Bang hộiTiền mặt: 0 Xu Trò chơiHộp quà giáng sinhThứ Bảy, 18:03:13 - 18/05/2024
Cùng chia sẻ những bài thơ, mẩu chuyện hay

Các điều hành viên: Mod, SMod, Admin

Truyện hài. Việt Nam vô địch

Re: Truyện hài. Việt Nam vô địch

#2 » Gửi bài gửi bởi VanHung98 » 25/06/2013 15:22 » @238414

Có gã trọc phú ra thành phố chơi, buồn tiểu tiện quá mà không có chỗ thoải mái như ở quê cuối cùng thì cũng tìm được cửa hàng WC , vốn là người đã từng học hết bài hai con dê qua cầu, nên lão ta cũng biết tí chút về chữ nghĩa vì thế phải tìm ngược tìm xuôi đâu là buồng dành cho nam giới. Bất chợt lão nhìn thấy dòng chữ " MAN " lão lẩm bẩm -" Bọn này có học mà viết chữ NAM cũng sai ".
Sau một hồi chút bầu tâm sự, lão quay ra, thật bình tĩnh nhìn sang phía nữ với dòng chữ " WOMAN". Lần này thì không kìm nổi lão hét lên " đã viết sai lại còn viết dài. Nữ thì viết là nữcho xong lại còn viết Vợ NAM "
__________________
Có 1 anh sinh viên sống ở 1 huyện nhỏ thuộc tỉnh miền Bắc bị bệnh phổi lâu ngày do chơi DaF quá độ,1 ngày nọ vì mải mê gank anh đã nôn ra máu rất nhiều,anh rất hoảng hốt và liền đi đến bệnh viện gần đó,do là người Bắc nên khi báo cáo với người ghi đơn anh đã nói nhầm "nôn ra máu" thành: "em bị Lôn ra máu" .
Kết quả khi đơn đến tay bác sĩ,bác sĩ ở huyện thấy bệnh lạ màcó vẻ nghiêm trọng nên gởi tiếp lên phường,khi bác sĩ ở trên phường đọc được ông ngẫm :
_Bà mẹ thằng nào ghi ngu ,có vậythôi mà cũng thiếu dấu "huyền".
Thế là ông ghi thêm dấu huyền vào và bệnh án thành "L** ra máu" và tiếp tục gởi lên xã.Ở xã khi bác sĩ đọc thấy bệnh án "L** ra máu" ông hoảng hốt nói với y tá.
_Chết,chết L** ra máu là bị bạch cầu sắp đẻ rồi cần phải gọi về gấp
Sau đó bệnh viện gọi khẩn cấp anh sinh viên vào phòng đỡ đẻ,trong quá trình đỡ đẻ y tá bènnói lớn với bác sĩ.
_Quay ngược anh ta lại,đặt sai vị trí rồi,tôi nắm được 1 chân đứa bé rồi !
__________________
Cấp lãnh đạo trên yêu cầu các cấp dưới trong năm phải nộp đủ 1 tấn "nông sản phụ" nhưng do đa phần cấp trên đều là người Bắc nên trong văn kiện lại ghi nhầm thành "Lông sản phụ".Khi các cấp dưới đọc được đơn yêu cầu đã gấp rút tìm đến các bệnh viện phụ sản và cạo hết lông các sản phụ để có "Lông sản phụ" đưa lên cấp trên nhưng vẫn không đủ 1 tấn.Cấp dưới bèn bàn với nhau rằng:
_Lông sản phụ hay lông ai cũng được miễn đủ mà nộp cho cấp trên là được,họ không biết đâu
Thế là bọn họ bèn kêu gọi tất cả phụ nữ cả nước xếp hàng để lấy "Lông" sau khi làm "cỏ" tất cả ai nấy đều sạch láng lúc đó cũng vừa đủ 1 tấn "Lông sản phụ"
__________________
VanHung98
Hình đại diện của thành viên
Rank: ☀️8/30☀️
Cấp độ:
Tu luyện:
Like:
Online:
Bang hội: ?????
Xếp hạng Bang hội: ⚡??/60⚡
Level:
Chủ đề đã tạo: 🩸35/4140🩸
Tiền mặt:
Nhóm:
Danh hiệu: ?????
Giới tính:
Ngày tham gia:
Đến từ:
(Nokia 2730c-1)

- Chia sẻ bài viết:

- Xem full chủ đề: http://chiase123.com/viewtopic.html?t=18900

- Link bài viết: http://chiase123.com/topic18900-1.html#p238414

Quay về Thơ, truyện ngắn