Câu này quá dễ nè:
Thằng nào tham lam bậc nhất phương Bắc,
Nói đến là biết chả chi là thật,
Nguy hiểm thì ít, ngu si thì nhiều.
Mới nghĩ ra đó.
Các điều hành viên: Admin, Mod, SMod
Câu này quá dễ nè:
Thằng nào tham lam bậc nhất phương Bắc,
Nói đến là biết chả chi là thật,
Nguy hiểm thì ít, ngu si thì nhiều.
Mới nghĩ ra đó.
Ngu mà tỏ ra nguy hiểm
Kelamat97 đã viết:Có 1 thương nhân có 3 món hàng cần đưa qua bên kia bờ sông đó là con cáo,con cừu,bắp cải.nhưng người lái đó chỉ chở trọng lượng là 2 vật thể nên người thương nhân đã đi đò với 1 thứ.nhưng tương khắc giửa 3 món hàng là.
Cáo ăn cừu
cừu ăn bắp cải
làm sao đưa 3 món hàng đó qua sông mà không mất 1 món nào?
Luận vẫn như củ.ai giả được thanks.không ai giải phải thank tui 5 cái nhá!
lúc đầu ổng với con cừu qua trước sau đó để con cừu bên kia rùi về chở con cáo qua rùi đem con cừu về lại rùi chở bắp cải qua rùi về chở nốt con cừu qua.xong không mất món nào.
Câu này quá dễ:
tìm ra 8 sự khác biệt giữa 2 bức tranh.
Vui nhỉ
aeBGclub đã viết:buc tranh tren la con cua,,,con buc tranh duoi la hang cua
sai bét
khác nhau ở chổ hai vật màu đen đó(ảnh nhỏ quá chả biết nó là cái gì)