Tới tháng 3/2012,ôg anh cho mình cái C2 00,chính là cái mình đang xài hiện giờ. Ae ko biết lúc ấy mình vui thế nào đâu. Lên tải NS3 về,lúc ấy đã có bản hack của Quyetdaik,chơi đến đoạn cứu khói bị lỗi,rồi cách qua núi lửa,nhảy bằng Asiko,nhảy qua rừng tối,rừng chết,... Lên mạng nghiên cứu dữ lắm,chép ra thành 1cuốn sổ luôn.
Tới kỳ nghỉ hè lớp 10,kỳ nghỉ hè chán nhất cuộc đời,ko gấu,ko bạn bè,mình như cô độc một mình,chỉ có chiếc dt làm bạn. Thời điểm ấy có nhiều game huyền thoại: sát phá lang,tiếu ngạo côn lôn,huyền thoại gió,Sim 3,bộ lạc tiền sử,robinsơn.. Đặc biệt là Tankzor pro và X-force,2 game đã để lại trong mình những ấn tượng ko thể nào quên. Những đêm thức tới 12h khuya bắn x-force,bắn rất chậm,núp rất kỹ mà vẫn chết. Rồi thì tankzor pro, mình ko chơi hết chiến dịch mà nhảy qua chơi trực tuyến, bao đêm thức,một mình ta chinh phục cả thế giới,ko hề hack,tự cày,bất khả chiến bại. Thế rồi vào học lớp 11,mình bỏ tankzor một thời gian, sau này quay lại thì mới biết serve đã die,ko chơi onl dc nữa.
Năm lớp 11 thì mình bắt đầu cày KPAH,mới vào còn gà,đánh mãi chả lên dc bao nhiêu,lúc sau thì Team ra dc cái tự động đánh với tự động nhặt,từ từ mới lên dc lv cao cao,ban ngày cày,ban đêm cắm sạc cày. Rồi thì vào bang,làm phó bang,rủ nhau những trận PK nảy lửa,mình chơi ko nạp tiền nên ko vip bằng lũ kia,toàn bị phang đen thui về làng,rồi tranh giành lãnh địa,lên thành rao vặt,mua bán,van xin...ôi thôi đủ hết. Khá vui. Mình cày 1năm thì gấu bảo bỏ,với lại lên 12 học nhiều quá,mình ko có thời gian chơi,giờ nhìn lại ký ức thì qua mất rồi. Từ tháng 3 tới giờ mình ít chơi game,ko phải ít,mà là mỗi game chơi 1chút thì xoá. Game bây giờ ko được chăm chút,sâu sắc như hồi xưa nữa,lại thêm đủ kiểu cheat,hack,.. Thú thực mình thích hack game nhưng lại ko thích chơi game hack. Khá ngộ ae nhỉ!
Giờ chuẩn bị vào ngưỡng cửa đại học,nhìn lại lần cuối ký ức tuổi thơ. Thời gian mãi mãi ko quay lại, cuộc sống xô bồ bon chen rồi sẽ rèn giũa con người ta cứng rắn hơn,chai sạm hơn,mất đi những cảm xúc yếu ớt ko tên. Rồi sau này,hãy ngồi và tưởng nhớ lại: chúng ta đã từng một thời trẻ trâu!