Đang cảm thấy lạnh trong người là bị đè nhé,mạnh trong người thì có ngủ ở chỗ có ma vào lúc trưa hay chiều gì cũng k bị hết,anh đây đã thử rồi...
Các điều hành viên: Admin, Mod, SMod
Đang cảm thấy lạnh trong người là bị đè nhé,mạnh trong người thì có ngủ ở chỗ có ma vào lúc trưa hay chiều gì cũng k bị hết,anh đây đã thử rồi...
Duythanh đã viết:Khiếp mấy ông chém gió khinh quá
Của tui là thật nhé
@truongps2 ừ,tôi cũng mới nhìn thấy xác chết thôi chứ chưa gặp ma bao giờ
À còn mấy ông bảo bị ma đè là 1 hiện tượug lúc ngủ khoa học đã giải thích rồi lên google là có(ai biết rồi đừng ném gạch đá nha)
Anh em chưa từng gặp thì k thể tin ma là có thật,đã có nhiều người gặp ma thậm chí là quỷ nữa kìa
Tôi lúc nhỏ đã gặp 1 lần và k thể k tin ma k có thật,lần đó khiếp vãi,là 1 hôm tôi đi tè cỡ 12h khuyu bỗng gặp 1 cái bóng đen ở ngoài vườn cứ đứng lên ngồi xuống lặp lại như thế hoài vì hôm đó rằm trăng tròn nên tui nhìn khá rõ nhưng có cái k thấy mặt mũi gì hết,vì ma chỉ thấy bóng thôi và tui chắc chắn 1 điều đó là ông tư của tui vì xung quanh nhà tôi chỉ có 2 cái mộ của cậu hai và cậu tư mà cậu hai tui thì làm gì mà nhát tui được với lại tui nhìn tướng tá là tui biết ngay,người này tướng gầy và cao giống ông tư tui như đúc ,còn cậu hai tui to con lắm k giống như người này
Bakuryu đã viết:Anh em chưa từng gặp thì k thể tin ma là có thật,đã có nhiều người gặp ma thậm chí là quỷ nữa kìa
Tôi lúc nhỏ đã gặp 1 lần và k thể k tin ma k có thật,lần đó khiếp vãi,là 1 hôm tôi đi tè cỡ 12h khuyu bỗng gặp 1 cái bóng đen ở ngoài vườn cứ đứng lên ngồi xuống lặp lại như thế hoài vì hôm đó rằm trăng tròn nên tui nhìn khá rõ nhưng có cái k thấy mặt mũi gì hết,vì ma chỉ thấy bóng thôi và tui chắc chắn 1 điều đó là ông tư của tui vì xung quanh nhà tôi chỉ có 2 cái mộ của cậu hai và cậu tư mà cậu hai tui thì làm gì mà nhát tui được với lại tui nhìn tướng tá là tui biết ngay,người này tướng gầy và cao giống ông tư tui như đúc ,còn cậu hai tui to con lắm k giống như người này
Lúc đó là 12 giờ khuya, cậu tỉnh dậy đi tè trong khi đó đầu óc và mắt cậu vẫn chưa tỉnh táo. Theo tôi thì trong lúc mơ cậu đã thấy ông tư. Nên ngoài đời do mơ quá sâu nên cậu đã ảo giác thấy như vậy.
123duythonna đã viết:Bakuryu đã viết:Anh em chưa từng gặp thì k thể tin ma là có thật,đã có nhiều người gặp ma thậm chí là quỷ nữa kìa
Tôi lúc nhỏ đã gặp 1 lần và k thể k tin ma k có thật,lần đó khiếp vãi,là 1 hôm tôi đi tè cỡ 12h khuyu bỗng gặp 1 cái bóng đen ở ngoài vườn cứ đứng lên ngồi xuống lặp lại như thế hoài vì hôm đó rằm trăng tròn nên tui nhìn khá rõ nhưng có cái k thấy mặt mũi gì hết,vì ma chỉ thấy bóng thôi và tui chắc chắn 1 điều đó là ông tư của tui vì xung quanh nhà tôi chỉ có 2 cái mộ của cậu hai và cậu tư mà cậu hai tui thì làm gì mà nhát tui được với lại tui nhìn tướng tá là tui biết ngay,người này tướng gầy và cao giống ông tư tui như đúc ,còn cậu hai tui to con lắm k giống như người này
Lúc đó là 12 giờ khuya, cậu tỉnh dậy đi tè trong khi đó đầu óc và mắt cậu vẫn chưa tỉnh táo. Theo tôi thì trong lúc mơ cậu đã thấy ông tư. Nên ngoài đời do mơ quá sâu nên cậu đã ảo giác thấy như vậy.
làm gì mà hoa mắt được,tui thấy lạ còn đứng coi xem sao nữa kìa ,cỡ 1p thấy vậy hoài nên tôi sợ quá tọt nhanh vào nhà chùm mền lúc đầu
Duythanh đã viết:@Bakuryu khiếp vậy lúc đó bang chủ sử lý ra sao?
thì đứng xem 1 chút sợ quá chạy vô nhà chứ sao,lần đầu tiên gặp ma trong đời là vậy đó