Chap 9
- đạp xe hì hục mất 30 phút mới về được đến nhà, đang tính ôm con gấu vào nhà thì tôi chợt nghĩ, giờ mà đem vào kiểu gì ba mẹ cũng hỏi về cái con gấu tôi cầm trên tay, mà mình là con người ngoan hiền ngây thơ mà, không biết nói dối !, nghĩ mà buồn cười,tôi không về nhà vội mà rẽ qua nhà thằng huy ( cùng xóm với tôi), bấm chuông 1 hồi mới thấy nó mới chịu ra mở cửa. :
- ê cu, mày cho tao gửi nhờ con gấu tí nha, tối tầm khoảng 9 giờ tao qua lấy ,
- hix, không được đâu mày ơi, ông bà già tao ở nhà, giờ tao cầmvào bà già tao mà nhìn thấy là hỏi dữ lắm,rồi lại to chuyện, mày biết tính bà già tao rồi mà, thông cảm nha, nó nhìn tôi ái ngại
- hix, ừ, thế thôi vậy, tao về đây
- ừ bye,
rồi nó đóng cánh cửa lại, nhìn cánh cửa đóng rầm 1 cái mà lòngtôi nặng trĩu,lặng cả người, không biết làm sao bây giờ, À, đúng rồi thằng kiên ( bạn cùng xóm với tôi. nhà thằng này khá giàu ,ba mẹ nó làm về ngân hàng,tôi chơi với nó khá thân từ hồi còn bé , nói chuyện với nó cũng khá hợp, tại nó cũng vui tính ) , :
-Kíng kon, kíng kon, kiên ơi, mở cửa tao với,
bấm chuông một hồi mới thấy mẹ nó ra mở cửa, :
- bá ơi, cho cháu gặp kiên tí ạ, “ Ờ, cháu đợi tí, kiên ơi, xuống nhà có bạn gặp này, !
mẹ nó vừa nói vừa lườm lườm vào con gấu tôi dấu đằng sau lưng, mãi chừng 1 phút sau mới thấy thằng kiên phóng từ trên tầng nhà nó xuống..
- Ê cu, mày cầm hộ tao con gấu với, tối tầm khoảng 9 giờ tao qualấy,
kiên ngạc nhiên nhìn tôi:
- Oài, gấu đẹp thế mày, tặng em nào thế ? bạn gái hả?
- Chẹp...không phải đâu, con bạn cùng lớp tao thôi,
- thôi, không phải dấu, nhìn mặt mày ngố ngố thế kia là tao đủ hiểu rồi,
- hì, tùy mày nghĩ, nhơ nghen, giữ gấu tao cẩn thận đấy, mất là tao sang bắt đền ông bà già mày đấy,
- ừm, biết rồi, nó nói xong đang định đóng cửa đi vào thì tôi giữ lấy cánh cửa ,
- à kiên này, mày.....mày có thể giúp tao 1 chuyện được không? nếu được tao biết ơn mày lắm,
- Trời, bó tay mày, anh em mình chơi với nhau bao nhiều năm rồi mày còn nói câu đấy hả kid, có chuyện gì cứ nói, giúp được thì tao giúp cho , ( nó cười và vỗ tai tôi ),
- ừm, vậy tao không khách sáo nữa nha, mày .........mày......mày có nước hoa không? hì
- À, hiểu rồi, tối nay định đi cưa gái nên làm điệu chứ gì
- hì hì, ừm, ( tôi cúi gằm mặt xuống và hơi ngượng ),
- khà khà, quen nó lâu chưa ?
- à cũng mới thôi, tối nay tao đang định mang gấu đến tặng em nó mà,
- hè hè, mấy cái vụ tán gái này tao làm suốt , cần anh tư vấn cho không?
