Mình muốn ăn chay và không sát sinh,nhưng cứ đến bữa ăn + thấy con vật vô tội mình lại ổi máu,thơt có cách nào kô?
Các điều hành viên: Admin, Mod, SMod
Mình muốn ăn chay và không sát sinh,nhưng cứ đến bữa ăn + thấy con vật vô tội mình lại ổi máu,thơt có cách nào kô?
Lovanxien đã viết:Mình muốn ăn chay và không sát sinh,nhưng cứ đến bữa ăn + thấy con vật vô tội mình lại ổi máu,thơt có cách nào kô?
Ý bạn là "nổi máu"?
Cái này mình xin lỗi, tùy tâm mỗi người chứ mình không có cách nào cả. Bạn có thể vào chùa một thời gian để tu tâm dưỡng tính, nhưng khi về còn bị chứng tỏ rằng kiếp trần tục của bạn quá nặng rồi.
Mới nge zụ này ak
Với lại mình không biết "nổi máu" của bạn ý là gì?
Lúc 6 tuổi mình và thặng em họ mình đi chơi bên cậu về thì có một người đàn bà nằm úp mặt xuống đất , cả 2 thằng đều thấy , nhưng ki 2 thằng chạy zô kiu mẹ ra thì bà đó mất tiu , mẹ nói chắc mình nhình nhầm , nhưng chẳng lẻ cả thằng nhìn nhầm ? , vậy mình hỏi đó là ảo giác hay là oan hồn ? .
S2diamon đã viết:Lúc 6 tuổi mình và thặng em họ mình đi chơi bên cậu về thì có một người đàn bà nằm úp mặt xuống đất , cả 2 thằng đều thấy , nhưng ki 2 thằng chạy zô kiu mẹ ra thì bà đó mất tiu , mẹ nói chắc mình nhình nhầm , nhưng chẳng lẻ cả thằng nhìn nhầm ? , vậy mình hỏi đó là ảo giác hay là oan hồn ? .
Ảo giác chỉ xuất hiện khi nhiệt độ cơ thể bạn tăng lên, bạn thử nhớ hai đứa có bị bệnh lúc đó không. Còn nếu nghi ngờ là oan hồn thì hỏi những người ở vùng đó lâu năm xem có ai ... ở chỗ đó chưa. Thân.
Ma màu gì.Ma đè có thật khôg. Ma có khả năg gì, tại sao ma lại thích doạ chúng ta, ma biết nói khôg
Ma gương có thật không ? , nếu có thì gương nào cũng có hay tùy gương .
Bạn có thể giải thích là tại sao mấy ông thầy bói lại có thể đóan trúng những sự việc đã qua hay trong tươg lai đc ko.
Và 1 câu nữa. Khi đi goi hồn. Thì nhữg nguời đã mất (ví du như ông bà mình đã mất) lại có thể nhập vào ông thầy bói và nói chính xác những điều của gia đình mình. Có thât là ng đã chết ho nhâp vào thầy bói ko. Hay là chỉ là giả vờ. Nếu là giả vờ thỳ sao họ nói đúng như vây, trong khi đó là lần đầu tiên găp mặt.
Puntchange đã viết:Ma màu gì.Ma đè có thật khôg. Ma có khả năg gì, tại sao ma lại thích doạ chúng ta, ma biết nói khôg
- Ma trong suốt, nên nó sẽ xuất hiện với màu sắc xung quanh chúng ta nhìn thấy và trộn lẫn vào đó.
- Ma đè, thực chất chỉ là bóng đè thôi bạn ạ. Bạn có thể lên google sợt thử.
- Theo mình biết, ma có khả năng đi xuyên vật thể, teleport( dịch chuyển tức thời), làm nhiễu sóng ở một khu vực nhỏ.
- Có thể trước đây "nó" là một con ma hiếu động và thích vui đùa với người khác, chúng thường khá vô hại nếu như bạn có cách đuổi chúng đi an toàn( ma lon chẳng hạn). Còn nó thích dọa chúng ta là do chúng muốn làm ta giật mình, khi đó hồn sẽ lìa khỏi xác trong khoảnh khắc và đó là thời điểm để nó nhập vào bạn.
- Thực sự thì cũng chưa có bằng chứng cụ thể là ma biết nói không, chỉ có cách là tự kiểm chứng thôi bạn ạ.