tui day
Các điều hành viên: Admin, Mod, SMod
tui day
thot dau roi ke chuyen nghe coi
thot dau roi ke chuyen nghe coi
Mê Kinh Dị đã viết:Có ai thích kinh dị như tui không.
nhìn cái tên là đủ biết
Thế chuyện có thật nữa àk?
Chào các bạn như các bạn đã biết có rất nhiều câu chuyện về ma, thật có giả có, nhưng rõ ràng chưa có ai chứng minh được sự tồn tại của nó. Tất nhiêu ma là một thứ gì đó mơ hồ, chính vì thế người tin về sự tồn tại của ma không nhiều, nhưng hầu hết chúng ta đều sợ ma. Chỉ có những người gặp ma mới biết thôi.
Thân áh.
BẠCH DƯƠNG
Mình thấy có nhiều bạn đối chủ top, mình vào đây để chứng minh chủ top không sai.
Vào đề thôi.
- Có thật nhé: mình vẫn còn nhớ rất rõ vào lúc 13h21 ngày 15/06/2012 lúc mình đi tiểu thấy một bóng trắng lúc đầu cứ tưởng hoa mắt nhưng nhìn kĩ thì quả thật đó là chú của mình đã chết ngày 24/05 cùng năm từ trong nhà chú lướt ra rất nhanh rồi biến mất, vì mình đứng trên nhà khoảng các rất xa nên mình không sợ. Nhưng vào nhà đấp mềnh lại vẫn còn run.
Thân ái
BẠCH DƯƠNG
Và 1 câu chuyện nữa khoảng 3 tuần trước khoảng 22h30 đang chơi game Hạo Thiên mình nghe có tiếng gọi ê...ê..ê thì thầm rất nhỏ nhưng mình khôg quay lại vì nghĩ đó là ở ngoài đường. Nhưng kì thực ngay hôm sau mẹ mình kũng bị như thế lúc mẹ nằm võng ngũ quên đến hơn 12h mới vào lên giường ngủ khi mẹ kẻ lại. Và mình nghĩ ma là có thật.
Thân ái.
BẠCH DƯƠNG