Bang hộiTiền mặt: 0 Xu Trò chơiHộp quà giáng sinhThứ Hai, 00:34:22 - 30/09/2024
Nơi thảo luận về các vấn đề nóng của xã hội và tán gẫu với bạn bè

Các điều hành viên: Mod, SMod, Admin

Tác hại của tiếng việt không dấu[HOT & NEW]

Tác hại của tiếng việt không dấu[HOT & NEW]

#1 » Gửi bài gửi bởi Wlion98 » 15/02/2013 10:24 » @175715

Ở một xã kia, một hôm ông chủ tich nhận được một côngvăn từ trên huyện về việc “thu mua long lon rung”, tuy không hiểu lý do tại sao lại phải mua những thứ đó, nhưng ông vẫn tin vào chỉ thị của cấp trên, nên ngay ngày hôm sau ông cho mời toàn bộ cáccán bộ trong hội phụ nữ củaxã để phổ biến nhiệm vụ. Các cán bộ phụ nữ phải có trách nhiệm vận động chị emthu gom “long lon rung” trong một tuần. Một tuần trôi qua thì mới thu gom được một nhúm khoảng bằnghòm diêm. Ông chủ tịch hăm hở cho sản phẩm thu nhặt được vào trong cặp và mang lên huyện nộp, dọc đường đi ông thấy các xã bạn chở từng xe lớn xe bé đi lên huyện nộp, ông chủ tịch hơi chột dạ, không nói ra nhưng ông nghĩ “sao đàn bà trong xã của chúng nó ăn gì mà lắm lông vậy”. Sau một hồi suy nghĩ, ông chủ tịch quyết định quay về. Khi về đến nhà ông lại triệu tập một cuộc họp khẩn cấp các cán bộ phụ nữ, lần này nhiệm vụ là phải vận động chị em phụ nữ trong xã tỉa đến hết khả năng có thể. Lại một tuần trôi qua màsản phẩm thu được mới chỉ bằng một bọc thuốc lào một cân. Ông chủ tịch lại lên huyện, đi dọc đường ông lại gặp những chuyến xe công nông của các xã khác chở sản phẩm đi nộp, trong khi ông chỉ có một bọc nhỏ trong cặp, ông lại nghĩ hay bọn nó vì thành tích mà bắt chị em xã nó cạo, nếu mình mà kém chúng nó thì sẽ bị phê bình. Nghĩ vậy ông lại quay về và triệu tập ngay cuộc một phụ nữ nữa và phát động phong trào cạo trong chị em phụ nữ của xã.Lại một tuần nữa trôi qua. Sản phẩm lần này có vẻ khảquan hơn, được khoảng 6-7cân. Nhưng ông chưa kịp mang lên nộp thì đã có công văn khiển trách của huyện vì sự chậm trễ trong công tác thu mua long lon rung .Buổi chiều hôm đó ông chủ tịch đành chở bao long lonrung lên huyện để trình bày rằng chị em phụ nữ xã ông đã rất cố gắng, đã cống hiến đến sợi lông cuốicùng nhưng cũng chỉ được có một bao nhỏ, và ở đây sau khi được giải thích ,Do nhu cầu làm bàn chải bằng lông lợn rừng xuất khẩu , ông mới vỡ lẽ là công văn của huyện là yêu cầu các xãthu mua lông lợn rừng nhưng bởi chữ trong công văn lại được in không có dấu nên mới xảy ra chuyện chị em của xã ông phải cốnghiến đến sợi lông cuối cùng.
Ôi chữ không dấu, thật là khủng khiếp!THANKS mình nhé

Những người đã like Wlion98 bởi bài viết có ích này:
Nhan
Rating: 0.13%
 
Wlion98
Hình đại diện của thành viên
Rank: ☀️10/30☀️
Cấp độ:
Tu luyện:
Like:
Online:
Bang hội: V-Anime Fan
Xếp hạng Bang hội: ⚡7/80⚡
Level:
Chủ đề đã tạo: 🩸68/4142🩸
Tiền mặt:
Nhóm:
Danh hiệu: ⚝Lôi Động Cửu Thiên⚝
Giới tính:
Ngày tham gia:
Đến từ:
Số điện thoại:
(Nokia 3110c)

