laibiband đã viết:Tui không biết đã viết:Kkk cuối cùng cái avatar cũng đã trở lại, và sau 3 ngày lăn lộn với đề thi thì mai tui sẽ viết tiếp truyện
đề thi gì thế,nghỉ hè rồi còn phải học bài à
Đề thi chứ cái gì
Các điều hành viên: Admin, Mod, SMod
laibiband đã viết:Tui không biết đã viết:Kkk cuối cùng cái avatar cũng đã trở lại, và sau 3 ngày lăn lộn với đề thi thì mai tui sẽ viết tiếp truyện
đề thi gì thế,nghỉ hè rồi còn phải học bài à
Đề thi chứ cái gì
Tính up bây giờ mà 4rum vắng tanh đành mai up vậy
Đã thêm hình trực tiếp vào truyện và ra lò 1 chap mới
Tui không biết đã viết:Đã thêm hình trực tiếp vào truyện và ra lò 1 chap mới
may quá,từ giờ đọc truyện đỡ phải tưởng tượng
laibiband đã viết:Tui không biết đã viết:Đã thêm hình trực tiếp vào truyện và ra lò 1 chap mới
may quá,từ giờ đọc truyện đỡ phải tưởng tượng
Thím thấy sao
Adu,bakuryu vẫn sống à
Tui không biết đã viết:laibiband đã viết:may quá,từ giờ đọc truyện đỡ phải tưởng tượng
Thím thấy sao
tui chưa chơi wotb bao giờ,trước giờ đọc truyện đến mấy đoạn bắn tank toàn đọc lướt qua giờ đang đọc lại từ chap 18
mấy ngày nay nổi hứng muốn thử viết 1 truyện kiếm hiệp thế nhưng khi bắt đầu viết thì lại không biết nên đặt tên nhân vật kiểu gì cho "ngầu"
tạm thời tui chỉ mới nghĩ ra cái tên "Hùng Bá Thiên" vốn là 1 tướng cướp,sau khi luyện công phu "Hùng bá thiên hạ" thì bị tẩu hỏa nhập ma
mấy thím có cao kiến gì không
laibiband đã viết:mấy ngày nay nổi hứng muốn thử viết 1 truyện kiếm hiệp thế nhưng khi bắt đầu viết thì lại không biết nên đặt tên nhân vật kiểu gì cho "ngầu"
tạm thời tui chỉ mới nghĩ ra cái tên "Hùng Bá Thiên" vốn là 1 tướng cướp,sau khi luyện công phu "Hùng bá thiên hạ" thì bị tẩu hỏa nhập ma
mấy thím có cao kiến gì không
Forum game, app ko up lại đi up truyện hả cha nội
Muốn đặt nhân vật chính trong truyện kiếm hiệp cho ngầu thì đối với Luvian thì quá dễ ròi... cứ đặt là Quách Phong Long là xong
Cốt truyện thì theo kiểu từ lúc đẻ ra cho tới khi lớn lên và vác vali bỏ nhà đi bụi hành tẩu giang hồ RPG luyện level từ 1 tên vô danh tiểu tốt, võ công cùi bắp cho tới khi làm Minh Chủ Giang Hồ khét tiếng ai nấy cũng tái xanh lè xanh lét như tàu lá chuối và từ từ về già, vào hòm đem chôn là xong truyện
Còn minh chủ đang trị vì và cần phải bị tiêu diệt tên Keng Sa Chủy
Còn mỹ nữ sẽ đồng hành cùng nhân vật chính khi hành tẩu tên Trần Thúy Vân
Và rất nhiều người khác nhau để phân vai trong truyện, từ đồng minh tới kẻ thù đủ thứ