Để thỏa mãn nhu cầu tình d.ục, chàng trai “biến thái” ngủvới xác của bạn gái đã qua đời2 năm. Sự việc khiến nhiều người “nổi da gà”.Mới đây, trên những trang thông tin lan truyền hình ảnh một người đàn ông nằm cạnh xác của người bạn gái đã qua đời 2 năm của mình.
Hình ảnh ngay sau khi được chia sẻ đã thu hút được sự chú ý của cộng đồng mạng.
Hình ảnh của người đàn ông ngủ với xác bạn gái gây bão cộng đồng mạngĐể thực hiện hành động biến thái của mình,người đàn ông đã nhiều lần lẻn vào nhà xác có xác bạn gái. Người đàn ông đã không ngần ngại việc tiếp xúc với xác của người yêu mặc dù người con gái đó đã qua đời 2 năm.
Theo một số thông tin, những người có hành động biến thái muốn ngủ cùng những xác chết thường lẻn vào nhà xác hay nhà tang lễ nhiều lần. Sau đó, họ bắt đầu có những hànhđộng động chạm vào cơ thể những người đã chết để có thểthỏa mãn những dục vọng củamình. Còn có một số trường hợp có người còn đào huyệt chôn người yêu và thực hiện những hành vi này.
Trên thế giới đã có không ít những trường hợp người chết sống lại hoàn toàn có thật khiến nhiều người bàng hoàng. Kinh hoàng người chết sống lại trong đám tang ở TiềnGiang Ngày 9-3, …
Trên thế giới đã có nhiều trường hợp đàn ông ngủ với bạn gái vì tình yêu thương chưa dứt với bạn gái. Tuy nhiên đây là trường hợp hiếm hoi của chàng trai ngủ với xác chết chỉ để thỏa mãn nhu cầu t.ình d.ục. Hành động của chàng thanh niên càng bị lên án khi còn ngang nhiên chụp bức ảnh “tự sướng” bên xác của người yêu. Nhiều người vẫn không thể tin được hành động quá “biến thái” của người đàn ông này ngay cả khi tận mắt nhìn bức ảnh.
9-3 là ngày ba mjh ra đi nhớ tới ngày đó nước mắt lại rơi
Mjhtriuday đọc truyện Mối duyên oan nghiệt của Hoàng Phủ Vân đi,ghê hơn thế này trăm lần.Truyện có nhân vật Từ Đại Thành cắt đầu vợ ra rồi mang theo mình
Emlama đã viết:Mjhtriuday đọc truyện Mối duyên oan nghiệt của Hoàng Phủ Vân đi,ghê hơn thế này trăm lần.Truyện có nhân vật Từ Đại Thành cắt đầu vợ ra rồi mang theo mình
Emlama đọc chưa đăng lên cho mọi người xem
Mjhtriuday đã viết:9-3 là ngày ba mjh ra đi nhớ tới ngày đó nước mắt lại rơi
chia buồn cùng tang chủ
Dajgiachandat đã viết:Mjhtriuday đã viết:9-3 là ngày ba mjh ra đi nhớ tới ngày đó nước mắt lại rơi
chia buồn cùng tang chủ
Ngày ba mih mất là mih mấy tuổi rồi
9/3/2015 cách đây vài tháng
Mjhtriuday đã viết:9/3/2015 cách đây vài tháng
suýt nữa thì vào ngày sn wap. mà sao lúc ý k on để ae chia buồn. mà xui gê mất cạnh ngày 8-3 thì hôm đó còn v.v j
Dajgiachandat đã viết:Mjhtriuday đã viết:9/3/2015 cách đây vài tháng
suýt nữa thì vào ngày sn wap. mà sao lúc ý k on để ae chia buồn. mà xui gê mất cạnh ngày 8-3 thì hôm đó còn v.v j
Xin chia buồn cùng tang chủ
Dajgiachandat đã viết:Mjhtriuday đã viết:9/3/2015 cách đây vài tháng
suýt nữa thì vào ngày sn wap. mà sao lúc ý k on để ae chia buồn. mà xui gê mất cạnh ngày 8-3 thì hôm đó còn v.v j
lịch âm chú ạ , lúc đó thức suốt 3 ngày 2 đêm không ngủ tẹo nào cũng khôn có tâm trạng để on đâu