Re: Tác hại của tiếng việt không dấu[HOT & NEW]

#2 » Gửi bài gửi bởi Wlion98 » 15/02/2013 10:28 » @175719

CHA QUAN
Người miền Nam không những thường phát âm sai những từ bắt đầu bằng phụ âm R mà còn những phụ âm khác như D; G; Q; và H. ChữD và G, cho dễ phân biệt họ gọi D là “Dê trên” và G là “Dê dưới”. Còn từ nào bắt đầu bằng Q và H thì họ phátâm bằng Q, ví dụ, liên hoan họ gọi là liên quan; truy hoan là truy quan …vv. Thếnên mới có câu chuyện sau đây …..
__________________________________________________ ____
Cô nọ đến chủng viện ở Long Xuyên, gõ cửa nhà dòng. Cửa nhỏ bằng bàn taymở ra, một cha trực dòng hỏi :
- Thưa cô, cô tìm ai?
Cô kia đáp :- Thưa cha, cha cho con gặp cha Quan có chút việc.
Cha không chắc là cha nào nên hỏi lại cô ta :
- Thưa cô, ở đây có 3 cha. cha Hoan, cha Quang và chaQuan. Cô muốn gặp cha nào?.
Cô nhăn mặt, gãi đầu tìm cách giải thích, cô nói :
- Thưa cha, con muốn gặp cha Quan …. Cha Quan có cu (Q) mà hỏng có dê (G) đó cha!
————————–
2.”Dao nao cung la dao. Dao Cao Dai cung la dao.”
bản dịch:
-Đạo nào cũng là đạo. Đạo Cao Đài cũng là đạo.
-Dao nào cũng là dao. Dao cạo dài cũng là dao
-Đảo nào cũng là đảo, đảo cáo đái cũng là đảo.
3.”bao cao su co dan rach gay tran dich trong co the”
bản dịch:
“báo cáo sự cố dãn rách gây tràn dịch trong cơ thể”
4.Tựa đề bài thơ ”VO DE)
bản dịch: Vô đề, Vợ đẻ, Vỡ Đê…
Wlion98
Hình đại diện của thành viên
Rank: ☀️10/30☀️
Cấp độ:
Tu luyện:
Like:
Online:
Bang hội: V-Anime Fan
Xếp hạng Bang hội: ⚡7/80⚡
Level:
Chủ đề đã tạo: 🩸68/4142🩸
Tiền mặt:
Nhóm:
Danh hiệu: ⚝Lôi Động Cửu Thiên⚝
Giới tính:
Ngày tham gia:
Đến từ:
Số điện thoại:
(Nokia 3110c)

Re: Tác hại của tiếng việt không dấu[HOT & NEW]

#3 » Gửi bài gửi bởi Wlion98 » 15/02/2013 10:36 » @175725

Rắm là một hiện tượng vật lý,theo phương pháp nén khí .KHi' được ép vào thành ruột non , đẩy xuống ruột già. Sauđó từ ruột già với áp suất lớnđẩy ra hậu môn. Với áp suất lớn như thế tạo ra "bủm.." đó là rắm. Rắm cũng có 2 loại , rắm xịt và rắm nổ. Rắm to haynhỏ là tuỳ thuộc vào độ lớn của áp suất khí. Nếu đặt trong nước có thể gây nên bong bóng. Đối với an ninh quốc phòng: " Rắm không có hình có dạng nhưng có thể giải tán được đám đông, mà không cần đến lựu đạn cay hay vòi rồng".
Đối với hoá học: " Rắm là một chất không màu nhưng có mùi,mùi nặng hay nhẹ là tuỳ thuộc vào thức ăn." Đối với văn học : " Rắm là tiếng thét của hậu môn,là oan hồn của tôm cá." Đối với Y học : " Rắm là một hiện tượng đào thải khíthừa và độc ."
Đối với tâm Lý : "Triệu chứng của rắm là mặt đỏ , 2 mắt hay lăm le ,hậu môn co thắt." Đối với cơ quan, trường học , nơicông cộng ..: "Rắm có thể gây mất đoàn kết nội bộ , nghi ngờ lẫn nhau,chia rẽ tinh cảm." Đối với tình yêu và Hôn nhân : " Rắm cũng có thể là tác nhân của những hiểu lầm và vô duyên ."
Wlion98
Hình đại diện của thành viên
Rank: ☀️10/30☀️
Cấp độ:
Tu luyện:
Like:
Online:
Bang hội: V-Anime Fan
Xếp hạng Bang hội: ⚡7/80⚡
Level:
Chủ đề đã tạo: 🩸68/4142🩸
Tiền mặt:
Nhóm:
Danh hiệu: ⚝Lôi Động Cửu Thiên⚝
Giới tính:
Ngày tham gia:
Đến từ:
Số điện thoại:
(Nokia 3110c)

