Bang hộiTiền mặt: 0 Xu Trò chơiHộp quà giáng sinhThứ Năm, 22:32:11 - 02/05/2024
Cùng chia sẻ những bài thơ, mẩu chuyện hay

Các điều hành viên: Mod, SMod, Admin

Nhật kí bom . Không cười ckết liền

Re: Nhật kí bom . Không cười ckết liền

#2 » Gửi bài gửi bởi Xtistyle » 20/12/2012 07:27 » @138335

Ngày thứ 2 :
Bữa nay koi bộ khách đông hơn hôm qua… Tất cả đều nhờ vụ thằng nhóc hôm qua, sau vụ nổ, dân đánh bom liều chết thấy hàngcủa mình xài tốt quá nên chỉ 15’ sau khi radio phát sóng thì đã có 1 đám kéo tới nhá mình…
TS: nhỏ giờ ko tin quả báo, nhưng giờ thì tin rồi
Thật đời nó khổ, hôm qua thì éo có ai… hôm nay lại có quá nhiều… Mà mấy cha vào mua hàng mà éo bik mẹ gì về hàng cả !
Có 2 chú nhìn khá giống nhau (chắc ae sinh đôi sinh ba gì ấy) đến gian bom hẹn giờ mò cả tiếngđồng hồ… 1 lúc lâu sau mới chui đầu ra hỏi 1 câu rất ngây thơ “bom ko có ngòi nổ thì đốt chỗ nào anh?”
TS: dạ thưa 2 bố, ng` ta gọi nó là bom “hẹn giờ” là có lý do đấy ạh !
Rồi lại 1 thằng Mỹ đen, nhìn mặt cũng ngu ngu lết đến chỗ mình bảo “chú bán anh 1 quả hạt nhân để kích động khủng bố VN koi”
TS: vãi thật, thế khi sủa câu đó mày có bik ng` mày đang nói chuyện là dân nước nào ko?!
Mặc dù rất ức chế, nhưng thân là chủ tiệm thì “khách hàng là thượng đế” (mặc dù gần đây toàn bọn cô hồn vào tiệm mình!)… Ừ thì thằng em đây cũng đưa anh 1 “quả”… 1 tuần sau đó thì nghe tin ở VN 1 thằng điên xách 1cái thùng rác lao đầu vào thủ tướng… thật ko may chưa kịp tiếnđến vòng 16m50 thì nó đã bị bảo vệ xả 7 viên vào sọ… tội thật…
TS: Đek phân biệt đc đâu là bom đâu là thùng rác mà cứ tinh vi… ngu thì chịu nhé con
Cái đám cô hồn… nhầm… khách hàng ấy vào phá mình (éo thấy thằng nào mua cái gì cho ra hồn) cả buổi trời…. đuối quá đành viện cớ vì lý do hết hàng nên phải đóng cửa sớm. Thế mà chúng nó vẫn chưa chịu về đấy! đứng đó cù cưa éo gì ko bik (bọn mày tưởng đây là trại tế bần àh mà đòi xin xỏ!?)
TS: ko lẽ tao lại cho mỗi thằng 1 quả tiễn đi 1 đoạn!??
Rồi đến trưa, mình vừa ăn xong thì có khách tới, lần này là 1 chị xinh tươi vào loại “hàng khủng”
Nhưng rất tiếc…chị này nhìn mặt thì xinh chứ cái đầu thì cũng như bọn kia… ko té giếng thì cũng đậpđầu vào trụ điện
Vào hỏi mua 2 dây C4 để… thử lòng ng` yêu, koi nếu mình dọa chết thì anh ta có chịu quay về ko!
TS: thưa mẹ, có thiếu cha gì cách để thử mà mẹ cái chọn cái kiểu “điên cũng ko dám nghĩ tới” này?! Con đây sống với bom mà cũng thấy sợ đấy ạh
Haizz… hết cách… ai bảo mình là chủ tiệm làm chi…Mặc dù hơi choáng nhưng vẫn đưa hàng cho chị ta. Nhưng ít ra chị này cũng còn bik sợ chết, bảo mình giữ cái kíp nổ đi, chứ cho chị ấy lỡ bấn quá mà nhấn đại thì “toi đời gái”
Vậy là chị ta ra về… 2 tiếng sau bật TV lên thì thấy chị ấy đc lên TV lun vì đã nghĩ ra cách thử lòng quá khủng . Lúc ấy máy quay đang quay cảnh chị ấy đứng trên cầu (đã mang bom mà còn đứng trên cầu làm éo gì? Sợ chết ko nổi àh? )
Xem thấy hay nên với tay lụm cái “rì mọt” bắt lớn lên nghe xem chỉ nói cái giề … ai dè vừa nhấn 1 phát tự nhiên thấy chị ta nổ cái bùm… từng mảnh bay cao lên rồi rơi xuống lả chả cứ như mưa thịt bò !
Đang thắc mắc thì chợt nhớ TV nhà mình làm éo gì có “rì mọt” ! Nghĩ tới đây tự nhiên mình có linh cảm chẳng lành… liền nhắm chặt mắt lại rồi từ từ he hé liếc qua cái tay cầm rì mọt… cái kíp nổ chỉ kiu mình giữ…
TS: chị àh đừng trách em, đến con bồ em còn ko dám giao mạng cho em đấy ạh ! Thôi… koi như 1 bài học cho chị nhé… mà thôi, em đoán chắc chị cũng ko có lần sau đâu… Đi vui vẻ nha chị… đừng ám em…
Hah… keo này thì mình thấy hơi ớn lạnh rồi… bữa nay đành đóng cửa ngủ sớm… ngày nào cũng “sát sinh” vài em thế này sao con lên trển nổi trời?!

Những người đã like Xtistyle bởi bài viết có ích này (Tổng: 4):
QuangngaiquetoiNhanwearependinoxlc
Rating: 0.55%
 
Xtistyle
Hình đại diện của thành viên
Rank: ☀️11/30☀️
Cấp độ:
Tu luyện:
Like:
Online:
Bang hội: ?????
Xếp hạng Bang hội: ⚡??/60⚡
Level:
Chủ đề đã tạo: 🩸133/4140🩸
Tiền mặt:
Nhóm:
Danh hiệu: ⚝Phi Long Tại Thiên⚝
Giới tính:
Ngày tham gia:
Số điện thoại:

- Chia sẻ bài viết:

- Xem full chủ đề: http://chiase123.com/viewtopic.html?t=11342

- Link bài viết: http://chiase123.com/topic11342-1.html#p138335

Quay về Thơ, truyện ngắn