- được thế thì còn gì bằng, đại ca chỉ em với, ( tôi cười tít mắt )
- đâu xem nào, ( nó ngắm tôi 1 látrồi nói) hỏng, về mặt ngoại hình của mày là hỏng rồi, nó vuốt cằmlàm ra vẻ hiểu biết lắm, nhìn mà buồn cười ,
- thế giờ phải làm sao? mặt tôi buồn rười rượi,
- hè hè, mày lên phòng tao đi, taocó cách, chẳng để tôi kịp trả lời, nó lôi tay tôi kéo lên phòng nó luôn, Lên đến phòng nó..........chà, thằng này là con trai gì mà phòngsặc mùi nước hoa, hình như loại romano thì phải, trên tường thì dán các hình các ca sỹ, nhóm nhạc hàn quốc, ba mẹ nó còn ưu tiên cho nó 1 giàn máy vi tính , 1 cái latop, kinh thật, nhìn mà phát thèm,
- “ ê cu, lại tao bảo,”
kiên vừa nói, vừa ngoắc ngoắc vào tay tôi lại gần nó, “
- nhắm mắt lại đê, anh cho chú xem điều bất ngờ”
, ...............Phụt.............. nó kéo 1 tung cái khóa tủ quần áo của nó, giờ mới hiểu hết được con nhà giàu chịu chơi là sao, cái tủ quần áo của nó nhiều kinh khủng ,nhiều cái quần áo nhìn đẹp mê hồn,
- chú thích cái nào cứ chọn, anh cho chú mượn đêm nay đó, cưa đổ được em thì phải khao anh đónhá,
( nó nháy mắt , tôi cười vì biết thừa nó chỉ nói cho vui xong rồi quên chứ tôi cũng chả phải khao khiếc gì cả đâu. hi )
- thank mày nhá, nhưng mà tao không biết chọn quần áo gì cả, mày chọn hộ bộ nào nhìn hợp hợp với tao 1 tí nha,
- ờ, đứng lên xuay 1 vòng xem nào, ( , nó làm mình như người mẫu không bằng ,nhưng tôi vẫn phải cố mà làm theo ),
sau một hồi chọn lên chọn xuống, chê ỏng chê eo, nó đã chọn cho tôi 1 cái quần bò hiệu D & G , cái áo cánh trắng, kẹp gi lê, nhìn khá kiểu cách,
-“ Wa, tao phải công nhận mày códáng đẹp nha kid, mặc thêm quần áo vào, nhìn mày như người mẫu ý, “
- thôi, ông ơi, con lạnh lắm rồi,chém nhẹ tay
- hè hè có sao nói vậy mà, à mà còn thiếu, khoản đầu tóc nữa, chứ thế này sao được, gặp em là mất điểm ngay !
- ? đầu tóc là sao? không hiểu lắm, trời, mày ngu qúa, ngồi xuống gế, quay mặt vào gương ngay !
- yes sir ! ( tôi nghe theo nó ngayđể xem nó sẽ biến tôi thành cái gì),
nó sờ sờ đầu tôi cái rồi phán,
- chẹp, tóc mày nhìn điêu quá,
- đi gội đầu đi,
tôi chạy luôn vào phòng tắm của nó, vì phòng nó là phòng khép kín mà, có đủ tất luôn, 5 phút sau gội giếc đã xong, đi ra, thấy nó đang ngồi trên giường, tay đang bấm bấm điện thoại,
- ê mày, gội xong rồi, giờ sao nữa”,
- “ rồi , ngồi xuống đi, xem tao đây”,
nó nhảy vào, làm đủ các kiểu , cháo hành trên cái đầu của tôi, nào thì sấy tóc, nào thì vuốt gel, nhiều lúc đau muốn khóc mà không dám kêu to, 15 phút trôi qua, tèn tén ten,... xong rồi,nhìn vào gương đi em,hehe, nó cười lớn như vừa hoàn thành 1 tác phẩm vĩ đại, :
- MÁ ơi, mày làm gì đầu tao thế này, tóc tai gì mà dựng hết cả lênnhư điện giật thế này, “ , tôi hoảng qúa lần đầu thấy tóc mình như vậy, kêu ầm cả lên,
- “ suỵt suỵt, im mẹ tao lên bây giờ “, “
- hix, mày làm gì mà tao nhìn nhưcon khỉ á, sửa lại đi,
- “ Pó tay, mày không hiểu thì thôi, chứ tóc kiểu này đang là mốt bây giờ đó, mà kể cũng lạ nha, mày để kiểu này nhìn đẹp trai lắm, tao nói thật đấy “,
- Thôi, được rồi, tao đành nghe theo mày vậy, xong việc rồi, giờ tao về đây “
, tôi đang định đứng lên đi về thì chợt nghĩ ra, :
- gay mày ơi, giờ tao mà về nhà bây giờ, ba mẹ tao nhìn thấy tóc tai tao thế này, ông bà đánh chết,
- Ui xời khó gì, hay là mày cứ ở nhà tao chơi, đến 9 giờ thì bắt đầu đi tán gái, à mà sao mày đi muộn thế , 9h mới đi nhỡ không gặp em nó thì sao?