Re: Tác hại của tiếng việt không dấu[HOT & NEW]

#4 » Gửi bài gửi bởi Wlion98 » 15/02/2013 10:37 » @175726

Mùa mưa bão, chủ tịch xã lên huyện họp. Đang họp nhận được tin nhắn “Ve gapvo de”.
Ông cứ tưởng vỡ đê nên vội bỏ dở cả cuộc họp lẫn bữa liên hoan ê chề rượu thịt.
Về nhà mới biết là vợ đẻ nên nổi quạu: “Đẻ với đái, mất toi cả bữa rượu”.
Wlion98
Hình đại diện của thành viên
Rank: ☀️10/30☀️
Cấp độ:
Tu luyện:
Like:
Online:
Bang hội: V-Anime Fan
Xếp hạng Bang hội: ⚡7/80⚡
Level:
Chủ đề đã tạo: 🩸68/4142🩸
Tiền mặt:
Nhóm:
Danh hiệu: ⚝Lôi Động Cửu Thiên⚝
Giới tính:
Ngày tham gia:
Đến từ:
Số điện thoại:
(Nokia 3110c)

Re: Tác hại của tiếng việt không dấu[HOT & NEW]

#5 » Gửi bài gửi bởi Wlion98 » 15/02/2013 10:40 » @175728

Tin nhắn tiếng Việt không dấu của một cô gái gửi cho người yêu:”Anh oi ! ba ma em khong co nha, em dang coi quan, den ngay di anh, muon lam roi, tien the mua bao moi nghe, o nha toan la bao cu … ma thoi khong can mua bao dau, em vua mat kinh roi, khong nhin duoc nua anh oi, den ngay di … muon lam roi.”
Chàng trai ( người yêu ) đọctin nhắn mừng khấp khởi, mở cờ trong bụng, chắc phen này tha hồ … Chàng trai hiểu tin nhắn:
“Anh ơi! ba má em không có nhà, em đang cởi quần, đếnngay đi anh, muốn lắm rồi, tiện thể mua bao mới nghe, ở nhà toàn bao cũ … mà thôikhông cần mua bao đâu, em vừa mất kinh rồi, không nhịn được nữa anh ơi, đến ngay đi …muốn lắm rồi.”
Nhưng thật ra tin nhắn cô gái viết cho người yêu là :
“Anh ơi! ba má em không có nhà, em đang coi quán, đến ngay đi anh, muộn lắm rồi, tiện thể mua báo mới nghe, ở nhà toàn báo cũ … mà thôikhông
cần mua báo đâu, em vừa mất kính rồi, không nhìn đựơc nữa anh ơi, đến ngay đi … muộn lắm rồi.”
Wlion98
Hình đại diện của thành viên
Rank: ☀️10/30☀️
Cấp độ:
Tu luyện:
Like:
Online:
Bang hội: V-Anime Fan
Xếp hạng Bang hội: ⚡7/80⚡
Level:
Chủ đề đã tạo: 🩸68/4142🩸
Tiền mặt:
Nhóm:
Danh hiệu: ⚝Lôi Động Cửu Thiên⚝
Giới tính:
Ngày tham gia:
Đến từ:
Số điện thoại:
(Nokia 3110c)

Re: Tác hại của tiếng việt không dấu[HOT & NEW]

