KingDragon đã viết:Hjhj đã viết:99 sao.......
chắc vài năm nữa đc tứ quý 9 rồi off wap làm của
lâu.
Các điều hành viên: Mod, SMod, Admin
KingDragon đã viết:Hjhj đã viết:99 sao.......
chắc vài năm nữa đc tứ quý 9 rồi off wap làm của
lâu.
Ngày chủ nhật ơi ! chủ nhật ơi !
Không lo dậy sớm cứ nghỉ ngơi
Cò kè nhổm dậy hay ngủ tiếp
Nghĩ xem tìm chổ mà đi chơi...
Ngày chủ nhật ơi ! chủ nhật ơi !
Có người tất bật với rối bời
Cơm áo gạo tiền nghe nằng nặng
Không lơi phút nào để thảnh thơi
Ngày chủ nhật ơi ! chủ nhật ơi !
Ngoài trời gió hát lá buông lơi
Lòng yên ắng quá không chờ đợi
Thả hồn mình theo nhạc không lời
Ngày chủ nhật ơi ! chủ nhật ơi !
Có kẻ nằm say chết lặng đời
Bởi em theo chồng vui rạng rỡ
Để mình ai lại với chơi vơi...
Ngày chủ nhật ơi ! chủ nhật ơi !
......
thơ sáng tác
Hjhj đã viết:KingDragon đã viết: chắc vài năm nữa đc tứ quý 9 rồi off wap làm của
lâu.
bữa nay bác làm biếng chém gió với ae àk ghi có vài chữ thé
hay có 1 cô gái khiến chú đang suy tưởng ảo lòi đấy
KingDragon đã viết: bữa nay bác làm biếng chém gió với ae àk ghi có vài chữ thé
hay có 1 cô gái khiến chú đang suy tưởng ảo lòi đấy
nay bận.
Nô_Bi_Ta_01 đã viết:Ngày chủ nhật ơi ! chủ nhật ơi !
Không lo dậy sớm cứ nghỉ ngơi
Cò kè nhổm dậy hay ngủ tiếp
Nghĩ xem tìm chổ mà đi chơi...
Ngày chủ nhật ơi ! chủ nhật ơi !
Có người tất bật với rối bời
Cơm áo gạo tiền nghe nằng nặng
Không lơi phút nào để thảnh thơi
Ngày chủ nhật ơi ! chủ nhật ơi !
Ngoài trời gió hát lá buông lơi
Lòng yên ắng quá không chờ đợi
Thả hồn mình theo nhạc không lời
Ngày chủ nhật ơi ! chủ nhật ơi !
Có kẻ nằm say chết lặng đời
Bởi em theo chồng vui rạng rỡ
Để mình ai lại với chơi vơi...
Ngày chủ nhật ơi ! chủ nhật ơi !
......
thơ sáng tác
đc.
Hjhj đã viết:Nô_Bi_Ta_01 đã viết:Ngày chủ nhật ơi ! chủ nhật ơi !
Không lo dậy sớm cứ nghỉ ngơi
Cò kè nhổm dậy hay ngủ tiếp
Nghĩ xem tìm chổ mà đi chơi...
Ngày chủ nhật ơi ! chủ nhật ơi !
Có người tất bật với rối bời
Cơm áo gạo tiền nghe nằng nặng
Không lơi phút nào để thảnh thơi
Ngày chủ nhật ơi ! chủ nhật ơi !
Ngoài trời gió hát lá buông lơi
Lòng yên ắng quá không chờ đợi
Thả hồn mình theo nhạc không lời
Ngày chủ nhật ơi ! chủ nhật ơi !
Có kẻ nằm say chết lặng đời
Bởi em theo chồng vui rạng rỡ
Để mình ai lại với chơi vơi...
Ngày chủ nhật ơi ! chủ nhật ơi !
......
thơ sáng tác
đc.
Hi còn típ mà
Đố ai định nghĩa đc chữ điên.
Rât khó cho nên...biết chết liền
Đang đi trên đường la 1 tiếng.
Mọi người hốt hoảng chửi là điên
Con gái thời nay thật lạ đời
Bóng đá, đấu vật gì cũng chơi
Võ thuật, quyền anh rồi bắn súng
Thuốc lá, bia rượu cũng ăn chơi
Con gái thời nay cũng thích phơi
Quần đùi áo lưới khắp mọi nơi
Kêu ca nam giới đòi bình đẳng
Nhưng mà cởi trần chẳng dám chơi.
Lm thêm phát nữa r đi cắm pin
Gái xưa thủ tiết thờ chồng
Gái nay thủ tiết thờ chồng
....theo trai.
Gái xưa dạ một , vâng hai
Gái nay mà bảo là quai cãi liền.
Gái xưa thùy mị thục hiền
Gái nay như mấy con điên ngoài
đường.
Gái xưa may vá tỏ tường
Gái nay chỉ biết tìm đường
shopping.
Gái xưa mới thật là xinh
Gái nay như thể ....." tinh tinh
xổng chuồng ".
Gái xưa ăn nói diệu dàng
Gái nay ăn nói sỗ sàng thấy ghê.
Gái xưa vừa gặp đă mê
Gái nay nhìn kỹ vẫn chê như
thường.
Gái xưa đâu biết trèo tường
Gái nay giận lẩy bỏ nhà theo
trai.
Gái xưa làm lụng quen tay
Gái nay làm biếng khoanh tay ngồi
nhìn... bye m.n
mai lm típ
Lm thêm phát nữa r đi cắm pin
Gái xưa thủ tiết thờ chồng
Gái nay thủ tiết thờ chồng
....theo trai.
Gái xưa dạ một , vâng hai
Gái nay mà bảo là quai cãi liền.
Gái xưa thùy mị thục hiền
Gái nay như mấy con điên ngoài
đường.
Gái xưa may vá tỏ tường
Gái nay chỉ biết tìm đường
shopping.
Gái xưa mới thật là xinh
Gái nay như thể ....." tinh tinh
xổng chuồng ".
Gái xưa ăn nói diệu dàng
Gái nay ăn nói sỗ sàng thấy ghê.
Gái xưa vừa gặp đă mê
Gái nay nhìn kỹ vẫn chê như
thường.
Gái xưa đâu biết trèo tường
Gái nay giận lẩy bỏ nhà theo
trai.
Gái xưa làm lụng quen tay
Gái nay làm biếng khoanh tay ngồi
nhìn... bye m.n
mai lm típ
được girl chúc ngủ ngon