Bang hộiTiền mặt: 0 Xu Trò chơiHộp quà giáng sinhThứ Sáu, 21:16:07 - 29/03/2024
Nơi thảo luận về các vấn đề nóng của xã hội và tán gẫu với bạn bè

Các điều hành viên: Mod, SMod, Admin

(Creepypasta)?????????

Re: (Creepypasta)?????????

#81 » Gửi bài gửi bởi truth99 » 17/03/2013 19:36 » @189932

PIGGYBACK – CÕNG
Truyện kể rằng ở một thành phố
nọ có 1 cặp vợ chồng trẻ và họ đã
có 1 đứa con trai. Ngay từ trước
khi mang thai đứa con này, hôn
nhân của 2 người đã không mấy
tốt đẹp rồi. Thời gian trôi qua, sự
rạn nứt giữa 2 vợ chồng càng
ngày càng lớn, họ cãi nhau nhiều
hơn, thậm chí họ còn muốn li dị.
Dù đã chán nhau lắm rồi, họ vẫn
can chịu người “bạn đời” của
mình vì hạnh phúc của người con.
Tuy nhiên, những cuộc cãi vã của
2 người đã trở nên thô bạo hơn
trước, và đến năm đứa con được
5 tuổi, hai người họ đã chuyển từ
“khó chịu khi nhìn thấy nhau”
thành “căm ghét nhau đến tận
xương tủy”.
Vào 1 đêm nọ, sau khi đã ru cậu
bé con đi ngủ, một cuộc khẩu
chiến dữ dội khác lại xảy ra. Lần
này, không kiềm chế nổi cơn giận
của mình, đã ra tay giết hại người
vợ. Sau khi đã trấn tĩnh lại và nhận
ra điều mình khủng khiếp vừa
mới làm, hắn lập tức lên kế hoạch
để giấu xác của bà vợ. Hắn không
muốn chết. Hắn đem xác vợ mình
bỏ vào thùng xe, và lái xe tới khu
rừng gần nhà. Trong sự bao bọc
của bóng đêm, hắn khiêng xác
của người vợ tới một đầm lầy ở
đó, vứt xác cô ả xuống và để cho
chỗ bùn lầy làm nốt phần việc còn
lại. Xong xuôi, hắn lái xe trở lại
nhà và bắt đầu tắm rửa. Điều kì lạ
là, cho dù hắn tắm gội bao nhiêu
lần, hắn vẫn không thể nào xóa đi
được cái mùi hôi thối của bùn lầy
bám trên cơ thể hắn.
Hắn đi ngủ, nhưng chỉ một vài
tiếng sau, hắn chợt tỉnh giấc vì
chưa biết nên nói gì với đứa con
trai về sự biến mất “bí ẩn” của mẹ
nó. Sau khi suy nghĩ một hồi, hắn
quyết định là sẽ nói với nó rằng
mẹ nó đã sang nhà chị gái để ở 1
thời gian. Tuy nhiên, vào ngày
hôm sau, khi 2 người ngồi ăn
sáng với nhau, đứa con chả hỏi
han gì về người mẹ cả mà chỉ
nhìn ông bố với 1 ánh mắt hiếu
kì.
Trong khi đó, người chồng vẫn
ngửi thấy mùi hôi thối của đống
bùn lầy ngày hôm qua. Hắn lấy
bình xịt phòng xịt khắp nhà,
mong hương thơm sẽ lấn át cái
mùi kinh tởm đó.Đáng tiếc là nó
lại phản tác dụng, sự hỗn tạp của
2 mùi chỉ khiến cho hắn phát ớn
lên thôi.
Vài giờ đã trôi qua và cậu bé con
đang ngồi xem TV ở trong phòng
khách. Người chồng bỗng nhiên
có cảm giác khó chịu khi mà mỗi
lần hắn bước vào phòng, thì đứa
con lại nhìn hắn với ánh mắt tò
mò và hiếu kì như lúc ăn bữa
sáng.” Chả lẽ nó đã nhìn thấy ta
giết mẹ nó ?”-tên chồng nghĩ-“
Nếu đúng như vậy thì có lẽ ta phải
thủ tiêu nó thôi !”
Ông chồng bước vào phòng nơi
mà đứa con vẫn đang ngồi xem
TV, hỏi:
-Con ah, con có điều gì muốn hỏi
bố ko?
Suy nghĩ 1 lúc, thằng bé đáp:” Dạ,
vâng….”
-Có phải truyện đó về mẹ của con
ko?
-Dạ, đúng rồi ạ.
-Bố nghĩ chắc là con muốn hỏi mẹ
con bây giờ đang ở đâu đúng
không?
“Dạ không”-đứa bé đáp-“Con
muốn hỏi là tại sao da mặt mẹ cứ
trắng bệch như thế và bố cứ cõng
mẹ cả ngày vậy?”

Những người đã like truth99 bởi bài viết có ích này:
ZzasagazZ
Rating: 0.14%
 
truth99
Hình đại diện của thành viên
Rank: ☀️17/30☀️
Cấp độ:
Tu luyện:
Like:
Online:
Bang hội: ?????
Xếp hạng Bang hội: ⚡??/60⚡
Level:
Chủ đề đã tạo: 🩸811/4142🩸
Tiền mặt:
Nhóm:
Danh hiệu: ⚝Năng Chinh Quán Chiến⚝
Giới tính:
Ngày tham gia:
Đến từ:
Số điện thoại:
(Opera Mini 7.1.3)


Trang trước

Quay về Thảo luận - Tán gẫu