#6 » Gửi bài gửi bởi Wlion98 » 15/02/2013 10:42 » @175730

Hai người đang chat qua mạng với nhau, cô gái đùa hơi quá và không thấy phíabên kia trả lời lại. Một lúc sau chàng trai chát lại: “Co dien roi”.
Cô gái tức quá hỏi lại: “Anh dám nói tôi thế hả?”
Chàng trai ngỡ ngàng một lúc và trả lời lại: “Ben anh vua mat dien gio moi co”.
Hóa ra chàng trai thông báo:“Có điện rồi” nhưng cô gái lại tưởng chàng trai mắng: “Cô điên rồi” cho hành độngđùa hơi quá của mình.
———————
Chàng trai và cô gái tán tỉnh nhau trên điện thoại, tin qua tin lại cô gái nhắn rằng: “Anh to cao dep trai như vay thi co nao cha me”.
Chàng trai nhắn lại: “Em quakhen, anh cung binh thuong thoi”.
Nhưng khi nhận được tin nhắn tiếp theo của cô gái thìchàng bàng hoàng: “Em noi that ma, cu to nhu anh thi em nao cha thich”.
Thực ra cô nàng muốn nói: Em nói thật mà, cứ to như anh thì em nào chả thích.
——————–
Chồng kiểm tra tài khoản của thuê bao di động, tổng đài nhắn lại: “Cuoc tinh toi ngay 07/02/2012 la 300.000″.
Vợ sau khi đọc được bèn lồng lộn hỏi chồng:
- Đứa nào nhắn tin đòi tiền đây? Con nào?
Chồng phân bua:
- Đó là tổng đài nhắn cước tính tới ngày 07/02/2012 là 300.000 chứ không phải là cuộc tình tối 07/02. Bà thật là đa nghi.
———————
Mẹ lật đật tìm chiếc điện thoại nhắn tin cho con gái: “May dang o dau?”
Con gái nhắn lại: “Con di cho!”
Mẹ: “Tao hoi may dang o dau?”
Con gái: “Di cho di cho, con di cho!”
Mẹ: “Do thu mat day, may dam chui tao con di cho a?”
Hóa ra cô con gái nhắn: “Con đi chợ” nhưng vì không dấu nên bị hiểu nhầm.
————————–
Ông bố đi công tác xa lâu ngày nhận được tin nhắn của con: “Bo ve ngay, me dang om 1 thang nam tren giuong!”
Không kịp nhắn tin lại, ông bố bắt xe tức tốc về sau khi nhận tin nhắn. Về đến nhà ông hầm hầm bước vàovà hỏi thằng con.
- Đâu thằng nào, có thật không?
- ?????
Hoá ra con nhắn tin cho bố: Mẹ ốm 1 tháng nằm trên giường, bố về ngay.
————————
Mùa mưa bão, chủ tịch xã lên huyện họp. Đang họp nhận được tin nhắn “Ve gapvo de”.
Ông cứ tưởng vỡ đê nên vội bỏ dở cả cuộc họp lẫn bữa liên hoan ê chề rượu thịt.
Về nhà mới biết là vợ đẻ nên nổi quạu: “Đẻ với đái, mất toi cả bữa rượu”.
———————–
Hai vợ chồng giận nhau cả ngày không nói với nhau câu nào, tối vợ làm cơm xong nhắn tin cho chồng “Co ve an com khong con cho?”
Chồng đọc tin nhắn xong tức quá nghĩ đang giận nhau nên chửi mình, chờ hếtviệc về nhà mặt hầm hầm gọi vợ lên phòng hỏi:
- Cô nhắn tin gì cho tôi!
Cô vợ thanh mình:
- Thì em hỏi anh xem có về ăn cơm không còn chờ.
———————
Cô giáo nhắn tin cho sinh viên: “Em nho gui dung tien do nhe”.
Cậu sinh viên hốt hoảng gọiđiện lại: “Cô ơi, nhưng em làsinh viên lấy đâu ra tiền đô, cô lấy tiền Việt giúp em nhé.”.
Hóa ra cô giáo nhắc cậu ta nộp báo cáo thực tập cho đúng tiến độ.
———————-
Cô gái nhắn tin than thở vớingười yêu: “Em với mẹ vừa to tiếng với nhau, bực mình quá”.
Chàng trai vội nhắn lại: “Cai lon gi the?”
Cô gái tức tối nhắn lại: “Sao anh lại nhắn tin mất lịch sự thế?”
Chàng trai giật mình giải thích: “Anh vội quá, ghi không dấu, ý anh là cãi lộn gì thế”
Wlion98
Hình đại diện của thành viên
Rank: ☀️10/30☀️
Cấp độ:
Tu luyện:
Like:
Online:
Bang hội: V-Anime Fan
Xếp hạng Bang hội: ⚡7/80⚡
Level:
Chủ đề đã tạo: 🩸68/4142🩸
Tiền mặt:
Nhóm:
Danh hiệu: ⚝Lôi Động Cửu Thiên⚝
Giới tính:
Ngày tham gia:
Đến từ:
Số điện thoại:
(Nokia 3110c)

