Aj koá thiên phú về thơ thìa zô đey ság tác thơ đọc chơi nha.
........mình làm trước vài kâu nge chơi nha.....:
...say men rượu tuy cay mà ngọt
...say men tình tuy ngọt mà cay
...say men rượu ngày mai sẽ hết
...say men tình tóc bạc hãy còn say
Các điều hành viên: Admin, Mod, SMod
Aj koá thiên phú về thơ thìa zô đey ság tác thơ đọc chơi nha.
........mình làm trước vài kâu nge chơi nha.....:
...say men rượu tuy cay mà ngọt
...say men tình tuy ngọt mà cay
...say men rượu ngày mai sẽ hết
...say men tình tóc bạc hãy còn say
.....MƠ VỀ CÔ BÉ.....
...Khi học bổng chốc nhớ tuổi thơ
...Quá khứ ấm áp và dịu êm
...Lòng lại nhớ về cô gái ấy
...Nét đẹp ấm áp cả lòng người
...Nét đẹp sánh ngang cùng hằng nga
...Tình yêu chưa nói vì khó nói
...Huyết thống giống nhau sau nên duyên
...Đành hẹn kiếp khác sánh vai nhau
...Gặp em kiếp này quá đủ rồi
...Trong mơ hạnh phúc nhớ về em...
Ko aj tham gja cho vui ah
Hye thjệt đúng là:
...Úp làm chi cho cuộc đời đau khổ
...Dzìa lấy zợ cho dân số nó tăng nhanh
Nghiện ngập như thể chơi Game Chơi xong bỏ đó cong đuôi đi về
Hỏi Để
Thế Con
Gian Thuyền
Biết Bất
Đâu Hạnh
Là Mãi
Hạnh Lênh
Phúc Đênh
...Không đâm, không chém, đời không sợ
...Không tiền, không bạc, gái không chơi
...Tôi sinh ra trong cảnh nghèo khó ...cờ bạc rượu chè dạy tôi khôn ...giang hồ đẫm máu tôi ko nể ...chém bay đầu những kẻ nói sôlô
Hay. Koá khí phách
cáigìnhỉ đã viết:...Tôi sinh ra trong cảnh nghèo khó ...cờ bạc rượu chè dạy tôi khôn ...giang hồ đẫm máu tôi ko nể ...chém bay đầu những kẻ nói sôlô
câu này hay à nhak