Cuốc chiến đã gần ngã ngũ khi bên phe HỏaVương đã gần như kiệt sức và mất người khá nhiều . 5 phút sau có 1 ngọn lửa lớn phát ra từ công trình bị bỏ hoang cùng với tiêng kêu lathảm thiết của tên Hiệp Chim Lửa ? Cái lề gì thốn ? Bọn Hỏa Vương nghe thấy chạy đến chỗ công trình tán loạn trong khi phe mình từ cứ được đà hạ gục từng tên k sót 1 đứa . Lúc này thì Hưng đầu bự đã đưa Hải lên xe và đưa đến bệnh viện gần nhất Bọn Hỏa Vương đã thua cuộc nhưng đám cháy vẫn còn đó , phe mình đi lại tìm hiểu thì .... tên Hiệp Chim Lửa đang bị 1 chiếc còng số 8rất chắc chắn còng vào 1 cây cột và treo lơ lửng trên không , người hắn bốc cháy ngùn ngụt nhưng chẳng ai cứu , hắn kêu gào thảm thiết , bọn đàn em thì gục tại chỗ lấm lem đầy vết máu đỏ . Tên Hiệp Chim Lửa đã chết đúng như cái hình xăm của hắn , 1 con chim vẫy vùng bốc cháy khi bị xiềng xích . Nhìn đâu đó mình thấy bóng dáng của gã ăn mày gần khu phố 198 mà mình vẫn hay cho tiền lẻ , hắn thoát ẩn trong bóng tối của những tảng đá . Cả bọn lết xác về tới khu hẻm 198 với đầy thương tích . Nhiều đứa lo sợ cho tính mạng của Hải vũ trường . Nhưng việc cần làm lúc này là băng bó lại vết thương và nghỉ ngơi 1 chút - Rầm ! Tiếng cửa bi mở bung ra , thằng Đại ( ở chung phòng với tụi mình ) ngồi ngoài cùng đứng lên Lúc này vì đang băng bó những vết thương nên mình cũng chẳng để ý Đ : Mày là thằng nào sao dám đến đây hả ? - nói xong nó ập đến đưa nắm đấm ra nhưng chưa kịp thể hiện thì bị 1 cú xoay người tung cước từ trái qua phải vào đầu khiến nó bị sái cổ , bất tỉnh tại chỗ Cả đám bắt đầu nháo nhào đứng lên , mình cũng nhìn qua thì .... Đó là gã ăn mày !! Hắn là ai làm gì đến đây? Và 1 gã ăn mày từng bị 3 thằng trong băng đánh đập tơi bời mà lại có thể tung được 1 đường đẹp vậy sao ? Thằng Nam khuôn mặt k còn lạnh như bình thường dường như nó đã đoán ra điều gì đó !! Hắn gỡ chiếc nón nó cũ kĩ rách rưới ra và...................................... 13 Khi Huyền thoại trở về và bắt đầu câu chuyện mới
"................. Anh Ken , anh Ken , Trời ơi ! Đúng là anh Ken !" . Cả bọn sững sốt như chết đứng trong vài giây sau đó tự vả vào mặt mình xemđang tỉnh hay mơ . Mình cảm thấy có 1 niềm vui tràn ngập torng lòng nhưng vẫn k thể tin đây là sự thật được . Chúng nó bắt đầu chạy lại sờ tay , vuốt chân anh Ken rồi ôm ấp này nọ . Ken : đê mờ ! Tụi bây bị pê đê hết rồi hả , buông ra ! - Anh , anh còn sống sao ? K : Nếu tao chết thì tao đứng đây sao ? Hỏi câu ngu quá vậy ? - dạ dạ ! Anh Ken còn sống tụi bây ơi , mở tiệc ăn mừng nào !! Lúc này Ken bước xuống tiến đến chỗ Trần Nam K : Trong thời gian anh chết , mày có khỏe k ?- Nụ cười nhếch mép như mọi khi TN : Có anh hay k thì tôi vẫn vậy ! Dù gì thì cũng chúc mừng anh k gặp lại Tùng xẻo - Nóivới 1 vẻ mặt ngông nghênh , lúc này mình màlà Ken thì đã cho thằng này vài đấm rồi nhưng Ken vẫn bình tĩnh nhìn hắn với 1 ánh mắt như hút hết suy nghĩ của Trần Nam K : Haha , Lần này anh trở về có món quà bất ngờ cho mày đây ! - Nói xong hắn nhìn ra ngoài cửa - Vào đi ! 1 nhân vật khác xuất hiện và đây là ...... cậu thanh niên mình gặp ở bến xe LHP . Lại chuyện quái gì nữa vậy ? Thật sự nãy giờ mình chẳng hiểu cái quái gì đang xảy ra trong căn phòng này nữa . Trần Nam Khuôn mặt biến đổi từ vể ngông nghênh sang bất ngờ , hắn hơi căng thẳng TN : "Bạch Long " ! Cậu thanh niên : " Hắc Long " ! Không khí 2 bên thật sự rất căng thẳng đến nghẹt thở , sát khí 2 tên này ghê gớm quá , chúng đang lườm nhau và dường như sẵn sàng ăn tươi nuốt sống nhau vậy . TN : Anh đưa nó đến đây là có ý gì đây Ken ! K : Nếu tao nói rằng , nó sẽ thay thế mày thì sao ? TN : Khốn khiếp , anh xem thường tôi quá rồi đó ! - Nói xong hắn đưa chân phải móc vào đầu của Ken nhưng anh Ken chỉ cần dùng 1 tay chụp lấy khủy chân nó , tay còn lại bóp cổ thằng Nam và đẩy nó sát vào tường ! K : Tao biết mày định làm gì ! Mày đừng có cố gắng qua mắt tao ! Tao mong là những suy nghĩ của tao là sai vì dù gì mày cũng là 1 thằng đàn em thân cận , tao k muốn phải tự tay giết mày đâu ! Sống cho biết điều ! Vì bị bóp cổ tên Nam k nói được gì nữa khi được buông ra hắn ho thành tiếng rồi đứng dậy bước ra khỏi cửa , trước khi ra khỏi nơi đó hắn k quên hất vai vào người của cậu thanh niên kia và quay lại nhìn Ken 1 ánh mắtlạnh nhưng đầy toan tính . Khi hắn bước ra khỏi thì Ken bắt đầu giới thiệu người bạn mới K : Từ giờ băng nhóm K sẽ có thêm 1 thành viên , đó là Linh còn có tên gọi khác là " Bạch Long " Mình cảm thấy tên Bạch Long này có 1 nét gì đó rất mạnh mẽ hắn chắc phải là 1 cao thủ . Nhưng có điều mình khá để ý đó là trên vai hắn có 1 hình xăm gì đó được cái áo che lại Và bây giờ thỉ có lẽ sự thật đã được giả tỏa , tên Hiệp Chim Lửa là kẻ đã sát hại anh Ken ở bờ sông , anh Ken chính là Kẻ ăn mày và cũngchính là người kêu gọi 3 đại ca giang hồ tham chiến giúp băng nhóm K trong trận chiến với Hỏa Vương sau đó Ken đã thanh toán 5 tên đàn em của HCL cùng hắn trốn vàocông trình bị bỏ hoang và cũng là người còng tay rồi đốt cháy Hiệp Chim Lửa 1 cách man rợ , tất cả chỉ có thể là Ken