Bang hộiTiền mặt: 0 Xu Trò chơiHộp quà giáng sinhThứ Ba, 15:19:53 - 01/10/2024
Tất cả tin tức, báo chí trong nước

Các điều hành viên: Mod, SMod, Admin

[VN] gái 16 đẻ con trongquán nét

[VN] gái 16 đẻ con trongquán nét

#1 » Gửi bài gửi bởi chelseafc » 19/07/2012 12:28 » @36798

(24h) - Nửa đêm, đang say sưa với những điệu nhảy Audition tại một quán internet gần trường Đại học Bách khoa Hà
Nội thì H. có triệu chứng chuyển dạ, sinh con. Cô gái được mọi ngườiđưa vào viện và ít phút sau cô gái 16 tuổi này đã hạ sinh một bé trai…
Trong căn phòng gần 20m2 của ngôi chùa từ thiện, với năm chiếc giường kê sát nhau, chỉ đủ để một người đi vào. Những đứa trẻ bị bỏ rơi
cũng quấn quýt quanh đây. Mẹ con H. được chăm sóc đặc biệt hơn với chiếc quạt nhỏ phe phẩy và chiếc giường rộng hơn so với những cái khác trong phòng.
Được biết, mẹ con cô vừa được một số nhà hảo tâm đưa vào ngôi chùa này. Thấy có khách lạ hỏi thăm, cô gái gắng
gượng ngồi dậy. Trong tiếng nói còn yếu ớt, cô chia sẻ với chúng tôi về sự ân hận của đời mình, khiến cho cô sinh con ở
cái tuổi "ăn chưa no, lo
chưa tới". Từ cô gái quê dại
một giờ… H. sinh ra trong gia đình có ba anh chị em ở huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Cả mẹ và cha đều đau yếu, bệnh
tật, vì vậy, ngay từ nhỏ, cô đã phải cùng các anh chị đi làm thuê, làm mướn lấy tiền ăn học.
Khi H. đang học lớp 8 thì có một người chị lấy chồng ở Hà Nội. Trong ngày vui ấy của chị, H. đã gặp một thanh niên hơn cô 5 tuổi. Tình yêu đầu đời của cô cũng bắt nguồn từ đây.
Sau khi trao nhau số điện thoại, cô và người thanh niên này đã liên lạc rồi cũng không ít lần cậu ta bắt xe vào thăm H. Như để có dịp trao nhau yêu thương, cô cũng đã nhiều lần theo người yêu ra Hà Nội
chơi. Giữa phố xá đông đúc không người thân quen, chỉ duy có người thanh niên này khiến cô đã trao thân, trao cái
quý giá nhất của đời con gái cho hắn ta. Nhưng sau đó, anh ta "cao chạy xa bay" khiến cô
đau khổ tột cùng, rồi bỏ học.
Trong lúc đang chán nản, cô được một cô gái tên Lan, người cùng quê rủ lên Hà Nội làm ăn, cô theo đi, mong có dịp gặp lại người đàn ông cô
từng yêu thương. Nói là đi làm chứ cô chẳng phải làm gì mà được người chị này cho ở
cùng nhà nghỉ. Ngày ngày, cô thấy người chị môi son má phấn, tung tẩy ra ngoài đến khuya.
Mỗi ngày đi như thế, người chị này để lại cho H. ít tiền ăn và uống nước, rồi bảo cô ở nhà
mà nghỉ ngơi. Ngồi chơi nhiều cũng thấy chán, cô bắt đầu mò mẫm vào mạng mong tìm kiếm được những người bạn mới. Học đòi, cô bắt đầu làm quen với các trò chơi game, nhảy Audition, chát chít trên mạng.
Thời gian đầu, cô được người chị bao ăn, bao ở nên cô chẳng phải nghĩ ngợi gì đến chuyện tiền bạc. Nhưng cách đây hơn một năm, khi đang chơi game trong quán nét, cô thấy nóng ruột nên vội vàng tắt máy, trả tiền đi về nhà nghỉ. Về tới nơi, cô thấy rất nhiều cảnh sát mặc sắc phục khám xét căn phòng cô và chị bạn ở. Rồi người chị này phải đưa tay vào còng số 8
theo chân về trụ sở cảnh sát. Còn cô phải khăn gói ra ngoài vì không có tiền để tiếp tục thuê phòng nghỉ này nữa. Sau này, H. mới biết, chị bạn này đã liên quan đến đường dây buôn bán ma túy và môi giới mại dâm.
Cô gái 16 tuổi đang chăm sóc đứa con bốn ngày tuổi của mình … và nỗi lo của người
mẹ trẻ Từ đó, H. mất nguồn
viện trợ, nhưng lúc này cô đã trở thành một con nghiện nét không dứt ra được. Càng chán,
cô càng vùi mình trong những trò chơi ảo. "Có đợt, em ngồi nghiền thâu đêm, suốt sáng, liên tục ba ngày, ba đêm chẳng cơm nước gì mà chỉ ăn cái bánh với uống nước lọc trừ bữa. Khi đứng dậy, tiền nét lên tới con số khổng lồ, quá với khả năng thanh
toán của em. Vậy là em lại vào mạng, tìm kiếm người đến trả
tiền. Thế rồi, có người đàn ông xem mặt em qua webcam, anh ta đã ngã giá với điều kiện trả tiền nét cho em thì em
phải đi chơi với anh ta. Bí bách, em đã nhận lời…". Cô gái có khuôn mặt trái xoan chia sẻ.
Đến tận khi sinh con ra, cô cũng không nhớ nổi có bao nhiêu người đàn ông đã "cứu nét" cô như thế. Và cũng chính
những bữa cơm thoải mái, sau đó là bãi đáp của khách sạn đã khiến cho cô gái 16 tuổi này làm mẹ lúc nào không
hay. "Đến tháng thứ 4, em mới phát hiện ra là đang mang trong mình một sinh linh bé bỏng. Lúc ấy cái thai cũng đã quá to, nên em không
thể làm gì để can thiệp, mà lúc ấy em cũng chẳng có tiền để…". H. ngập ngừng chia sẻ.
H. lại tiếp tục vùi mình trong quán nét và cô vác bụng bầu ăn, ngủ tại quán hết ngày này qua ngày khác. "Nhiều hôm, em bị chủ quán nét đuổi ra ngoài, không cho ngủ tại quán". H. kể lại.
Sửa lần cuối: zNhinCaiGiz 19/07/2012 14:57

Những người đã like chelseafc bởi bài viết có ích này:
p0d0lsky
Rating: 0.13%
 
chelseafc
Hình đại diện của thành viên
Rank: ☀️9/30☀️
Cấp độ:
Tu luyện:
Like:
Online:
Bang hội: ?????
Xếp hạng Bang hội: ⚡??/??⚡
Level:
Chủ đề đã tạo: 🩸105/4142🩸
Tiền mặt:
Nhóm:
Danh hiệu: ?????
Giới tính:
Ngày tham gia:

- Chia sẻ bài viết:

- Xem full chủ đề: http://chiase123.com/viewtopic.html?t=4940

- Link bài viết: http://chiase123.com/topic4940.html#p36798

Quay về Tin trong nước