#37997 » gửi bởi k3posh » 28/10/2014 18:23 » @363691
Hôm nay đang ngồi đợi xe bus thì có 1 thằng bịt khẩu trang,đeo kính, đội mũ trông rất ngầu tiến lại ngồi sát em. Sau đó hắn hỏi e : "mật khẩu là gì?"
WTF? CLGT em không hiểu gì hết. Hỏi lại :" mật khẩu gì ba?"
hắn nói "chính xác" rồi đưa em cái bọc đen,nhét vào túi áo em 1 tờ giấy.Em đang ngơ ngác éo hiểu gì thì hắn nói tiếp : " đợi tao đi khỏi 5 phút rồi cầm bịch này bỏ vào xọt rác kia,đừng hòng giở trò,có người giám sát đây,cẩn thận cái mạng."
Cái đậu xanh,em đang vướng vào chuyện gì thế này? @@chẳng lẽ giống trong phim,trong bịch là ma túy,hoặc là tiền bẩn...và e là "người vận chuyển"...rồi lỡ bị công an tóm, tương lai em,gấu em ,ba mẹ em ai lo đây?! thôi thì giữ cái mạng trước, nghe theo theo hắn vậy.
Hắn đi rồi, em ngồi đợi 5 phút trôi qua,đó là những giây phút khủng khiếp nhất đời e. Rồi e cầm lấy cái bịch,cố hết sức chậm rãi,hết sức bình thường bình tĩnh và thông thái,bỏ bịch đen vào sọt rác. *Fire in the hole *
Sau đó xe bus vừa đến bến,em chạy lại bến lên xe và an toàn thoát khỏi đó.Lên xe đi đc hơn 5km mới nhớ còn tờ giấy trong túi,tất bật lấy ra xem,đọc mà em hoa cả mắt
"cám ơn đã bỏ rác dùm mình nhé "
Nguyên văn đấy ợ và cho e xin phép ... CÁI ĐUỴT MỢ MÀY THẰNG CỜ HÓ KHỐN KIẾP,THẰNG CỜ HÓ KHỐN NẠN,ĐM CÁI ĐMM, DKMM,ĐỆT 18 ĐỜI TỔ TÔNG NHÀ MÀY,TAO GẶP LẠI MÀY THÌ XÁC ĐỊNH ĐI NHÉ,TAO SẼ TRUY NÃ MÀY THÈNG
CHÓ,HUHUHUHU
Tâm trạng
.
Chúc cho năm mới sum vầy
Mừng năm Đinh Dậu tràn đầy niềm vui
Năm nay quyết tiến, không lùi
Mới tình, mới bạn, niềm vui đong đầy