TS_No1_ST đã viết:Ngohaithien đã viết:Uầy! E chuyển chủ đề đi! A đi ăn sáng cái! Chúc anh ăn ngon miệng, thanks anh nhiều, iu iu iu Xong sao rồi nc bình thường chưa?
TS_No1_ST đã viết:Bình thường rồi anh, có lẽ trang hiểu e anh à Như vậy thì tốt nếu nó thích mh thật thì ko giận mh lâu đâu! Chỉ làm giá cho mh quan tâm nó thôi!
Ngohaithien đã viết:TS_No1_ST đã viết:Bình thường rồi anh, có lẽ trang hiểu e anh à Như vậy thì tốt nếu nó thích mh thật thì ko giận mh lâu đâu! Chỉ làm giá cho mh quan tâm nó thôi! Eo, khổ thế à, hay là khỏi quan tâm xem nó phản ứng thế nào nhỉ
Nó bỏ e luôn chứ thế nào! Con gái rất thích quan tâm mà! Anh thích nhất câu "ai thèm giận mấy người" hay "ko thèm giận người dưng" của bạn gái hoà rồi còn mắc cở nhìn cái vẻ mặt nói mấy câu đó đáng iu lắm!
Ngohaithien đã viết:Nó bỏ e luôn chứ thế nào! Con gái rất thích quan tâm mà! Anh thích nhất câu "ai thèm giận mấy người" hay "ko thèm giận người dưng" của bạn gái hoà rồi còn mắc cở nhìn cái vẻ mặt nói mấy câu đó đáng iu lắm! đúng thế, em thích nghe mấy câu đó của con gái lắm.
Ngohaithien đã viết:Nó bỏ e luôn chứ thế nào! Con gái rất thích quan tâm mà! Anh thích nhất câu "ai thèm giận mấy người" hay "ko thèm giận người dưng" của bạn gái hoà rồi còn mắc cở nhìn cái vẻ mặt nói mấy câu đó đáng iu lắm! Vs trường trang kô giận cái gì đâu, đau lòng quá a ơi