Không tin.thế cậu thử trêu ma chưa.tuần trước mấy đứa chỗ mình chơi ma lon nhưng chả thấy ma nào.toàn chém gió
Các điều hành viên: Admin, Mod, SMod
Không tin.thế cậu thử trêu ma chưa.tuần trước mấy đứa chỗ mình chơi ma lon nhưng chả thấy ma nào.toàn chém gió
Mr.del đã viết:Không tin.thế cậu thử trêu ma chưa.tuần trước mấy đứa chỗ mình chơi ma lon nhưng chả thấy ma nào.toàn chém gió
Chú tưởng gọi ma dễ lắm hả? Có khi đợi cả tiếng nó mới ra ấy chứ!
Vả lại trò này cho con nít chơi. Chú bao tuổi đầu mà dám nói anh chém.
aaapit đã viết:Mr.del đã viết:Không tin.thế cậu thử trêu ma chưa.tuần trước mấy đứa chỗ mình chơi ma lon nhưng chả thấy ma nào.toàn chém gió
Chú tưởng gọi ma dễ lắm hả? Có khi đợi cả tiếng nó mới ra ấy chứ!
Vả lại trò này cho con nít chơi. Chú bao tuổi đầu mà dám nói anh chém.
bao nhiêu tuổi mà xưng anh ở đây.làm đủ kiểu rồi,ma cà rồng thích thì thấy được luôn
aaapit đã viết:Mình là một hunter ghost nhưng chả bao giờ dám đi săn cả. Nay lập top nhận giải đáp các vấn đề tâm linh hay các nghi thức hoặc bla bla...
Thanks ủng hộ cái.
Chú chém gió à? Coi phim kết giới sư hay phim ma khác rồi đâm ra nhiễm hả? Săn ma, ghe hay nhỉ, thế tui hỏi thiệt là chú có bao giờ gặp ma chưa, hay bắt được con ma nào chưa mà tỏ ra hiểu biết thế? muốn làm ra anh hùng à? Thế chú gặp ma thì chú có dám dừng lại để bắt nó không? Hay chỉ co dò mà chạy? Mấy cái cách gọi ma đó chú thử qua lần nào chưa mà post lên thế. Đừng có nghĩ nghe nhiều chuyện ma rồi thì nghĩ mình giỏi. Nếu ma có trên đời này thì con người đã không còn tồn tại rồi!!!
Làm sao biết đk mình bị ma ám.
Tanbanben1 đã viết:Làm sao biết đk mình bị ma ám.
2 mắt lồi ra như 2 ngọn đồi,miệng hô như cái tô,tóc bù xù như ổ quạ,nước miếng chảy dề dề ra mồm,lỗ tai thì ù ù như cây dù,ngón tay ngón chân co lại như trái nho...nhiều lắm
Tinh Hồn đã viết:Tanbanben1 đã viết:Làm sao biết đk mình bị ma ám.
2 mắt lồi ra như 2 ngọn đồi,miệng hô như cái tô,tóc bù xù như ổ quạ,nước miếng chảy dề dề ra mồm,lỗ tai thì ù ù như cây dù,ngón tay ngón chân co lại như trái nho...nhiều lắm
cái dú ta nói làm xao biết được com ma nó theo ám mình.
Tinh Hồn đã viết:Tanbanben1 đã viết:Làm sao biết đk mình bị ma ám.
2 mắt lồi ra như 2 ngọn đồi,miệng hô như cái tô,tóc bù xù như ổ quạ,nước miếng chảy dề dề ra mồm,lỗ tai thì ù ù như cây dù,ngón tay ngón chân co lại như trái nho...nhiều lắm
haoaxpt đã viết:aaapit đã viết:Mình là một hunter ghost nhưng chả bao giờ dám đi săn cả. Nay lập top nhận giải đáp các vấn đề tâm linh hay các nghi thức hoặc bla bla...
Thanks ủng hộ cái.
Chú chém gió à? Coi phim kết giới sư hay phim ma khác rồi đâm ra nhiễm hả? Săn ma, ghe hay nhỉ, thế tui hỏi thiệt là chú có bao giờ gặp ma chưa, hay bắt được con ma nào chưa mà tỏ ra hiểu biết thế? muốn làm ra anh hùng à? Thế chú gặp ma thì chú có dám dừng lại để bắt nó không? Hay chỉ co dò mà chạy? Mấy cái cách gọi ma đó chú thử qua lần nào chưa mà post lên thế. Đừng có nghĩ nghe nhiều chuyện ma rồi thì nghĩ mình giỏi. Nếu ma có trên đời này thì con người đã không còn tồn tại rồi!!!
Trên thế giới này thự sự có những người săn ma và khá nhiều nữa là. Nói vậy nhưng ko phải ai cũng pro, và mình là thuộc top gà.
Lúc đến một căn nhà hoang, mình thấy bắt đầu lạnh, máy đo tần số có biểu hiện lạ, la bàn giật loạn xạ, đèn pin dần có biểu hiện chớp tắt và vài âm thanh lạ. Sợ quá chạy té đái, về nhà mở camera quay trộm thì wtf!? Một bóng đen nhìn về phía mình và bụp... Camera bị rớt lệch hướng.
Hôm sau coi lại thì đoạn film đã ko cách mà fly!
Vì thế mà mình ko có video cho mấy chú xem. Nhưng mình khá hiểu bik về vụ tâm linh nên có thể giúp mấy bạn.
Tanbanben1 đã viết:Làm sao biết đk mình bị ma ám.
Biểu hiện rõ nhất là chó và mèo cứ nhìn mình chằm chằm. Hay 1h-3h soi gương thử hoặc dùng mấy nghi thức gọi thử ra coi nhưng khả năng khá thấp.