TS_No1_ST đã viết:Bàn mình ngồi 4 đứa, 2 giỏi 2 kô giỏi, ba đứa thì mình chơi rất thân từ cấp 2, thất vọng với thằng bạn học giỏi trong nhóm, nó chẳng biết thông cảm gì cho mình, còn thằng yếu nhất nhóm thì nó lại rất hiểu mình, mình vs nó học cùng trường chơi thân chưa đến 1 năm vậy mà nó rất tốt vs mình còn thằng bạn chơi thân suốt 4 năm thì lúc nào cũng chọc mình, quá chi là thất vọng
bàn mình ngồi cũng 4 đúa 2 đứa giỏi 1 đứa đc 1 đứa tb 2 đứa thì chả quen biết gì 1 đứa thì chơi thân cấp 1 tới giờ


