Bang hộiTiền mặt: 0 Xu Trò chơiHộp quà giáng sinhChủ Nhật, 11:13:20 - 28/04/2024
Cùng chia sẻ những bài thơ, mẩu chuyện hay

Các điều hành viên: Mod, SMod, Admin

Truyện sáng tác: pokemon-Hành trình của tôi (New: chương 15).

Re: Truyện sáng tác: pokemon-Hành trình của tôi

#4 » Gửi bài gửi bởi Shamanking » 29/04/2015 08:55 » @387703

Chương 2:Jirachi và sự khởi đầu mới. (p2)
“Cậu nghe hiểu được tiếng nói của mình chứ?”
Tân sợ hãi không muốn mở mắt ra thì tiếng trẻ con đấy lại tiếp tục:
“Cậu đừng sợ, mình sẽ không làm gì cậu đâu. Mình là Jirachi, cậu là ai?”
Mặc dù vẫn còn sợ nhưng Tân vẫn muốn mở mắt ra. Nhưng đập vào mắt anh không phải là một con ma ghê tởm nào đó như anh nghĩ mà lai một con vật màu vàng bay lơ lửng giữa không trung. Trông con vật đấy thật dễ thương, thân hình bé nhỏ lại giống ngôi sao năm cánh, phần trên vàng phần dưới trắng mà phía trên có ba tấm giấy màu xanh ở ba góc . Phía thân dưới thì có một màu trắng xóa và một đường kẻ ở giữa bụng. Đằng sau còn có một đôi cánh màu vàng cùng màu với đầu. Nhưng thứ thu hút nhất vẫn chính là đôi mắt đen long lanh kia đang nhìn Tân bằng vẻ tò mò và mong đợi. Con vật kia không mở miệng nhưng Tân lại nghe rõ :
“Bạn nghe thấy mình đúng không?”
Tân vô thức gật đầu, rôi nhận ra nét mặt vui vẻ của sinh vật đấy.
“Mình là Jirachi, rất vui được gặp cậu. À mà quên, hì hì, cậu tên gì vậy?” – Jirachi “nói”.
Tân nhìn thấy Jirachi dễ thương và vô hại nên anh cũng thả lỏng và không còn lo sợ nữa. Anh ta lên tiếng:
“Tôi là Tân, rất vui được gặp cậu, người ngoài hàng tinh.”
“Người ngoài hành tinh? Đó là gì? Một loài Pokemon mới à, hay là một dạng thức ăn?” – Jirachi hỏi rất ngây thơ.
Tân tí ngã ngửa vì câu hỏi đó. Nhưng Tân cũng cảm thấy kì lạ, sao con vật này lại không biết đến từ đấy nhỉ. Anh ta liền hỏi Jirachi:
“Rốt cuộc cậu là sinh vật gì vậy? Mà Pokemon là sao? Chả lẽ lại là….”
Pokemon, một từ rất quen thuộc mà cậu không nhớ nó nghĩa là gì. Có lẽ đã quá lâu rồi nên cậu không nhớ được.
Jirachi thấy Tân không biết tí gì về Pokemon liền giảng cho cậu ta:
“Pokemon là những con thú thần kì có thể làm gần như mọi việc con người không thể làm, như bay lượn, phun lửa, đóng bang phun nước,… Ở thế giới Pokemon gần như nơi nào cũng có Pokemon, trên trời dưới đất, trong lòng đất, dưới nước hay trong cả núi lửa đều có. Nói chính xác ra là ở đâu cũng có Pokemon và nơi nào cũng là nhà của Pokemon. Nhưng ở đây lại không có con pokemon nào ngoài mình ra. Đây là đâu vậy?”
Nói đến đây Jirachi xịu mặt xuống, đôi mắt long lanh như sắp khóc. Tân sau khi bị thuyết giảng một hồi thì anh cũng nhớ ra. Pokemon Special – quyển truyện tranh hồi xưa anh từng hay đọc và mê nó tới nỗi anh ta suốt ngày mơ đến việc đến thế giới Pokemon sống. Nhưng càng lớn thì Tân càng hiểu ra Pokemon là không có thật, thế nên anh dần dần quên lãng Pokemon vào quá khứ.
Giờ đây, được nhắc lại cộng thêm việc nhìn thấy một con Pokemon hàng thật giá thật hơn nữa lại là Pokemon huyền thoại thì đam mê biến mất mấy năm nay của Tân trỗi dậy. Anh hỏi Jirachi:
“Cậu có muốn về nhà không?” – Jirachi gật đầu.
“Tốt, vậy cậu cứ ở đây, đợi tôi tìm cách đưa cậu trở về thế giới Pokemon của cậu. OK? Mà cậu cũng nên nghĩ cách nữa. Hai cái đầu vẫn hơn một chứ.” – Tân nói với Jirachi.
“Tất nhiên rồi.” – Jirachi vui mừng bay xung quanh Tân.
----------------------------
Vốn dự định chương 3 là cho Nvc của chúng ta đến thế giới pokemon rồi nhưng có lẽ phải dời tới chương 4.
Sửa lần cuối: Shamanking 09/05/2015 15:10
Shamanking
Hình đại diện của thành viên
Rank: ☀️10/30☀️
Cấp độ:
Tu luyện:
Like:
Online:
Bang hội: V-Anime Fan
Xếp hạng Bang hội: ⚡7/60⚡
Level:
Chủ đề đã tạo: 🩸55/4140🩸
Tiền mặt:
Ngân hàng:
Nhóm:
Danh hiệu: ⚝Nhiếp Hồn Loạn Tâm⚝
Giới tính:
Ngày tham gia:
Đến từ:
Số điện thoại:
(Nokia c2-03)

- Chia sẻ bài viết:

- Xem full chủ đề: http://chiase123.com/viewtopic.html?t=31261

- Link bài viết: http://chiase123.com/topic31261-3.html#p387703

Quay về Thơ, truyện ngắn