Re: Tác hại của tiếng việt không dấu[HOT & NEW]

#7 » Gửi bài gửi bởi Wlion98 » 15/02/2013 10:44 » @175731

Chàng trai mới quen một cô gái và đang trong giai đoạn tìm hiểu nhau.
Một hôm anh ta đến nhà cô gái để rủ cô đi chơi nhưng cô không có nhà. Anh liền nhắn tin cho cô: “Em đang làm gì thế, anh đến nhà nhưng em không có nhà”.
Và anh chàng hầm hầm đi về và thề sẽ coi như khôngbao giờ biết cô khi nhận được tin nhắn của cô: “Em dang di lam ca ve”.
Hóa ra cô gái nhắn: “Em đang đi làm ca về”, nhưng vì không dấu thành ra chàng trai đã hiểu lầm sang ý khác.
——————-
Chàng trai đi công tác ở Quảng Ninh nhắn tin về cho người yêu: “Hom nay anh vao mo than, khong biet co song khong nua”.
Nhận được tin nhắn cô gái rụng rời chân tay, vội gọi lạicho người yêu.
Hóa ra anh chàng định nhắnlà: “Hôm nay anh vào mỏ than, không biết có sóng không nữa” thì cô lại dịch thành: “Hôm nay anh vào mổ thận, không biết có sống không nữa”.
——————
Cô gái đi chơi với người yêubị mắc mưa, hôm sau gọi điện cho anh mãi không thấynghe máy bèn nhắn tin: “Anhbi cam roi a?”.
Chàng trai sau khi nhận được tin nhắn vô cùng tức tối đã nhắn tin lại mắng người yêu vì anh nghĩ cô bảo anh câm khi không nghekịp điện thoại. Nào ngờ, cô người yêu chỉ định hỏi: “Anh bị cảm rồi à?”
Wlion98
Hình đại diện của thành viên
Rank: ☀️10/30☀️
Cấp độ:
Tu luyện:
Like:
Online:
Bang hội: V-Anime Fan
Xếp hạng Bang hội: ⚡7/80⚡
Level:
Chủ đề đã tạo: 🩸68/4142🩸
Tiền mặt:
Nhóm:
Danh hiệu: ⚝Lôi Động Cửu Thiên⚝
Giới tính:
Ngày tham gia:
Đến từ:
Số điện thoại:
(Nokia 3110c)

Re: Tác hại của tiếng việt không dấu[HOT & NEW]

