Bang hộiTiền mặt: 0 Xu Trò chơiHộp quà giáng sinhChủ Nhật, 15:02:19 - 28/04/2024
Cùng chia sẻ những bài thơ, mẩu chuyện hay

Các điều hành viên: Mod, SMod, Admin

[Tư Vấn] Đang bối rối với con lớptrưởng-> tầm bậy tầm bạ!

Re: [Tư Vấn] Đang bối rối với con lớptrưởng-> tầm bậy tầm bạ!

#26 » Gửi bài gửi bởi truth99 » 26/12/2012 07:44 » @143843

UPDATE 23:44 14/10/2012
Hôm nay là ngày sinh nhật em, em tuổi trâu lại sinh đúng vào ngày hội nông dân Việt Nam nữa, chắc mai sau là đoạt danh hiệu nghèo nhất khu luôn quá. Em thì cũng chỉ có mong muốn nho nhỏ là có 1 buổi sinh nhật thật đúng nghĩa, vì ngày xưa còn ở bản, sinh nhật chỉ có bắp ngô, củ khoai ngồi quây quần ăn với nhau thôi chứ không nhưở thành phố, bánh kem 2 - 3 tầng. Từ khi lên thành phố tới giờ, gia đình em làm ăn cũng khấm khá, nên bố cũng rút ra cho em 100k để gọi các bạn đi sinh nhật. Vì em chỉ thân với mấy đứa nên 100k cũng gọi là đủ mỗi đứa 1 cốc kem. Nhưng hôm nay, em hơi buồn vì thiếu mất cái Linh ( LT đấy ạ ), nó bảo hôm nay nó có việc bận gì đó, không đi sinh nhật em được, nên gửi lời chúc mừng qua điện thoại, bận thì thôi em cũng không trách được, nên cũng chỉ ừm, cảm ơn 1 cái thôi, cơ mà trong lòng vẫn cảm thấy thiếu sót các thím ợ. Em và mấy đứa bạn ngồi bốc phét chém gió 1 chốc rồi cũng mệnh ai lấy về, thấy buồn buồn nên lượn lờ trên phố tí. Lượn qua chỗ bưu điện bỗng em nhìn thấy 1 dáng người thân quen lướt qua mình,chẳng ai khác đó là cái Linh, quan trọng hơn nữa là nó đang ôm eo 1 thằng vuốt chào mào đi cái xe ai rờ bờ la đe. Ban đầu,em cứ nghĩ là mình bị hoa mắt, liền đạp hết sức mình đuổi theo, trong đầu thầm mong mình đã nhìn nhầm. Nhưng rồi cũng phải chấp nhận sự thật sau khi nhìn thấy nó và thằng chào mào tay trong tay đi vào quán 1 quán cafe sang trọng. Dắt xe quay đi mà chân lặng bước, 2 bàn tay run rẩy không còn cầm vững tay lái, lệ lăn dài trên má mà cứ ngỡ bụi vừa bay vào mắt làm mình khóc thôi. Vềđến nhà, nước mắt vẫn không ngừng rơi, mẹ ra mở cổng, nhìnthấy vậy làm lạ hỏi:
- Sao đi sinh nhật mà mày lại khóc hả con?
- Con không sao đâu mẹ
Rồi em đi thẳng lên phòng, vội gục xuống giường, khóc như 1 đứa con nít, thì ra mình chỉ là 1 thứ để đem ra đùa giỡn, sau tấtcả mọi việc em và nó cùng nhauđã làm, để rồi bây giờ nhận ra, chẳng khác gì 1 thằng ngốc, khờ khạo. Quá mệt mỏi, đôi mắt nhắm lại, để quên đi nhữnggì mình vừa chứng kiến, nhưng rồi lại giật mình tỉnh dậy vì cơn ác mộng sao nó quá giống đời thực. Vội vào FB định hỏi nó rõ nguyên nhân xem vì điện thoại nó cũng đã tắt, thì đau đớn thay thấy nó để đã để trạng thái kết hôn với 1 người ( Ricky Mizz ). Trước đọc mấy commentcác thím nói con gái bây giờ thích yêu người có tiền, đẹp trai, có tiếng...... nhưng cũng chẳng bận tâm vì lúc đó em có 1 người ko màng đến những cáiđó yêu mình hết lòng, nhưng mà giờ đây em đã tin nó là sự thật. Em và thằng đó khác nhau1 trời 1 vực, nick FB của nó tên tiếng anh, bạn bè toàn đại gia, nhà giàu còn em thì chỉ có 15 bạn, avatar là cái ảnh thờ, cười ngây ngô, tên FB chỉ đơn giản làLê Minh Núi. Thôi thì những gì mình không với tới được hãy đểnó ra đi, không níu kéo, ngày hôm nay, em thất tình, có thể nói như vậy, vừa khóc vừa đánhphím, mắt nhòe đi rồi các thím ạ, chỉ tiếc cho mình quá thấp kém, vậy thôi.

Những người đã like truth99 bởi bài viết có ích này:
Wlion98
Rating: 0.14%
 
truth99
Hình đại diện của thành viên
Rank: ☀️17/30☀️
Cấp độ:
Tu luyện:
Like:
Online:
Bang hội: ?????
Xếp hạng Bang hội: ⚡??/60⚡
Level:
Chủ đề đã tạo: 🩸811/4140🩸
Tiền mặt:
Nhóm:
Danh hiệu: ⚝Năng Chinh Quán Chiến⚝
Giới tính:
Ngày tham gia:
Đến từ:
Số điện thoại:

- Chia sẻ bài viết:

- Xem full chủ đề: http://chiase123.com/viewtopic.html?t=11581

- Link bài viết: http://chiase123.com/topic11581-25.html#p143843

Quay về Thơ, truyện ngắn