- Mày không phải lo, kệ tao
( thực ra tôi vẫn còn hết sức ngại, tại đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy thích 1 người con gái,nên chưa hề có kinh nghiệm gì cả , 9 giờ không phải là qúa muộn và cũng không qúa sớm, đivào giờ này ít ra cũng sẽ ít người gặp được tôi và thủy, tôi không thích sự bàn tán..), suy nghĩ 1 lát tôi nói:
- ừm, thế nhưng tao ở nhà mày từ giờ đến 9 giờ ba mẹ mày có nói gì không? tao sợ lắm.
- không lo, bà già tao ít khi lên phòng tao lắm, với cả bà cũng dễ tính mà, vậy quyết định vậy nha,tao xuống bảo mẹ tao nấu thêm cơm cho cả mày nữa, oke?
- nhưng..........
chẳng để tôi kịp nói hết câu nó đã chạy xuống dưới nhà, gào tướng lên :
- Mẹ ơi, hôm nay bạn kid ăn cơm nhà mình nha mẹ, mẹ nấu món gìngon ngon vào nhé,
- Ừ ừ, mẹ biết rồi ( mẹ nó nói vọng lên),
tính thằng kiên này là vậy, đối với bạn bè, nó thật sự rất thoáng và không hề suy tính nhiều, nên tôi rất thích chơi với nó, kể cũng có chút lợi dụng nhưng mà tôi cũng chưa bao giờ làm gì qúa đáng đối với nó cả. :
-he he, xong rồi đấy, chuẩn bị xuống măm măm nào cu? ( kiên cướt tít nhìn tôi), : - ừm, à tao mượn điện thoại của mày xíu,
- làm chi vậy? ( nó ngạc nhiên hỏilại tôi )
- thì mày cứ đưa đây,, ..
tôi phải giải quyết ngay nỗi lo nhất, đó là gia đình, lấy máy nó bấm số gọi về nhà luôn ( thực ra là nhà tôi cũng chẳng có tiền mà sắm điện thoại bàn đâu, tại mấy bác trong xóm tôi sang nói khéo mãi, có cô còn cho cả nhà tôi 1 cái máy bàn nữa, nhà tôi chỉ mất tiền lắp dây nối thôi, nên ba mẹ tôi cũng ưng mà lắp điện thoại ),: - - Alô, mẹ à, con kid đây,
- Kid à con, sao giờ này con vẫn chưa về, ba mẹ đang đợi cơm ở nhà này?
- Mẹ ơi, mẹ ăn cơm trước đi nhé, con đi học thêm toán ca 7-9 giờ luôn mẹ ạ, con mượn máy bạn con gọi về nên không nói chuyệnlâu được đâu, vậy nha mẹ,
- Ừm, mà ăn uống gì chưa con?
- dạ, con ăn tạm cái bánh mì rồi, mẹ không phải lo đâu, tôi hí hửng cúp máy vì vừa tạm thời giải quyết được nỗi lo, :
- - Chà, thế mà mẹ tao cứ khen mày học giỏi, ngoan ngoãn mãi, thì ra cũng chém gió như ai.....