#8 » Gửi bài gửi bởi Wlion98 » 15/02/2013 10:45 » @175733

Nhìn thấy cô gái online để status “co mang roi” bạn bè, người thân thi nhau vàohỏi.
Cô bạn thân hỏi: “Mày và ông ấy ăn cơm trước kẻng rồi à?”
Bạn trai cho rằng: “Sao mà có được em, lần nào anh cũng mua thuốc cho em mà”.
Chị gái thì nhắn: “Phen này về nhà liệu hồn với bố”.
Cô gái vội vàng giải thích: “Mọi người đang nghĩ gì vậy, phòng trọ mất mạng bangày nay rồi, hôm nay mới có nên em để status ‘có mạng rồi’ thôi mà”.
—————
Anh chàng hết tài khoản nênmượn điện thoại của bố nhắn tin với bạn gái.
Cô nàng hỏi: “co phai so moicua anh khong?”.
Chàng trả lời: “khong, day la so cua bo anh”.
Bạn gái đùng đùng nổi giận: “anh co bo roi vay thoi di”.
Đến lúc chàng phải điện thoại:
- Em nói gì vậy?
- Sao anh sử dụng số của bồ anh liên lạc với em?
- Đâu, đây là số của bố anhmà?
- Ủa, vậy…
Wlion98
Hình đại diện của thành viên
Rank: ☀️10/30☀️
Cấp độ:
Tu luyện:
Like:
Online:
Bang hội: V-Anime Fan
Xếp hạng Bang hội: ⚡7/80⚡
Level:
Chủ đề đã tạo: 🩸68/4142🩸
Tiền mặt:
Nhóm:
Danh hiệu: ⚝Lôi Động Cửu Thiên⚝
Giới tính:
Ngày tham gia:
Đến từ:
Số điện thoại:
(Nokia 3110c)

Re: Tác hại của tiếng việt không dấu[HOT & NEW]

#9 » Gửi bài gửi bởi Wlion98 » 15/02/2013 10:48 » @175734

Công ty vừa thực hiện một dự án sử dụng công nghệ mới và cần báo cáo với cấptrên.
Sếp gọi điện thoại cho trợ lýnhưng không liên lạc được bèn nhắn tin: “Co khan truong chuyen ngay sang ngan ban lam viec cua toi bao cao su dung cong nghe moi”.
Trợ lý nhận được tin nhắn vội vàng hoàn thành sớm nhiệm vụ được giao và để vào ngăn bàn làm việc theo đúng chỉ đạo của sếp.
Khi về, sếp mở ngăn bàn làm việc ra ngỡ ngàng thấy toàn là bao cao su dùng công nghệ mới của các nhãn hiệu nổi tiếng.
—————
Một nhóm rủ nhau đi thăm người ốm tại bệnh viện BạchMai, Hà Nội.
Đến phố Trần Nhân Tông, đội bị chia làm hai bởi phân công một nhóm đi mua đồ thăm nuôi. Anh chàng đi mua đồ đến cổng bệnh viện và đứng đợi thì nhận được tin nhắn:
- May dang o dau roi?
- Dang o cong vien doi chung may. Nhanh len, nang qua.
Đợi một lúc anh chàng lại nhắn tin hỏi:
- Sao lau the?
- Doi ti, den sat cong vien roi day.
Đợi lát nữa vẫn chưa thấy đến:
- O, chung may bo ra duongday a?
- Bon tao dung o cong vien nay gio, may chay di dau a?
- Dau? Chung may dung dau, tao dung ngay truoc cong vien day, co thay ai dau?
- Bon tao cung dung ngay truoc cong vien day.
Thế rồi bực mình anh chàngnhấc máy gọi:
