Đợt vừa rồi ko vào wap thường xuyên trong 8 tháng cơ à cảm giác nhanh v
Các điều hành viên: Mod, SMod, Admin
Đợt vừa rồi ko vào wap thường xuyên trong 8 tháng cơ à cảm giác nhanh v
Nguyen nhan đã viết:Ngta vô toàn game java ko
Game hay không thiếu, biết cách kiếm hay không mới là vấn đề
Thật game thì hay mà nhìn cái đồ họa với công nghệ 4.0 bây giờ nhìn nó chán
Ngohaithien đã viết:Thật game thì hay mà nhìn cái đồ họa với công nghệ 4.0 bây giờ nhìn nó chán
Game gì cũng chán, game 4.0 ko bằng game thời cổ đại (ko nói về đồ họa nhé)
Nguyen nhan đã viết:Ngohaithien đã viết:Thật game thì hay mà nhìn cái đồ họa với công nghệ 4.0 bây giờ nhìn nó chán
Game gì cũng chán, game 4.0 ko bằng game thời cổ đại (ko nói về đồ họa nhé)
Game bây giờ vẫn có game hay chứ, như genshin impact nè, em thấy người ta khen quá trời
kỹ thuật máy tính hay kỹ thuật phần mềm thì tỉ lệ việc làm có cao không mọi người
Có ai rành mấy này không
Với mức lương vừa mới vào nghề là khoảng bao nhiêu cũng như khi có kinh nghiệm nhiều năm là bao nhiêu
Bakuryu đã viết:kỹ thuật máy tính hay kỹ thuật phần mềm thì tỉ lệ việc làm có cao không mọi người
Có ai rành mấy này không
Với mức lương vừa mới vào nghề là khoảng bao nhiêu cũng như khi có kinh nghiệm nhiều năm là bao nhiêu
đang chọn ngành để học à em
hay phân ngành, phân ngành thì học kỳ 2 năm nhất mới được phân ngành cơ mà
còn nếu em đang phân vân 2 ngành này thì anh khuyên em chọn kỹ thuật máy tính nhé, học kỹ thuật máy tính, còn kỹ thuật phần mềm thì có thể học thêm song song được, tài liệu đầy trên mạng, còn nếu em chọn kỹ thuật phần mềm thì rất khó kiếm tài liệu kỹ thuật máy tính để học thêm
và đại học thì tự học là chính, chính việc tự học sẽ giúp tư duy tốt hơn, hiểu sâu hơn
và kể cả sau này em đi xin việc công ty tư nhân thì bằng cấp chỉ đẻ cho đẹp thôi, họ sẽ test nếu em có năng lực họ mới nhận, chứ ko phải có bằng là có việc đâu em
Kêu ông Nghĩa bằng bạn luôn thật là vãi chưởng :brun
Cái bằng chỉ quyết định 30% sự thàng công thôi nhe e. Kinh nghiệm với thực tế mới quyết định tất cả.
Vd: một thằng ôm cái tấm bằng đại học đi làm công cho 1 đứa ko có bằng.