa lại,sợ hàng xóm phát hiện về mách bamẹ,có lần làm cháy cả cái ghế mà vẫn đam mê,..rồi lắp đủ thứ đồ điện,nào là đèn pin,cục sạc,rađio tự chế,..cảm giác vui lắm,suốt ngày ru rú trong nhà và trong thư viện trường nên ít bạn bè lắm,chúng nó toàn đi đánh bida,chơi game,những trò vô bổ lúc đó vẫn còn khá mới mẻ ở Thạnh phước,thế rồi chúng bảo mình là con mọt sách,hùa vào đánh mình,tức quá về mày mò làm khẩu súng hơi,vào bắn 1thằng chảy máu đầu,bị mời bamẹ lên viết kiểm điểm,bamẹ tức quá về đốt gần hết đồ chơi,trong đó có nguyên thùng robốt mình để dành từ đầu cấp 2.đau lắm.tuổi thơ cũng dường như kết thúc tại đó,..một thời đã qua rồi,ai cho tôi xin 1vé trở về tuổi thơ???