BÁT BỘ TRUYỀN THUYẾT
tác giả: Không Rõ
Chương 23: Đêm Trăng <phần 1>
Mọi người bước trên con đường rảimột thứ sỏi nhỏ như đầu ngón tay vàng chói lóa , tiếpnhập Lan Tộc . Một vài nữ tộc dân nhìn thấy Tộc trưởng dẫn theo nhiều người về thì chạy vút đi đập cửa các nhà thông báo . Chỉ lát sau , rất nhiều nữ nhân chạy ra cúi đầu chào đón .
Thiếu nữ Tộc trưởng khóat tay nói :
-Hãy đến nhà Hoa đánh trống kêu mọi người tập trung !
Những nữ nhân mới đến vội quay mình chạy đi ! Dáng dấp mấy phần vui thích . Nhược Hàn nom qua thấy tất cả nữnhân trong Lan Tộc đều vận thứ y phục giống nhau , bất kể địa vị ra sao! Chỉ duy một điều làm hắn cực kỳ ngạc nhiên , đấy làkhông có bóng nam nhân !
Bọn hắn đi thêm một đoạn dài thì mấy nhà ven con đường mòn có vài gã nam nhân đang lóay với công việc ,chẳng hề để tâm đến ai . Nhìn công việc họ đang làm Nhược Hàn không khỏi bật cười một cái . Tại sao lại có chuyện ngược đời đến thế cớ chứ ?
Nguyên là những nam nhân vạm vỡ này đang mãi mê bên ... khung cửi dệt vải . Họ vận trường bào dài che kín từ cổ đến chân , chỉ lộ ra đôi tay rắn chắc ! Thậtkhông thể tưởng nổi ! Nữ nhân thì hở hang , nam nhân thì kín đáo !
Ai nấy chưa hết ngạc nhiên thì đã đến tận cùng con đường , nơi này xung quanh cây cốium tùm bao bọc một khoảng đất rộng gần một trăm trượng vuông . Ở giữa khoảnh đất lớn này dựng một căn nhà bằng gỗ đục đẽo qua loa , trên mái cao có một hình tháp nhọn chỉ thẳng lên trời . Ở mái nhà khổng lồ ấy mọc vôsố hoa lan màu tím hồng , trông như một rừng hoa thu nhỏ dập dìu trong gió đêm .
Trên những thân gỗ lớn dùng để dựng nhà cũng đục khoét rất nhiều lỗ , trong những cái lỗ trống ấy cũng trồng nốt hoa lan . Thật gọi bằng nhà Hoa cũng không sai .
Đằng trước nhà Hoa , ở đầu hồi tráiđặt một cái trống trạm khắc hình hoa lan , bên cái trống này một nam nhân đang cầm dùi đánh lên những tiếng nghe rung động màng ta . Dưới cái hè lớnvới năm bậc thang gỗ là một cái bếp khổng lồ . Năm , sáu nam nhân thô kệch đang vác củi xếp vào nhóm lửa! Xung quanh vô sốnữ nhân đủ cả già lẫn trẻ xếp thành vòng tròn lớn vây lấy bếp lửa !
Thiếu nữ Tộc trưởng dẫn mọi người rẽ đám đông bước lên năm bậc thềm ghỗ, hướng xuống chúng tộc nhân nói:
-Đây là các vị thầntiên ta mới mời được về giúp chúng dân Lan Tộctrong hội đua thuyền sắp tới , mọi người hãy mau quỳ xuống đáp tạ ân tình củacác vị ấy !
Mọi người được lệnh Tộc trưởng thì đồng loạt quỳ xuống , y phục hở hang phô trương cơ thể nõn nà :
-Đa tạ các vị thần tiên tương trợ !
Nhược Hàn đang đăm mắt nhìn mấythứ mê lực thập thò thì nghe Thiên Phi lạnh nhạt nói :
-Các vị nên đứng dậy thôi , nếu không có vị "thần tiên" sẽ nổ mắt đấy !
Nhược Hàn vội ngó lơ lên trời , hắn xua tay :
-Các vị tự nhiên !
Ai nấy nhìn Tộc trưởng thấy nàng khẽ gật đầu mới dám đứng dậy , thiếu nữ tộc trưởng chỉ tay vàongôi nhà Hoa nói :
-Chỗ này là nơi tổ chức lễ hội và tiếp đón khách của LanTộc ! Trong ấy rất rộng rãi , đủ để cácvị nghỉ ngơi mấy ngày !
Nói xong liền ra lệnh cho chúng nhân đốt lửa lên rồi mang rất nhiều vò rượu được ướp hoa lan cùng đồ ăn đến . Các nam nhân cũng lẳng lặng xếp những dãy bàn ghế dài ra cho nữ nhân ngồi ! Thiên Phi liếc Nhược Hànnói :
-Ngươi thích tộc trưởng thì hãy ở đây làm mấy công việc này cũng không đến nỗi quávất vả !
Nhược Hàn cười nhạt :
-Ta mà ở đây thì sẽ bắt cô làm nô tỳmới bõ !
Thiên Phi tính mắng lại thì nghe"rầm" một cái . Chúng nhân đặt chén rượu ngó về hướng tiếng động phát ra .
Chỉ thấy phía đó Vạn Đạo Sơn đanglóp ngóp bò ra từ vô số giỏ hoa lan , thân hình hắn vốn bảnh bao , bây giờ thêm những cánh hoa điểm xuyến thật chẳng khác vị thiên thần trong Thiên Tộc . Tuy nhiên chẳng ai thưởng thức cái đẹp đó mà đều bưng miệng cười !
Vạn Đạo Sơn lúng túng bước lại chỗ tộc trưởng nói :
-Xin lỗi ! Chỉ là ta muốn xem những cây hoa kia kỹ hơnmột chút ...
Tộc trưởng sai mấy gã nam nhân đi thu dọn , đoạn mỉm cười :
-Không sao ! Ở đây hoa rất nhiều ,hỏng một ít cũng không ảnh hưởng!
Thiên Phi lườm sư đệ mấy cái rồi cũngquên bẵng mất chuyện tranh cãi khi nãy . Chúng nhân đối đáp chuyện trò bên bếp lửa đến khi ánh trăng dập dìu lên cao mới giải tán .
Thiếu nữ tộc trưởng kia nói không sai ! Bên trong ngôi nhà Hoa quả thật rất rộng và ấm áp . Hắn hỏi dò thì cũng biết được nơi này tên ai cũng có chữ lan theo cùng . Chẳng hạn tộc trưởng tên Thi Lan , mấy thiếu nữ mà Nhược hàn lân la hỏi chuyện thì người là Mai Lan , người lại Vân Lan , Từ Lan , La Lan ,...
Nhược Hàn định đingủ thì thấy tộc trưởng Thi Lan bước vào , nàng ta hỏi :
-Thần tiên ở nơi này có thấy tiện hay không ?
Nhược Hàn khóat tay nói :
-Ta tên Nhược Hàn , tôn trọng thìthêm một chữ"huynh" là được rồi , không phải thần tiên gì đâu !
Thi Lan mỉm cười nói :
-Bất kể các vị là ai, miễn sao giúp LanTộc thắng cuộc thìbọn tiểu nữ phải hầu hạ hết mình !
Nhược Hàn sáng mắt hỏi :
-Có thật không ?
Thi Lan gượng cười :
-Tất nhiên là thật!
Nhược Hàn nhìn thoáng qua mấy bộ phận đầy mê lực của nàng ta thìxúc cảm cuộc mây mưa với Hạ Tuyết Hà lại bừng dậy ,