#67326 »
gửi bởi Tiger01 » 01/08/2015 22:38 » @409644
“Tao nói cho mày biết, tao sẽ đến trường bên Bưu chính viễn thông và tao sẽ xử lý với hiệu trưởng và người giáo viên dạy mày”, “tao xin lỗi mày, tao biết mày học trường Bưu chính rồi và tao sẽ đến gặp hiệu trưởng. Tao không sợ gì đâu. Tao nói cho mày biết, … tao sẽ xử lý”.
Chưa dừng lại, nhân vật được cho là giáo viên trong clip liên tục chửi bới, nói nặng lời với học viên: “Tao không thèm xử lý loại choắt con, loại trẻ con và mất dạy như mày”.
Đỉnh điểm của cuộc tranh cãi, cô giáo này lôi cả cung hoàng đạo ra để đe học viên trong trung tâm của mình:
“Mày biết tao bọ cạp nhé, tao là cung bọ cạp, một khi mày đã động đến lòng tự ái và sự tôn trọng của tao thì tao sẽ làm đúng những gì mà mày đang làm với tao”.
Những tin nhắn đe dọa
Khi sự việc xảy ra, cô giáo “bọ cạp” đã nhắn tin cho BY – người được cho là một trong hai nhân vật tranh cãi với cô giáo – yêu cầu hai học viên phải đến xin lỗi.
"Ảnh minh họa"
Cô giáo Lê Na yêu cầu hai học viên đã tranh cãi với cô đến xin lỗi cô ngay tại lớp học. (Ảnh FB BY)
Khi clip và câu chuyện được chia sẻ trên các diễn đàn trên các trang mạng xã hội, ngay lập tức, người giáo viên “bọ cạp” đã nhận được rất nhiều lời chỉ trích và bức xúc từ cộng đồng mạng.
Bên cạnh đó, cô giáo "bọ cạp" đã gửi rất nhiều tin nhắn, email đe dọa học viên đã tranh cãi với mình:
"Ảnh minh họa"
Rất nhiều tin nhắn đe dọa, thách thức được gửi từ cô giáo "bọ cạp" đến hai học viên tranh cãi trong clip. (Ảnh FB BY)
"Ảnh minh họa"
Một tin nhắn dọa dẫm được gửi từ một số điện thoại lạ đến BY. (Ảnh FB BY)
Được biết, trước đó BY đã đăng tải hoàn toàn câu chuyện lên trang cá nhân của mình cùng video nên đã khiến cô giáo “bọ cạp” giận dữ và buông lời đe dọa qua tin nhắn.
BY tỏ ra khá bức xúc trước cách hành xử của trung tâm này:
“Mình sai là đã không học hành tử tế. Không bàn đến chất lượng trung tâm, nhưng cách quản lý và làm việc không thể chấp nhận. Đặc biệt là thái độ và cách hành xử cô Lê Na thật không xứng đáng là 1 nhà giáo.
Tại sao cô không mời bọn mình ngồi xuống và giải thích cho mình tử tế, lại khinh mình như vậy, trong khi lại ngọt nhạt với học viên mới sắp đóng tiền.
Bạn mình có sai, đã nổi nóng nhưng ngay từ đầu cô không tôn trọng bọn mình, ra vẻ khinh thường không thèm tiếp chuyện, mình mới nói mấy câu đã kêu gọi bảo vệ đuổi mình về.
Và nhớ nhất câu cô nói "tao sẽ không bao giờ quên loại học sinh như mày" vô học và nói mình sẽ phải trả giá".