- Tao đứng ngay ở cổng viện Bạch Mai đây, chúng mày nấp ở đâu?
- Thôi xong, đọc tin nhắn bọn tao lại tưởng mày bảo đang đứng đợi ở cửa công viên Thống Nhất rồi cùng đi. Đợi tí. Đến ngay đây.
——————
Sau nhiều lần muốn gặp để nói câu chuyện riêng, nhưngsếp luôn bận, cô bồ tỏ ra bực bội và hết giờ làm việc hai người đã cãi nhau rất nhiều qua điện thoại.
Khi về, sếp nhận được tin nhắn của cô: “Em xin loi, em da co thai do khong dung voi anh”.
Sếp rất lo lắng và gọi điện ngay để hỏi lại:
- Tại sao hôm đó mà chúng ta lại có thai được, không dùng cũng không có thai được?
Cô bồ giải thích:
- Em có nói chuyện gì là có thai đâu. Em về nghĩ lại thấy anh có quá nhiều công việc phải giải quyết mà em lại quá nóng nảy, em nhắn tin gửi lại anh là: “Em xin lỗi, em đã có thái độ không đúng với anh” mà.
—————-
Sau một hồi cãi vã anh chồng hậm hực xách cặp đi làm mãi gần trưa nhận đượctin nhắn của vợ: “Cho de anh o dau vay?”
Bực tức anh gọi về:
- Sao cô có thể nặng lời như thế? Dù là cãi nhau thì cô cũng không thể xúc phạm tôi theo cái kiểu bảo chó đẻ ra tôi.
Cô vợ liền giải thích:
- Sáng giờ dọn dẹp nhà cửanhưng không thấy tấm ảnh gia đình anh thường để trênbàn làm việc, tưởng anh giận vứt đâu mất nên em mới nhắn tin hỏi chỗ để tấm ảnh đó ở đâu.
—————
Cô gái trong lúc ngồi chơi game nhạc nhảy thì quen với một anh chàng. Trong lúc trò chuyện qua mạng thì anh chàng hỏi: “Ban co hinh o truong khong?”
Cô cảm thấy khá bất ngờ vànóng bừng cả mặt:
- Cái gì cơ, sao bạn lại có thể đề nghị khiếm nhã như thế?
Hóa ra cô tưởng anh bạn hỏi: “Bạn có hình ở truồng không?”, trong khi anh ta chỉ định hỏi để xem ảnh ở trường của cô nàng.
—————
Tổ trưởng nhận được tin nhắn của quản lý xưởng: “Bao cao su co tai khu vuc noi dia”.
Tổ trưởng lật đật gọi điện hỏi lại:
- Tại sao lại có bao cao su tại khu vực nội địa?
- Tôi bảo báo cáo sự cố tại khu vực nội địa chứ bao caosu nào?
—————
Mẹ nhắn tin con con trai đang chơi ở nhà, xem bố về chưa: “Cún con của mẹ, bố về chưa?”
Con trai nhắn tin lại: “Bo condi. Chua ve”
Bà mẹ bực tức khi nhận được tin nhắn, về cho con trai mấy roi vào mông vì tội nói láo.
Thực ra con trai nhắn cho mẹ: “Bố còn đi. Chưa về”
Wlion98
Hình đại diện của thành viên
Rank: ☀️10/30☀️
Cấp độ:
Tu luyện:
Like:
Online:
Bang hội: V-Anime Fan
Xếp hạng Bang hội: ⚡7/80⚡
Level:
Chủ đề đã tạo: 🩸68/4142🩸
Tiền mặt:
Nhóm:
Danh hiệu: ⚝Lôi Động Cửu Thiên⚝
Giới tính:
Ngày tham gia:
Đến từ:
Số điện thoại:
(Nokia 3110c)