- hix, tao cũng chả muốn đâu, nhưng mà đành phải thế thôi mày ạ,
“ HAi đứa xuống ăn cơm đi, “ tiếng gọi từ nhà dưới của mẹ thằng kiên vọng cả lên, trong bữa cơm, ba mẹ nó thay nhau hỏi tôi như cha khảo vậy, chắc thấy tại đầu tóc tôi nhìn hãi qúa , ( kiệt tác của con 2 bác chứ đâu nữa), tôi thì chỉ biết cúi gằm mặt xuống, dạ dạ vâng vâng mà nhai cơm thôi, biết thế về mẹ cho xong, ở lại nản qúa, còn thằng kiên không nói đỡ cho tôi lại còn hùa theo ba mẹ nó, cứ nói tôi có bạn gái rồi, cả nhà nó cùng đồng tâm hiệp lực thì tôi đỡ làm sao được,.. Ăn cơm xong, tôi với kiên chạy tót lên trên tầng, 2 thằng bàn bạc cách tán gái mãi, kể ra thằng kiên cũng nguy hiểm phết, nó nói mà như kiểu chính nó là con gái và đang dạy tôi tán nó không bằng, tôi thì mặt cứ đần đần gật gù mà nghe nó nói, ............Đến 9h kém 15...............nhìn đồng hồ mà tôi hét to :
- chết chết, muộn rồi mày ơi, tao đi đây, mặc vội quần áo của nó vào, nó còn không quên sịt lên gáy tôi 1 ít nước hoa romano, chà , có vẻ hôm nay thằng kiên đã biến tôi thành 1 hót boy thật sự, tóc tai thì dựng ngược, ngườithì thơm phức, : Kiên ơi, hôm naytao mà tán đổ được em thì tao biết ơn mày lắm, bạn tốt ạ,hì
- mày, đã bảo không phải kể lể rồi mà, à mà tao bảo? hí hí (nó vừa nói vừa cười bí hiểm làm tôi tò mò muốn chết)
- ê ê, mày cười gì đấy,
- à tao đang tưởng tượng, 1 hót boy mà đi con xe từ thời na pô lêông cởi chuồng, ra đường ... nhìn.............ha ha, nó nói xong rồi cười sặc sụa làm tôi cũng nóng hết cả mặt vì ngượng, được 1 lúcnó cười chán xong, nó nói :
- mày biết đi xe máy chưa?
- sặc, mày hỏi đểu tao à, nhà tao như vậy lấy đâu ra xe máy mà đi,có con xe đạp mà đi là cảm ơn trời lắm rồi, ! ,nó im lặng 1 lúc rồi nói :
- Vậy mày lấy tạm con xe địa hình của tao mà đi.( lúc đó xe đạpđịa hình đang là hót mà ), xỏ nốt con giày trắng của tao mà đi nữa cho đủ bộ, hi
- ờ , thank phát nữa, nói rồi tôi dắt xe đạp của nó ra cửa, nó thì khệ nệ ôm con gấu của tôi theo sau, đang định đạp xe đi thì nó giữ xe tôi lại :
- Ê, thế mày định chỉ tặng xong rồi về à?
- ừm, vậy thôi
- trời, thế sao được, tao không muốn mày về tay không, giờ nghe tao, cầm tạm 200 ngàn này nhá, mày phải cố mồi chài sao cho em nó chịu đi chơi cùng mày,rồi dẫn em nó đi ăn uống, tao biết mấy quán hay cực, mày phảithế thì may ra mới thành công được, rồi lựa lựa thời điểm mà tỏ tình đi , hì hì,
- mày tốt với tao qúa kiên ạ, tôi nói mà mắt cứ nhìn sâu vào mắt nó, làm nó cũng cảm thấy ngại ngại,
- à mày, có quen đứa nào nhà mởtạp hóa không?
- có , cái lan , học cùng lớp tao, sao hả mày?
- tốt, giờ mày cầm con gấu này qua nhà nó, rồi nhờ nó gói lại thành 1 món qùa, rồi qua đón emđi chơi, rồi lựa lúc mà tặng cho em nó, đảm bảo đổ liền à,
- thật không? hì hì, được thế thì còn gì bằng, “
- thật, thôi mày đi đi, không qua giờ hoàng đạo mất, hehe “
- oki, tao đi đây,
- ấy, ấy, đợi đã,
- gì thế cha nội , tôi hơi bực mìnhquay lại
- mày cầm tạm lấy điện thoại của tao nè, có gì cứ gọi về cho tao, tao tư vấn cho, mày cứ gọi về chữ “ nhà “ý,
nói rồi, nó lôi từ túi nó ra con điện thoại của nó đưa tôi, qủa thật lúc đây tôi không còn biết nói gì với thằng bạn này nữa,
- thôi tao đi nghen, tầm khoảng 10 giờ tao về,
- ừ, bye bye, chúc may mắn goodluck !
