Ngohaithien đã viết:Mjhtriuday đã viết:1559 thêm 1 cho chẵn đê, ai hiểu thì làm giùm
ko hiểu
ngu
Các điều hành viên: Mod, SMod, Admin
Ngohaithien đã viết:Mjhtriuday đã viết:1559 thêm 1 cho chẵn đê, ai hiểu thì làm giùm
ko hiểu
ngu
Ngohaithien đã viết:Minh ăn nói cho đàng hoàng nhé
Clone thanks ta ban hết cả 2 bây giờ
oai nhể, đập đt giờ...
Ngohaithien đã viết:Minh ăn nói cho đàng hoàng nhé
Clone thanks ta ban hết cả 2 bây giờ
em cũng tên minh anh ơi
Minhnl5achacha đã viết:Ngohaithien đã viết:Minh ăn nói cho đàng hoàng nhé
Clone thanks ta ban hết cả 2 bây giờ
em cũng tên minh anh ơi
Thank làm gì nhỉ.
Pokemon12 đã viết:Thank làm gì nhỉ.
góp tinh thần cho người khác , thể hiện lịch sự vân vân...
Thế nói chuyện cũng được rồi.còn thank là tùy tâm hoi.
Sau 6 năm xa cách tình cờ gặp lại ng yêu củ. Hỏi nhiều ng mới Xin đc số đt và trò chuyện ko ngờ ng ấy vẫn đợi ng yêu quay về! Gần ấy năm cô ấy ko hề thay đổi gì hết vẫn khuông mặt ánh mắt nụ cười ấy. Nhưng trong cô đã có sự mạnh mẻ và ko ngây thơ yếu đuối như ngày xưa chắc là do thời gian cô sống tự lập. Còn ng yêu cô khi chia tay đâu hay biết cô ấy yêu anh đến nhường nào cô buồn bả đến phát bệnh và nằm viện trong thời gian dài. Giờ đây qua trò chuyện ng yêu cô mới biết mọi chuyện anh ta cảm thấy rất hối hận muốn dành thời gian còn lại của cuộc đời mh bù đắp lại cho cô và cho cô hp.
Ko biết cô gái ấy có đồng ý hay ko nữa............
Ngohaithien đã viết:Sau 6 năm xa cách tình cờ gặp lại ng yêu củ. Hỏi nhiều ng mới Xin đc số đt và trò chuyện ko ngờ ng ấy vẫn đợi ng yêu quay về! Gần ấy năm cô ấy ko hề thay đổi gì hết vẫn khuông mặt ánh mắt nụ cười ấy. Nhưng trong cô đã có sự mạnh mẻ và ko ngây thơ yếu đuối như ngày xưa chắc là do thời gian cô sống tự lập. Còn ng yêu cô khi chia tay đâu hay biết cô ấy yêu anh đến nhường nào cô buồn bả đến phát bệnh và nằm viện trong thời gian dài. Giờ đây qua trò chuyện ng yêu cô mới biết mọi chuyện anh ta cảm thấy rất hối hận muốn dành thời gian còn lại của cuộc đời mh bù đắp lại cho cô và cho cô hp.
Ko biết cô gái ấy có đồng ý hay ko nữa............
Cô gái như vậy mà không biết giữ thì mất á