up top, ai hỏi gì không
Các điều hành viên: Admin, Mod, SMod
Có.
Zan nói là Minh hãy tới nói chuyện với em ấy nhưng Minh chưa bao giờ nói chuyện và làm quen với em ấy bao giờ. Tự nhiên Minh tới nói chuyện thì có kỳ quá ko ?
zannaghazi đã viết:MINHPRO9999 đã viết:Nhưng Minh chưa từng nói chuyện với em ấy. Tự nhiên giờ Minh chủ động lại nói chuyện có kỳ quá ko .
èo, chưa từng nói chuyện hả, thế thì giả bộ ngồi chờ trong lớp, chờ cô bé tới rồi nhờ gọi người bạn nào đó minh quen mà thường đi học trễ, nhớ luôn cười tươi nha, nụ cười quyết định tất cả đấy! Đó sẽ là ấn tượng đầu tiên, sau đó giờ ra chơi cố gắng cho cô bé nhìn minh rồi lại nở nụ cười thật tươi. Nếu cô bé cười lại hoặc cố tình quay mặt đi một cách lộ liễu thì coi bé đã thích minh rồi, nếu không phải dùng chiến thuật khác, sau đó một đêm là cô bé sẽ để ý minh. Sau đó minh tìm cách giới thiệu trực tiếp rồ vài ngày sau thực hiện kế hoạch trên là ok.
NHỚ NỤ CƯỜI TƯƠI QUYẾT ĐỊNH TẤT CẢ!!! LO TẬP CƯỜI NHA
cứ mạnh dạn lên là ok thôi minh
Trư đấm nó hay nó đấm Trư đây nhỉ
Minh nói đúng, lỡ bọn bạn nó cười thì chết. Nhưng posh có cách này nè : minh hãy thường xuyên gặp mặt và bắt chuyện em ấy 1 ít phút với lý do gì đó ví dụ như zan nói rồi tiếp tục gặp và nói chuyện tiếp trong ít phút. Cứ như thế thì mấy đứa bạn sẽ thấy quen mắt và không để ý gì nữa đâu.
Nhưng chuyện Minh lo là chưa từng nói chuyện và làm quen mà bây giờ Minh chủ động nói chuyện với em ấy thì có hơi ngại. Minh chỉ lo chuyện gặp nhau thôi vì em ấy luôn đi chung với bạn em ấy nên việc chủ động nói chuyện có sao ko đây ?
minh ko mạnh dạn thì sao tình yêu bay cao, bay xa được