Trong chớp mắt mùa hè chợt đến
Đốm phượng hồng thắp lửa trên cây
Đốt trong ta chút nồng nàn của hạ
Cho lòng ta nỗi nhớ đong đầy
Màu mực tím, tím cả thơ ngây
Nhuốm tiếng cười cất lên trong vắt
và một ngày tiếng cười chợt tắt
bởi tiếng xe ru giấc hạ nồng
lớp học chiều im lặng giữa mênh mông
sao thương quá nơi 1 thời đã sống
còn đâu nữa những tháng năm thơ mộng
ta ngắm nhìn từng chiếc lá vàng rơi
khung cửa sổ chân trời mở rộng
mái trường ơi cho ta gửi lại
chút hồn nhiên trong sáng tuổi học trò
sân trường ơi giữ hộ ta ngày ấy
một thuở tan trường áo trắng bay


