Dajgiachandat đã viết:@luvian duy123 chắc tập trung vào học r
Học xong + đi làm + lấy vợ = Forum thành 1 ký ức
NgoHaiThien đã viết:Luvian đã viết:Forum còn đây mà người xưa đã không còn
Còn đây chứ
Buồn vậy
darkdragon đã viết:Truongps2 đã viết:công chuyện thì mắc nhưng pokemon vẫn chơi đều đều
Pokemon legend arceus à hay pokemon trên android?chơi 3ds với rom hack thôi ông
ko có switch mà chơi PLA
Luvian đã viết:Dajgiachandat đã viết:@luvian duy123 chắc tập trung vào học r
Học xong + đi làm + lấy vợ = Forum thành 1 ký ức bước lấy vợ chắc dừng hơi lâu
nên khó quên 4r lắm :<
Đúng phết đấy. T lúc còn học khi nào rảnh là lấy con phone java ra vọc mod. Ra trường rồi bắt đầu những c.việc mới + học thêm các thứ bù đầu, bù cổ k còn thời gian. Cuối năm nay t cũng chính thức cưới vợ. Thời gian nó trôi đi nhanh quá. 25 năm cuộc đời )
Lâu lâu lễ tết gì đó onl wap để nhớ lại chút kỷ niệm. Biết dc nó vẫn đang trên con đường phát triển cùng với 1 số ae cựu thành viên thấy vui lắm. Cũng dến lúc t lập gia đình nhỏ ko biết có còn onl mỗi khi lễ tết nữa hay ko? Mà thôi, cái đó tuỳ vào duyên và để tương lai quyết định. Mình cứ sống lạc quan là dc
Bản thân có chút tâm sự đúng lúc onl thấy cmt ông Truongps2 làm t hoài niệm và khuây khỏa dc một chút..
Chúc 2 anh XuanNghia và NgoHaiThien sức khoẻ, hãy tiếp tục trên con đường yêu wap nhé. À, gửi lời chúc tới ông NguyenNhan cùng một số ae online wap nữa
Merilo đã viết:Lâu lâu lễ tết gì đó onl wap để nhớ lại chút kỷ niệm. Biết dc nó vẫn đang trên con đường phát triển cùng với 1 số ae cựu thành viên thấy vui lắm. Cũng dến lúc t lập gia đình nhỏ ko biết có còn onl mỗi khi lễ tết nữa hay ko? Mà thôi, cái đó tuỳ vào duyên và để tương lai quyết định. Mình cứ sống lạc quan là dc
Bản thân có chút tâm sự đúng lúc onl thấy cmt ông Truongps2 làm t hoài niệm và khuây khỏa dc một chút..
Chúc 2 anh XuanNghia và NgoHaiThien sức khoẻ, hãy tiếp tục trên con đường yêu wap nhé. À, gửi lời chúc tới ông NguyenNhan cùng một số ae online wap nữa
Đù cựu mem hiện hồn về à
Merilo đã viết:Lâu lâu lễ tết gì đó onl wap để nhớ lại chút kỷ niệm. Biết dc nó vẫn đang trên con đường phát triển cùng với 1 số ae cựu thành viên thấy vui lắm. Cũng dến lúc t lập gia đình nhỏ ko biết có còn onl mỗi khi lễ tết nữa hay ko? Mà thôi, cái đó tuỳ vào duyên và để tương lai quyết định. Mình cứ sống lạc quan là dc
Bản thân có chút tâm sự đúng lúc onl thấy cmt ông Truongps2 làm t hoài niệm và khuây khỏa dc một chút..
Chúc 2 anh XuanNghia và NgoHaiThien sức khoẻ, hãy tiếp tục trên con đường yêu wap nhé. À, gửi lời chúc tới ông NguyenNhan cùng một số ae online wap nữa
Thanks e trai
Merilo đã viết:Đúng phết đấy. T lúc còn học khi nào rảnh là lấy con phone java ra vọc mod. Ra trường rồi bắt đầu những c.việc mới + học thêm các thứ bù đầu, bù cổ k còn thời gian. Cuối năm nay t cũng chính thức cưới vợ. Thời gian nó trôi đi nhanh quá. 25 năm cuộc đời ) hayya chúc mừng chúc mừng
Truongps2 đã viết:Luvian đã viết:Học xong + đi làm + lấy vợ = Forum thành 1 ký ức bước lấy vợ chắc dừng hơi lâu
nên khó quên 4r lắm :<
Từ từ họ sẽ quên thôi... Forum nào cũng vậy, 1 khi member bước chân ra xã hội là niềm đam mê forum cũng như ngọn đèn trong gió
Lấy vợ xong là tạch luôn
Mà thành viên cựu kia cũng sắp lấy vợ và còn nói là có online được nữa hay không
Nghe mà đau gan đau ruột cho forum việt