Bang hộiTiền mặt: 0 Xu Trò chơiHộp quà giáng sinhThứ Bảy, 13:05:28 - 29/06/2024
Game dành dòng máy Android

Các điều hành viên: Mod, SMod, Admin

[Game Android] Monster Hunter Stories

Re: Topic thu mua đồ vip ninja school bằng tiền mwap

#4 » Gửi bài gửi bởi Octieu » 06/06/2013 13:08 » @231596

Ốc Vừa lên diễn đàn ninja schoo copy dc mẩu truyện ngắn

đời tao chỉ có vậy
Sáng sớm đang ngủ thì nge tiếng ông bà già dưới nhà cãi lộnum sùm.Được có ngày nghỉ mà phiền vl ! Lết cái thân xác tuy gầy nhưng đẹp giai xuống coi chuyện gì,chưa kịp đánh răng rửa mặt gìhết,đang ngáp ngắn ngáp dài thì nguyên vật thể lạ chưa xác định bay vào mặt và đầu,banh mắt ra xác định thì thật hãi hùng,đó là ''quần xì áo záp'' của bà già ! Sáng sớm ăn ''khô mực'' là thấy may rồi ! Xong nge tiếng ông già gào ''Taođ' biết ! '' rồi nge tiếng bà già thét '' Vậy nó đâu ra! Mày dám ngoại tình phải koooo ! '' Đù ! Ông già mình máu thế xao! Nge được 2 câu đối thoại đó,mình có thể hình dung bằng đầu óc siêu quần như sau .Ông già đã đi mèo mỡ,và chắc 2 cái thứ trời đánh bay vô mặt mình lúc nãy là của con nhân tình ổng **** về làm kỉ niệm,hoặc bị con đó cố tình nhét vào túi ổng ám hại ! mình giỏi vl Mình lại nge bà già mình gào '' Mày giống thằng cha mày rồi đó! Có gen di truyền mà! '' Đù ! Hóa ra ông nội mình cũng đếu vừa ! Sún răng cònnướu mà cũng có gệ già sao ! Bái phục.Mốt thi xong qua ổng học hửi mới đc! Lông nách đã lên đủ,tại sao gệ mình vẫn ko có?Người ta thườngnói ''đời cha ăn mặn,đời con khát nước'' ! Gia đình mình thì chắc ông nội ăn mặn,cha mình uống nước,đời mình đi đái rồi ! Thế nên ế chết mẹ =''=! Haiz ! Thôi đánh răng rửa mặt ônbài,mai thi Văn . Nói ôn cho oai,chứ thật ra lên mạng coi truyện,vô haivl.commà trém gió ! Lát đói,biết bà già giận ko nấu cơm.Mình phải ra đầu ngõ ăn hủ tiếu. Vừa đi lơn tơn,vừa huýt sáo.Đangđi thì bị c.h.ó điên nhà bà tám đứng chặn đường gầm gừ.Mình bình tình chộp cái thùng giấy to cạnh thùng rác,úp sọt cm con tró,tiện thể vứt nó vào thùng rác,đis mẹ mày,c.h.ó ngu,dám hăm dọa bố bằng trí óc loài 4 cẳng xao ? Muahahahaha đê tiện *** ! Xung xướng cuộc đời,bắt chước giọng cười của con mẹ phù thủy xem trên tv. Đi lơn tơn vài bước,thì gặp con mèo khốn kiếp bữa dám cào rách quần sịp vàng in hình con chuột mình mới mua,mặc đc 1 lần rồi phơi ngoài ban công,con súc sanh lao vào cấu xé lủng 1 lỗ ngay hình con chuột,mà khổ là hình con chuột nằm ngay''mặt đườg'' mình mặc lại thì ''hàng'' mình nó cứ theo cái lỗ mà lòi ra ngoài ! Vl !Đành phải vứt! Hôm nay bố quyết trả thù dùm cái quần sịp,túm cổ nó,quăng vào thùng rác có con c.h.ó nhà bà tám.Xong mình lại ung dung bước đi Ra tới đầu ngõ,ngồi xuống ghế,hét lớn '' Tiểu nhị ! Cho tô hủtiếu gõ đặc biệt ! Nhanh lên,cụ mày đang đói ''Thằng nhóc nhỏ dạ ran,rồi chạy đi,lát bê hủ tiếu nóng hổi tô to đùng cho mình.Mình ăn như ko thấy ngày mai.Lát ngẩn mặt lên,thấy con nhỏ ngồi bàn bên kia nhìn mình bĩu môi.Mình nghĩ thầm '' mày đang khinh bố ăn như thằng chết đói chứ giề! Bố hiểu ánh mắt thèm khát của mày,con tiện nhân! '' rồi cứ thế xì xụp ăn,kệ mẹ con tiện nhân ấy! Con tiện nhân ấy đâu ai xa lạ,con gái bà tám chứ đâu.Chắcbữa cưaanh đây đếu đc,nên mày mất dạy vs anh thế đấy.Tướng như thùng phi,cặp giò mày bằng cái thây anh mày đây,răng mày cứ phô ra giữa trời phơi phới,hồi bé cạp dừa cho lắm vào,hôn mày chắc hôn răng đc,chứ làm đếu gì hôn môi mày đc,cưới mày về đêm tân hôn của anh chắc trong bệnh viện.Con quỷ dạ xoa như mày đừng hòng liên tưởng đến việc anh để ý tới,thà tao cưới khỉ sở thú còn hơn Ăn xong,mình tính tiền,đi ngang qua nó mình nhìn bằng nửa con mắt,rồi hất mặt lên trờikêu '' Hứ '' Về nhà,lại lên phòng game cho đã mắt,rồi tối nấu mì ăn ngủ,sáng mai chuẩn bị hành trang thì sớm hốhố.Văn thì khỏi ôn,tài năng trém gió của mình khỏi bàn
Octieu
Hình đại diện của thành viên
Rank: ☀️8/30☀️
Cấp độ:
Tu luyện:
Like:
Online:
Bang hội: ?????
Xếp hạng Bang hội: ⚡??/60⚡
Level:
Chủ đề đã tạo: 🩸31/4141🩸
Tiền mặt:
Nhóm:
Danh hiệu: ?????
Giới tính:
Ngày tham gia:
Đến từ:
Số điện thoại:
(Nokia x2-01)

- Chia sẻ bài viết:

- Xem full chủ đề: http://chiase123.com/viewtopic.html?t=18300

- Link bài viết: http://chiase123.com/topic18300-3.html#p231596

Quay về Game Android