Có link tập đó hk,cho t xin đi
Các điều hành viên: Admin, Mod, SMod
Có link tập đó hk,cho t xin đi
Hieukissyou đã viết:Có link tập đó hk,cho t xin đi
tập cuối thì phải
0-0! đã viết:Hieukissyou đã viết:Có link tập đó hk,cho t xin đi
tập cuối thì phải
nó tên gì?
Ek. Đọc từ lâu lắm r. Làm sao mìh nhớ đc. À. Cho mìh vay 100xu lập cái bang vs ng ae. Hehe
Hjhj đã viết:Ek. Đọc từ lâu lắm r. Làm sao mìh nhớ đc. À. Cho mìh vay 100xu lập cái bang vs ng ae. Hehe
thuế 1ngày 10xu
lão Dương đã viết:Tôi nghe nói bánh tông cũng phân cấp bậc, không khéo lần này chúng ta đụng phải bánh tông cao thủ khinh công. đọc đoạn này ở ĐMBK mà hài đếch đỡ nổi ông Dương này. Há há
lão Dương đã viết:“Không ổn, con chuột đầu đàn này bị chúng ta đè chết, không biết con cháu nó có đi tìm chúng ta tính sổ không nữa. Tớ thấy tốt nhất là chúng ta rời khỏi đây ngay, không nên ở lại hiện trường.” ôi lão Dương ơi là lão Dương. Hài wá. 1 Vụ án giết chuột hài nhất thế kỉ. Lại còn rời khỏi "hiện trường" nữa chứ. Hài cái lão này wá
lão Dương đã viết:“Cậu đừng có tin lời hắn làm gì. Trung Hoa dân quốc thời đó móc đâu ra lắm dân số đến thế cho cậu đồ sát cơ chứ. Tôi thấy, số máu bị nghẽn ở đây là máu heo máu dê thì có, mà nói không chừng, mình bò lên trên chút nữa là thấy đặc sản thịt heo khô nghìn năm cắm ở trển á. Huống hồ, cho dù vật tế đó có là người đi chăng nữa, khi người đã chết thì máu sẽ đông rất nhanh, cậu yên tâm đi, ở trên này cao như vậy, máu làm sao mà trôi xuống tận dưới được? Hơn nữa, máu cậu á, có mà khiến các cụ phát tởm chứ ai thèm vào. Ngày xưa người ta sống gần gũi với thiên nhiên, toàn ăn rau cỏ tươi tốt không thuốc trừ sâu, toàn uống nước trong lành mát lạnh không ô nhiễm, thế nên máu người ta còn có chút vị ngọt. Chứ còn cậu, máu chảy ra, khẳng định các cụ uống vào là ngộ độc thực phẩm, tiêu chảy với táo bón ngay lập tức, thế nên mới nói đây toàn trò bịp cả.” vâng. A rất chi là thông thái 0
Hjhj đã viết:lão Dương đã viết:“Cậu đừng có tin lời hắn làm gì. Trung Hoa dân quốc thời đó móc đâu ra lắm dân số đến thế cho cậu đồ sát cơ chứ. Tôi thấy, số máu bị nghẽn ở đây là máu heo máu dê thì có, mà nói không chừng, mình bò lên trên chút nữa là thấy đặc sản thịt heo khô nghìn năm cắm ở trển á. Huống hồ, cho dù vật tế đó có là người đi chăng nữa, khi người đã chết thì máu sẽ đông rất nhanh, cậu yên tâm đi, ở trên này cao như vậy, máu làm sao mà trôi xuống tận dưới được? Hơn nữa, máu cậu á, có mà khiến các cụ phát tởm chứ ai thèm vào. Ngày xưa người ta sống gần gũi với thiên nhiên, toàn ăn rau cỏ tươi tốt không thuốc trừ sâu, toàn uống nước trong lành mát lạnh không ô nhiễm, thế nên máu người ta còn có chút vị ngọt. Chứ còn cậu, máu chảy ra, khẳng định các cụ uống vào là ngộ độc thực phẩm, tiêu chảy với táo bón ngay lập tức, thế nên mới nói đây toàn trò bịp cả.” vâng. A rất chi là thông thái 0
cái tập đó chém vãi nhắm cái cây đó hơn cả tháp ép phen í mừk
Cây gì mà phát triển như cây thật vậy