Re: Tác hại của tiếng việt không dấu[HOT & NEW]

#10 » Gửi bài gửi bởi Wlion98 » 15/02/2013 10:49 » @175736

Công ty vừa thực hiện một dự án sử dụng công nghệ mới và cần báo cáo với cấptrên.
Sếp gọi điện thoại cho trợ lýnhưng không liên lạc được bèn nhắn tin: “Co khan truong chuyen ngay sang ngan ban lam viec cua toi bao cao su dung cong nghe moi”.
Trợ lý nhận được tin nhắn vội vàng hoàn thành sớm nhiệm vụ được giao và để vào ngăn bàn làm việc theo đúng chỉ đạo của sếp.
Khi về, sếp mở ngăn bàn làm việc ra ngỡ ngàng thấy toàn là bao cao su dùng công nghệ mới của các nhãn hiệu nổi tiếng.
—————
Một nhóm rủ nhau đi thăm người ốm tại bệnh viện BạchMai, Hà Nội.
Đến phố Trần Nhân Tông, đội bị chia làm hai bởi phân công một nhóm đi mua đồ thăm nuôi. Anh chàng đi mua đồ đến cổng bệnh viện và đứng đợi thì nhận được tin nhắn:
- May dang o dau roi?
- Dang o cong vien doi chung may. Nhanh len, nang qua.
Đợi một lúc anh chàng lại nhắn tin hỏi:
- Sao lau the?
- Doi ti, den sat cong vien roi day.
Đợi lát nữa vẫn chưa thấy đến:
- O, chung may bo ra duongday a?
- Bon tao dung o cong vien nay gio, may chay di dau a?
- Dau? Chung may dung dau, tao dung ngay truoc cong vien day, co thay ai dau?
- Bon tao cung dung ngay truoc cong vien day.
Thế rồi bực mình anh chàngnhấc máy gọi:
- Tao đứng ngay ở cổng viện Bạch Mai đây, chúng mày nấp ở đâu?
- Thôi xong, đọc tin nhắn bọn tao lại tưởng mày bảo đang đứng đợi ở cửa công viên Thống Nhất rồi cùng đi. Đợi tí. Đến ngay đây.
——————
Sau nhiều lần muốn gặp để nói câu chuyện riêng, nhưngsếp luôn bận, cô bồ tỏ ra bực bội và hết giờ làm việc hai người đã cãi nhau rất nhiều qua điện thoại.
Khi về, sếp nhận được tin nhắn của cô: “Em xin loi, em da co thai do khong dung voi anh”.
Sếp rất lo lắng và gọi điện ngay để hỏi lại:
- Tại sao hôm đó mà chúng ta lại có thai được, không dùng cũng không có thai được?
Cô bồ giải thích:
- Em có nói chuyện gì là có thai đâu. Em về nghĩ lại thấy anh có quá nhiều công việc phải giải quyết mà em lại quá nóng nảy, em nhắn tin gửi lại anh là: “Em xin lỗi, em đã có thái độ không đúng với anh” mà.
—————-
Sau một hồi cãi vã anh chồng hậm hực xách cặp đi làm mãi gần trưa nhận đượctin nhắn của vợ: “Cho de anh o dau vay?”
Bực tức anh gọi về:
- Sao cô có thể nặng lời như thế? Dù là cãi nhau thì cô cũng không thể xúc phạm tôi theo cái kiểu bảo chó đẻ ra tôi.
Cô vợ liền giải thích:
- Sáng giờ dọn dẹp nhà cửanhưng không thấy tấm ảnh gia đình anh thường để trênbàn làm việc, tưởng anh giận vứt đâu mất nên em mới nhắn tin hỏi chỗ để tấm ảnh đó ở đâu.
—————
Cô gái trong lúc ngồi chơi game nhạc nhảy thì quen với một anh chàng. Trong lúc trò chuyện qua mạng thì anh chàng hỏi: “Ban co hinh o truong khong?”
Cô cảm thấy khá bất ngờ vànóng bừng cả mặt:
- Cái gì cơ, sao bạn lại có thể đề nghị khiếm nhã như thế?
Hóa ra cô tưởng anh bạn hỏi: “Bạn có hình ở truồng không?”, trong khi anh ta chỉ định hỏi để xem ảnh ở trường của cô nàng.
—————
Tổ trưởng nhận được tin nhắn của quản lý xưởng: “Bao cao su co tai khu vuc noi dia”.
Tổ trưởng lật đật gọi điện hỏi lại:
- Tại sao lại có bao cao su tại khu vực nội địa?
- Tôi bảo báo cáo sự cố tại khu vực nội địa chứ bao caosu nào?
—————
Mẹ nhắn tin con con trai đang chơi ở nhà, xem bố về chưa: “Cún con của mẹ, bố về chưa?”
Con trai nhắn tin lại: “Bo condi. Chua ve”
Bà mẹ bực tức khi nhận được tin nhắn, về cho con trai mấy roi vào mông vì tội nói láo.
Thực ra con trai nhắn cho mẹ: “Bố còn đi. Chưa về”
Wlion98
Hình đại diện của thành viên
Rank: ☀️10/30☀️
Cấp độ:
Tu luyện:
Like:
Online:
Bang hội: V-Anime Fan
Xếp hạng Bang hội: ⚡7/80⚡
Level:
Chủ đề đã tạo: 🩸68/4142🩸
Tiền mặt:
Nhóm:
Danh hiệu: ⚝Lôi Động Cửu Thiên⚝
Giới tính:
Ngày tham gia:
Đến từ:
Số điện thoại:
(Nokia 3110c)


Trang kế tiếp

Quay về Thảo luận - Tán gẫu

 


  • Chủ đề tương tự
    Trả lời
    Xem
    Bài viết mới nhất