Bang hộiTiền mặt: 0 Xu Trò chơiHộp quà giáng sinhThứ Năm, 12:21:26 - 02/05/2024
Đi tìm một nửa của mình và kết bạn bốn phương

Các điều hành viên: Mod, SMod, Admin

Lời nói cuối của Zannaghazi

Lời nói cuối của Zannaghazi

#1 » Gửi bài gửi bởi zannaghazi » 14/12/2013 13:14 » @276414

Sau 2 tuần quay lại mwap, quay lại thăm nơi từng là ngôi nhà thứ hai của mình, quay về thăm các anh em ngày xưa nhưng giờ họ đã mỗi người một phương thì Zan vẫn nhận thấy đây vẫn là một mái nhà tốt cho mọi người. Giờ Zan sắp phải ra nước ngoài du học, Zan sẽ phải bước đi đến một phương trời mới để tạo lập tương lai. Có lẽ đây là những lời nói cuối cùng ở wap. Nhưng thực sự Zan không biết sẽ có ai quan tâm đến Zannaghazi này nữa không. Zan không muốn ai phải buồn vì Zan ra đi nên Zan nghĩ chỉ nên dừng lại ở mức độ cảm ơn.
Đầu tiên, Zan xin chân thành cảm ơn a Nghĩa, cảm ơn a đã tạo ra một wap thế này, một mái nhà thực sự. Tuy e có chút bất đồng quan điểm với a, với những thái độ bất mãn, lời nói không hay với a nhưng e luôn xem a là người anh cả, người dẫn dắt, chèo lá mái nhà này. E mong a luôn giữ được mwap như thế. E mong a bỏ qua mọi sai lầm của e trước đây!
Người mà Zan muốn gửi lời cảm ơn và xin lỗi đặc biệt nhất là Akyra. Một người bạn đến từ Đà Lạt như Zan. Có lẽ giờ Aky không đọc được top này nhưng Zan vẫn nói. Tuy nhỏ hơn Zan một tuổi nhưng Zan luôn xem Aky là bạn thân nhất. Cảm ơn Aky đã giúp đỡ rất nhiều lần, đã cùng san sẻ niềm vui nỗi buồn, cùng nhau chém gió xuyên đêm. Tuy chưa bao giờ gặp nhau nhưng Zan luôn tin tưởng vào Aky dù chuyện gì xảy ra. Nhưng Zan vô cùng xin lỗi đã không theo Aky về đường lối đổi mới wap, sau này Zan nhận ra thì đã quá trễ, để cho Aky phải ra đi mà không thể ngẩng cao đầu. Có lẽ Aky hận Zan lắm, nếu sau này gặp lại Zan cũng không thể nhìn 1 cách thẳng thắn như trước.
Zan xin chân thành cảm ơn chị vohinh^^, chị là một hàng xóm tốt, luôn giúp đỡ e khi cần, có lẽ chị đi học đại học rồi quên wap rồi nhưng e vẫn muốn chém gió đến nỗi... rùng mình.
Tiếp theo Zan muốn cảm ơn những thành viên M•A•N•E•T•O•R: Pold0sky, vohinh^^, Datkaka, Love..Is..Sweet,... đã sát cánh cùng Zan chinh chiến giải đấu Mwap. Tuy chúng ta không chiến thắng nhưng Zan rất vui vì mọi người đã đồng tâm hợp lực. Zan muốn một lần nữa cùng mọi người chinh chiến.
Lời cảm ơn tiếp theo xin cảm ơn Kanris, chúng ta đã từng là bạn chí cốt, có gì cũng chia sẻ với nhau, cùng nhau đi spam wap, đi phá wap khác. Tuy có một thời gian chúng ta đối đầu nhau nhưng Zan không để nó trở thành vết dơ trong tình anh em của chúng ta.
Tiếp theo, e xin cảm ơn a Tomboy_cukkoo, a Jiris,... vì đã giúp đỡ e rất nhiều. Các a giờ đều có cuộc sống riêng của mình, có lẽ không còn lên wap nữa. Nếu không có các a thì e sẽ khó lòng được như ngày hôm nay. Cảm ơn các a rất nhiều.
Zan đặc biệt cảm ơn pé NhatHas2Zan nhé, cảm ơn e đã giành trọn tình cảm cho a nhưng a không đáng. A đã làm e phải khóc, làm e phải buồn. A hi vọng e sẽ tìm được một người thực sự quan tâm chăm sóc e, làm e hạnh phúc hơn a đã làm.
Xin cảm ơn Biệt đội Spam của mwap, tuy chúng ta chỉ hoạt động được ít ngày nhưng chúng ta đã mang đến thông điệp yêu thương đến rất nhiều người, bác hàng xóm của Zan đã khóc, lấy lại hi vọng sống, từng bước vượt qua bệnh ung thư, bác cảm ơn rất nhiều những lời động viên an ủi của biệt đội spam.
Zan xin cảm ơn người bạn thân Tibu, người đã cùng Zan chia sẻ niềm vui nỗi buồn. Zan thực sự muốn làm thánh thơ, làm thánh văn để giúp đỡ Ti phần nào nhưng... giờ Zan phải ra đi. Chúc Ti luôn vui vẻ hạnh phúc bên bé Sam nhé.
Sư phụ xin cảm ơn Truth99, Thienbkv nhé, 2 đứa là đệ tử đầu tiên của sư phụ. Sư phụ rất áy náy vì không thể dạy dỗ 2 đứa nhiều hơn. Một ngày nếu sư phụ quay lại, 2 đứa sẽ tiếp tục làm đệ tử của sư phụ chứ?
Zan cảm ơn DoremonHd2000, hoangpro97x, taoladay, Lovanxien, League of Legend,... vì đã ủng hộ truyện của Zan, có lẽ Zan là một người vô trách nhiệm khi không hoàn thành tác phẩm của mình nhưng Zan hứa, khi trở lại sẽ hoàn tất các tác phẩm của mình.
Zan thực sự không thể không thể nhớ hết toàn bộ anh em mwap, Zan xin gửi lời cảm ơn tới mọi người nhé, đừng giận Zan vì đã quên lãng mọi người. Thực sự Zan không muốn quên mọi người nhưng cuộc đời tấp nập, Zan không thể bỏ cuộc sống riêng của mình.
Đó là những lời nói cuối của Zan, mong mọi người sẽ luôn nhớ về Zannaghazi này. Đừng quên người anh em này nhé! Xin chào tạm biệt mọi người!

Những người đã like zannaghazi bởi bài viết có ích này (Tổng: 11):
DeothenhonoicaitenTanbanben1HunglabocauTroioix99ZingprodayDanhdap6TolabocauDoramon97hdTibuNhanXtistyle
Rating: 1.5%
 
zannaghazi
Hình đại diện của thành viên
Rank: ☀️13/30☀️
Cấp độ:
Tu luyện:
Like:
Online:
Bang hội: ?????
Xếp hạng Bang hội: ⚡??/60⚡
Level:
Chủ đề đã tạo: 🩸58/4140🩸
Tiền mặt:
Nhóm:
Danh hiệu: ⚝Phật Quang Phổ Chiếu⚝
Giới tính:
Ngày tham gia:
Đến từ:
Số điện thoại:
(Android)

- Chia sẻ bài viết:

- Xem full chủ đề: http://chiase123.com/viewtopic.html?t=23435

- Link bài viết: http://chiase123.com/topic23435.html#p276414

Quay về Tình yêu và tình bạn

cron