Ôi cái mồm. K ăn đc cơm.
Các điều hành viên: Mod, SMod, Admin
Ôi cái mồm. K ăn đc cơm.
Đang bàn về chuyện đánh nhau àk Hiển đánh nhau vào năm cuối cấp đánh vs thằng đang hoc võ còn mìh thì bỏ nghề 5 năm rùi kết quả thua bị nó kẹp cỗ
tranvuonghien đã viết:Đang bàn về chuyện đánh nhau àk Hiển đánh nhau vào năm cuối cấp đánh vs thằng đang hoc võ còn mìh thì bỏ nghề 5 năm rùi kết quả thua bị nó kẹp cỗ
Kẹp cổ thì nhéo nó
Hjhj đã viết:e thì đánh nhau nhiều, nhưng giờ ít rồi, trc làm cái bao cát học quyền thái, đánh ńát cả bao nên giờ chẳng còn gì mà tập, ở nhà giờ chỉ nằm, chơi game, đi nét nên yếu đi nhiều lắm.
Vô bao đất phơi cho nó khô rồi tập
Ngohaithien đã viết:tranvuonghien đã viết:Đang bàn về chuyện đánh nhau àk Hiển đánh nhau vào năm cuối cấp đánh vs thằng đang hoc võ còn mìh thì bỏ nghề 5 năm rùi kết quả thua bị nó kẹp cỗ
Kẹp cổ thì nhéo nó
mất thế vs lại đang choáng tại bị nó đánh 1 cái vào mặt vs lại tay nó đang cầm đt nữa chứ nhưng như vậy đc ngừ mìh thít tới hỏi hang sao nó đánh m vậy,m có bị sao ko
Tui kể vụ đánh nhau luôn.
Hồi cấp 1 lớp 4 chẳng biết đánh nhau là gì. Đang ngồi chơi trong lớp thì thấy nhỏ bạn làm rơi bút. Lấy lên giùm nó nó cảm ơn thì tự nhiên phía xa có thằng chạy hộc đến đánh mình. Nó đạp vào bụng mình một cái rồi mất đà té ngửa ra sau ngồi khóc hu hu. Mình cũng dính đòn đau quá ngồi khóc theo. Thầy cô lên tới nơi thì biết chuyện rồi phì cười và la thằng đó. Sau này mới biết là nó thích nhỏ kia. Ôi thời trẻ trâu
Nghĩ vẫn còn cay. Đang đánh nhau thì mẹ giữ lại, mất bao nhiêu sức, làm ăn mấy phát đấm của thằng chó đấy.
k3.posh đã viết:Tui kể vụ đánh nhau luôn.
Hồi cấp 1 lớp 4 chẳng biết đánh nhau là gì. Đang ngồi chơi trong lớp thì thấy nhỏ bạn làm rơi bút. Lấy lên giùm nó nó cảm ơn thì tự nhiên phía xa có thằng chạy hộc đến đánh mình. Nó đạp vào bụng mình một cái rồi mất đà té ngửa ra sau ngồi khóc hu hu. Mình cũng dính đòn đau quá ngồi khóc theo. Thầy cô lên tới nơi thì biết chuyện rồi phì cười và la thằng đó. Sau này mới biết là nó thích nhỏ kia. Ôi thời trẻ trâu
troll àk truyện cười
mà cái vụ đánh nhau của tui cũng giống ông đang chọc thằng bn(nó thít con nhỏ tui đang chọc) vs con nhỏ thì hưng ko thằng này nằm trên tui chữi t khùm tui mặc kệ bỏ qua tiếp tục chọc thì nó cứ lãi nhãi bên tai tức quá kêu sàm quài nó liền ngồi dậy tới ngay chỗ tui nằm giẫm và hán tui thế là tui đúng phốc dậy để ko bị díng thêm đòn nào nữa nó hù tui là sẽ đánh bít mìh ko đánh lại vs lại thằng bạn chơi thân thường bảo kê nó ở lều bên lãi sang 1 bên thì 1 quả đấm bay ngay vào mặt sút đập đầu vào trụ sắt làm mình chnáng nữa chứ bay vào đánh hịt mất thế bị nó kẹp cổ
tranvuonghien đã viết:Nghĩ lại thời trẻ trâu toàn đánh nhau vì gái
chưa bao giờ đánh nhau vì gái.