Lun ma doi cho cao
Các điều hành viên: Admin, Mod, SMod
Mr.giang đã viết:A tom.làm thế nào để ta lun vui vẻ
đừng nhìn nỗi buồn mà sống e à. Nhìn niềm vui để sống sẽ luôn vui vẻ hơn.
A kể e nghe câu chuyện này.
một người mẹ có 2 người con làm ăn xa nha. Người con đầu thì làm nghề bán kem, người con thứ làm nghề bán áo mưa.
Cứ ngày nắng thì người mẹ lại nghĩ tơi người con bán áo mưa vì không có ai mua. Sợ con không có tiền.
Nhưng ngày mưa bà lại nghĩ tới người con bán kem, buồn vì không ai mua kem.
Cứ thế bà luôn sống trong buồn tủi. Một ngày có người nói với bà hãy nghĩ ngược lại. Ngày nắng nghĩ tới người con bán kem, mừng vì con nhanh bán hết hàng. Ngày mưa thì nghĩ tới người con bán áo mưa. . Cứ thế bà sống trong vui vẻ
chelseaf.c đã viết:Anh tom, trong lớp võ taekwondo em mới vào gần 1 năm . có 1 Con học trong đó lâu rồi đai đen 2 đẳng. lúc mới vào em kô để ý. Càng ngày em càng để ý lúc nào nó cũng liếc nhìn em. Thỉnh thoảng nó lại nhìn 1 kái. Em kô ngỉ nó thích em vì em thấp đai hơn nó. Dấu hiệu đó là gì anh?
người giàu yêu người nghèo, người bình thường yêu người tàn tẫt.... Trong tình yêu không có tuổi tác hay địa vị e à. Có thể bé đó thấy e thú vị và có cảm giác lạ. Hãy từ từ khám phá e à. Đừng bao giờ nghĩ trong tình yêu có tuổi tác và địa vị. Nó là vật cản cho tình yêu đó e
lam sao de biet no van con yeu mnh va muon quay lai voi minh ha anh tom
vohinh^^ đã viết:Tom cho e hỏi làm sao có thể cao lên được, mặc dù e ăn uống đầy đủ
e đã 18 tuổi rồi. Ở tuổi này là con gái gần như hết khả năng cao rồi e. Vì con gái sẽ ngưng cao sau khi xuất hiện thời kì đèn đỏ đầu tiên. Nhưng e vẫn có thể cao lên được 2-5cm nữa. E tập các môn như cầu lông, nhảy dây, bơi
chúc e mau nhớn
Woa ! Anh t0m tâm lí quá. Mà cho em hỏi "đèn đỏ"là zì zậy ?
Vohinh cao bn ? Kan cao 173