Chương 2:Luật mới(tiếp)
Tình huống quen thuộc,cảnh vật quen thuộc,hắn sẽ sớm mạnh thôi - Tiểu Thiên nghĩ.
-Tinh-Hệ thống truyền đến thông báo.
Thông báo:Hiện nay luật của King thay đổi mọi người xin mở lên thông báo mới nhất để biết thêm.
Hệ thống:Hiện nay có một số điều trong trò chơi thay đổi,như sau:
+ Hệ thống xử phạt sẽ lớn hơn.
+ Hệ thống tội nhân lớn hơn.
+ Ra mắt hệ thống giam lỏng nhà tu Crystal.
-Xử phạt lớn hơn,như nào,chả nhẽ-Tiểu Thiên bàng hoàng nghĩ.
Cách đây 2 nhày tại diễn đàn của King:
-Từ một nguời bình thường biến thành game thủ thì sao,ha ha,nó chỉ đơn giản thôi,sự sống,cái chết trong tay các ngươi,hãy giữ nó,hãy giữ nó,"nhớ lấy"-"hãy giữ nó,sinh mạng kia"
-Một topic kì lạ,đơn giản với mấy dòng chữ,phải chăng nó dẫn đến tiêu điểm xử phạt lần này-Tiểu Thiên phán đoán.
-Thôi kệ đi-Tính bất cần của hắn nổi lên.
Điều đầu tiên khi đến với King là nhận vũ khí,cách cổng truyền tống của Opp không xa là một khu hà lớn-Tinh chỉnh Phủ(nơi phát vũ khí tùy thuộc sự lựa chọn cảu người chơi)
-Trong phủ gồm 3 nhà lớn:+Thị chính:chính trị của thành phố.
+tiếp thị:nơi cấp phép tất cả giấy phép cho người chơi bao hàm:kinh doanh,nhà đất,...
+Tinh chỉnh:Nơi cấp vũ khí.
Tiểu Thiên đến trước mặt một cô gái NPC,đây là người cấp vũ khí.
-xin chào,tôi muốn chọn vũ khí và chế độ chơi!
-Vâng,thưa ngài,ngài muốn chọn loại vũ khí gì?
-Tôi chọn kiếm,cảm ơn.
-Thưa ngài,của ngài đây-Cùng lời nói,hệ thống kêu tinh một tiếng.
Hệ thống:Bạn nhận thanh kiếm này chứ?
-xác nhận-Tiểu Thiên chạm tay vào nơi xác nhận hiện trước mặt.
-hệ thống:bạn nhận được Sword Kiếm:+tấn công:10-20
-Cũng tạm được-Tiểu Thiên nghĩ
Giờ đến chế độ chơi.
-Hệ thống:mời bạn chọn chế độ chơi.
Một bảng chế độ hiện ra:+tự do:tùy ý chiến đấu.
+Tinh chiến:huyết sắc hận.
+Thiên tinh:hảo thiên hữu.
+Solo:Khủng hoảng Pk
-Solo.-Hệ thống:bạn chọn Solo,chấp nhận chứ?
-xác nhận.
-hệ thống:chúc mừng,chúc bạn có hành trình mơi,v.v.