. , giờ trong tôi tâm lí hết sức thoải mái, được 1 thằng bạn trí cốt động viên, tôi bắt đầu đạp xe qua nhà lan, cảm giác vui vừng vìnhững việc mình sắp làm khiến tôi cảm thấy bồn chồn, có phần hơi lo lắng,
đến nhà lan thì thấy con bé đang đứng bán hàng, cho khách, tôi dựng xe xuống, đi vào, :
- E hèm, e hèm, ! chị ơi, bán em cái bút
- ừ bút .............lan ngẩng lên nhìn tôi, miệng lắp bắp............. kid kid...........
- hehe, ừ kid đây , sao lan, thấy kid đẹp trai không?
- mặt lan nghệt ra, kiểu như vừa trúng gió, đẹp... đẹp lắm, tôi lại gần vỗ vỗ vào vai lan mấy cái, chắc tại 3 năm học cùng nhau, lầnđầu tiên lan nhìn thấy tôi ăn mặc quần áo đắt tiền, đến chính tôi nhìn vào gương còn không nhậnra cơ mà, :
- trời, bộ tính hôm nay cưa cẩm em nào mà nhìn oách dzữ vậy,? cứ như diễn viên hàn quốc ý, hihi
- hì, bí mật, tôi qua nhờ bà gói qùa giùm tôi con gấu này với, tầm khoảng 9 rưỡi tui qua lấy nghen, tiền nong thanh toán sau, hehe
- okê, 5 phút xong liền, lại gần tôi,lan ngắm tôi từ đầu đến chân , :
- - chà lại còn xịt nữa hoa nữa chứ, nói rồi lan vòng tay ôm lấy 1tay của tôi, khẽ gục đầu lên vai tôi,mắt hơi lim dim,
- Ước gì mình được như cô ấy ( lan khẽ nháy mắt trêu tôi), tôi cười đáp lại lan rồi, khẽ nhích xê người và đẩy lan ra , :
- - ấy ấy, nặng, làm gì vậy? ( đến giờ tôi mới thấy mình hơi ngố khi hỏi câu đấy )
- hì, trêu ông tí, rồi lan ngó ra ngoài, ;
- - ê, xe mới à ông, đẹp thế
- hì, hì, ờ, má tôi vừa mua đó , ( nói dối khiến tôi hơi lộ chút vẻ bối rối, )
- bữa nào rảnh, chở tui đi chơi nha kid
- oki, thoải con gà mái luôn ( nói mà tôi cứ cầu trời cho nó nói đùa,không thì mai giả xe rồi tính sao đây ), thò tay vào túi quần, lôi tiếp con điện thoại ra, giả vờ xemgiờ, ( khoe tí chứ ), :
- - chu choa, điện thoại gì đấy kid,đưa lan xem tí,
- nè, xem đi, lúc này tôi cảm thấy lan thật nhí nhảnh, môi nàng chu lên, mắt thì tỏ ra hết sức hiếu kì, chợt lan hỏi 1 câu làm tôi đau điếng :
- ủa ? sao số điện thoại kid toàn lưu địa chỉ của ai thế này, chả liênquan gì đến lớp mình cả,? cả tin nhắn nữa nè, ( cũng may mà tôi nhanh trí không thì hỏng hết cả hàng )
- à à, tại kid vừa mới mua máy, chưa có sim, nên mượn sim thằng bạn lắp tạm, thôi giả đây, để kid đi chơi tí, không muộn bi giờ
- đợi chút, để lan lấy số , ( không ngờ cái hành động này sau này lại tôi làm được làm ông “ Mối “ bất đắc dĩ ) ,
- thôi, bye lan, kid đi nghen.................... nói chuyện với lan làm tôi rất vui, tâm trạng cũngđã thoải mái bớt đi phần nào,mộtphần khoái chí muốn khoe nàng, để xem thủy sẽ phản ứng ra sao khi tôi lột xác , từ 1 thằng nhà quê trở thành 1 hót boy,hài cũng không thể ngờ được, có ngày mình lại được làm hót boy bất đắc dĩ, ^^! thôi số ông trời đã định muốn tránh cũng không được, giờ thì, Nhà Nàng Thẳng Tiến....